█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

Nhưng sau đó CA của hậu end game trở lại quá khứ trước khi mọi thứ xảy ra để trả lại các viên đá, nên dù có đánh chết thằng CA của phần 2 cũng không vấn đề gì cả.

Quan điểm của FF về thay đổi quá khứ nói ngay từ tập đầu tiên thằng cháu giải thích về time travel với cụ nobita, sau này có cải biến thêm bớt chút nhưng về đại thể là vẫn tuân theo nó. Ngắn gọn là: có thể lái đi chút ít, nhưng không thể thay đổi được lịch sử, và hành động nào có khả năng thay đổi lịch sử sẽ bị cảnh sát thời gian tóm sống.

Bộ time travel bon nói rõ hơn.
Bộ phi thuyền thời gian à,theo như bộ đó thì những người ảnh hương đến dòng lịch sử sẽ được theo dõi đặc biệt.Còn những người Ko ảnh hưởng gì nếu chẳng may nhìn thấy bọn cs thời gian nó cho tiêu biến luôn,giống kiểu công tắc độc tài của con Mon ấy
kiểu của cap mẽo cũng tương tự vậy,lịch sử vẫn diễn ra theo ý nó,nếu cap Ko can thiệp gì.Riêng Peggy thì Ko rõ có ảnh hưởng Ko,khi cap ở lại với Peggy bắt buộc phải nói mình từ đâu đến,sau đấy để Peggy làm tròn nv của mình luôn rồi sống ẩn dật cũng Ko ảnh hưởng gì
 
Bộ phi thuyền thời gian à,theo như bộ đó thì những người ảnh hương đến dòng lịch sử sẽ được theo dõi đặc biệt.Còn những người Ko ảnh hưởng gì nếu chẳng may nhìn thấy bọn cs thời gian nó cho tiêu biến luôn,giống kiểu công tắc độc tài của con Mon ấy
kiểu của cap mẽo cũng tương tự vậy,lịch sử vẫn diễn ra theo ý nó,nếu cap Ko can thiệp gì.Riêng Peggy thì Ko rõ có ảnh hưởng Ko,khi cap ở lại với Peggy bắt buộc phải nói mình từ đâu đến,sau đấy để Peggy làm tròn nv của mình luôn rồi sống ẩn dật cũng Ko ảnh hưởng gì
Cap biết về Hydra với WS giết Howard năm 1991 mà ko làm thì chắc chắn không phải Captain America của Marvel
M nghĩ Cap nó biết rồi ko làm như m hả Bác sĩ Tai Mũi Họng
 
Cap biết về Hydra với WS giết Howard năm 1991 mà ko làm thì chắc chắn không phải Captain America của Marvel
M nghĩ Cap nó biết rồi ko làm như m hả Bác sĩ Tai Mũi Họng
Cap trong endgame khác hẳn cap trong cap 2 rồi
Cap là người biết hy sinh, chắc chỉ sau iron man
 
Cap trong endgame khác hẳn cap trong cap 2 rồi
Cap là người biết hy sinh, chắc chỉ sau iron man
“If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could.” - Steve Rogers (Civil War)
Đã gọi là biết hi sinh còn ráng về quá khứ chơi gái làm gì... nó chỉ điếm đàng hơn chút xíu, tìm cách này kia chứ có những thứ nó chả thể làm được. Làm lơ là một trong những chuyện đó
Với các sự kiện tương lai liên quan nhiều nhân vật lắm (những ng trực tiếp / gián tiếp tham gia, cha mẹ những người đo, thân nhân những người đó...). Tác động từ 194x - 2012 nó là một đoạn đường dài chứ không thể nghĩ rằng mình ẩn thân thì sẽ không làm ảnh hưởng tương lai được, vì có biết hành động nào sẽ ảnh hưởng hành động nào sẽ không đâu
Nên nó sẽ qua timeline khác quẫy rồi về già quay lại 2023 thôi
 
kiểu của cap mẽo cũng tương tự vậy,lịch sử vẫn diễn ra theo ý nó,nếu cap Ko can thiệp gì.Riêng Peggy thì Ko rõ có ảnh hưởng Ko,khi cap ở lại với Peggy bắt buộc phải nói mình từ đâu đến,sau đấy để Peggy làm tròn nv của mình luôn rồi sống ẩn dật cũng Ko ảnh hưởng gì
Cap sống với Peggy nghĩa là Agent Carter của timeline hiện tại biến mất, nhiêu đó là quá ảnh hưởng rồi
 
