- 14/6/15
- 1,367
- 881
Đoạn cuối đại để là sau khi ăn kẹo đồng thì Marc đang ở trạng thái coma, sắp chết rồi, khúc trong bệnh viện thì bê nguyên từ đầu truyện MK của Jeff Lemire vào, đại để là trong truyện Ammit thâm nhập vào não của Marc, tra tấn tinh thần hắn nhằm phế bỏ Khonshu, biến Marc thành thằng điên, trong truyện thì tự Marc thoát ra đc, phim thì để Tawaret cứu, bà này trong văn hóa ai cập ngoài việc hộ sinh thì còn có thể cứu người chết, kiểu như là khi linh hồn ông sắp sang thế giới bên kia thì Taweret có thể vớt linh hồn ông trở về dương thế. Khúc Taweret là phim chế thêm, mạnh dạn đoán là có thể sau này Taweret chọn Layla làm avatar cho em đỡ phế.
Có 1 cảnh tui để ý là có mấy thần khác cũng bị nhốt trong tượng như Khonshu, mà toàn những thần dc xếp vào diện hung hăng hiếu chiến, thuyết âm mưu nếu mà lão Harrow đâm thọt võ mồm kinh đến mức thuyết phục dc đám thần văn thơ âm nhạc kia quay ra nhốt anh em vào tù thật để ko ai chống lại dc Ammit thì công nhận giỏi thật đấy.
Tập này chả đánh đấm gì mấy nhưng làm theo phong cách thám hiểm mộ cổ pha tí kinh dị của Mummy 1999, xem mà hoài niệm thặc, tiếc giờ Hô ly út đá dòng phim này ra chuồng gà rồi
Có 1 cảnh tui để ý là có mấy thần khác cũng bị nhốt trong tượng như Khonshu, mà toàn những thần dc xếp vào diện hung hăng hiếu chiến, thuyết âm mưu nếu mà lão Harrow đâm thọt võ mồm kinh đến mức thuyết phục dc đám thần văn thơ âm nhạc kia quay ra nhốt anh em vào tù thật để ko ai chống lại dc Ammit thì công nhận giỏi thật đấy.
Tập này chả đánh đấm gì mấy nhưng làm theo phong cách thám hiểm mộ cổ pha tí kinh dị của Mummy 1999, xem mà hoài niệm thặc, tiếc giờ Hô ly út đá dòng phim này ra chuồng gà rồi




