- 3/6/08
- 943
- 822
Combat chồng chéo nên rối là đúng rồi.
Vụ đánh ói sản xuất là lúc đám brotherhood chưa đến. Lúc chúng nó đi từ cổng ra thì Thanos chỉ có lật bàn nhờ cái đập bị vỡ tứ lung tung. Đoạn bán hành cho hội chị em xong anh cũng bắt đầu ngáp .
Găng và đá chỉ tác động khi người đeo nghĩ đến điều ước chứ không phải hễ đeo vào là bị. Ông xem không kĩ rồi. Như thằng Nốt nó giật lại vào đoạn Titan nó không bị gì, chỉ khi nó bắt đầu búng ở vườn chuối thì những tia gramma mới xâm chiếm cơ thể.
Dĩ nhiên không ai dám chê khả năng combat của tím nhưng nói không găng vẫn cân hết đám nhà A là điều không hợp lý. Thà để chị đại bấm nút hoặc trong kì kinh nguyệt thì sẽ hợp lý.
Nhắc mới nhớ không thấy Tùng một chi nữa.
Lúc Thanos giật găng là găng còn thiếu viên time với mind mà.


.