Dự đoán đến chủ nhật đc 2 tỉ
 
tại sao Cuộc xâm lăng của binh đoàn Rôbot là bullshit
Bởi vì thuyết đó tạo ra các nghịch lý phản lại chính nó.
Nếu Xuka trở về quá khứ, thay đổi não (bản năng cạnh tranh) của bọn Robot trong quá khứ -> Hiện tại sẽ không có cuộc xâm lăng nào cả, hiện tại không bị xâm lăng thì sẽ chẳng có lý do gì để quay về quá khứ đổi não, nhưng nếu quá khứ không có ai đổi não thì bọn Robot vẫn có bản năng cạnh tranh và xâm lăng trái đất, mà có xâm lăng thì lại phải quay về quá khứ...bla...bla...bla
Làm cho con nít xem thì được vì chúng nó đ thắc mắc mấy vụ này, chỉ biết tụi Robot xấu biến mất, trái đất được cứu là vui vcl rồi. Còn theo khoa học thì nó phi logic. Còn gọi nó bullshit là vì tôi nhái theo tụi Avenger cho vui thôi.
Ở đây cũng không chửi tác giả FFF, hai ổng là tác giả vĩ đại rồi, các vấn đề khoa học mấy ổng cũng tham khảo hẳn hòi chứ không phải tự bịa ra, và thời mấy ổng kiến thức vẫn còn hạn chế, truyện cũng là sáng tác cho trẻ em xem, không cần logic, không có gì phải bắt bẻ cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
58729712_2137457489878113_5755642603437555712_o.jpg
 
CEO ơi, còn rạp nào ở HCM còn ly Ironman không?
Hôm qua bé đi coi ở CGV Hoàng Văn Thụ thì nó hết sạch rồi :((
Lần trước đi off với group thì đông quá không chen vô mua được :9cool_too_sad:
Cứu pé :9cool_too_sad:
Hết rồi Vape ơi. Mỗi rạp còn mấy cái để cho khách mua online ah :(
 
“If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could.” - Steve Rogers (Civil War)
Đã gọi là biết hi sinh còn ráng về quá khứ chơi gái làm gì... nó chỉ điếm đàng hơn chút xíu, tìm cách này kia chứ có những thứ nó chả thể làm được. Làm lơ là một trong những chuyện đó
Với các sự kiện tương lai liên quan nhiều nhân vật lắm (những ng trực tiếp / gián tiếp tham gia, cha mẹ những người đo, thân nhân những người đó...). Tác động từ 194x - 2012 nó là một đoạn đường dài chứ không thể nghĩ rằng mình ẩn thân thì sẽ không làm ảnh hưởng tương lai được, vì có biết hành động nào sẽ ảnh hưởng hành động nào sẽ không đâu
Nên nó sẽ qua timeline khác quẫy rồi về già quay lại 2023 thôi
Hiểu theo cách cap sống ở timeline khác rồi nhảy về timeline cũ cũng éo đúng, vì nếu về theo cách đó, thì phải về chỗ cái máy, chứ ko thể ngồi ghế đá điềm đạm đc. Toàn bộ phân đoạn cuối đều nhằm ám chỉ Cap đã về qk sống với peggy ở timeline hiện tại, và sống đến già rồi trao khiên
 
Hiểu theo cách cap sống ở timeline khác rồi nhảy về timeline cũ cũng éo đúng, vì nếu về theo cách đó, thì phải về chỗ cái máy, chứ ko thể ngồi ghế đá điềm đạm đc. Toàn bộ phân đoạn cuối đều nhằm ám chỉ Cap đã về qk sống với peggy ở timeline hiện tại, và sống đến già rồi trao khiên
ta nghĩ cái máy nó đóng vai trò cột mốc thôi. Chứ 2012 vẫn nhảy đi qua 1970 mà không cần máy mà. Với sống ở timeline cũ thì đâu ra cái khiên.
Với lại một hoạt động ảnh hưởng timeline khác (trả đá) + cầm 1 đống đá ở cùng 1 chỗ ngay trước khi đi, mà để người dân đi vô ngồi đó thì cũng lạ. Hông lẽ hông có ai canh gác, giải toả khu vực?
 
“If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could.” - Steve Rogers (Civil War)
Đã gọi là biết hi sinh còn ráng về quá khứ chơi gái làm gì... nó chỉ điếm đàng hơn chút xíu, tìm cách này kia chứ có những thứ nó chả thể làm được. Làm lơ là một trong những chuyện đó
Với các sự kiện tương lai liên quan nhiều nhân vật lắm (những ng trực tiếp / gián tiếp tham gia, cha mẹ những người đo, thân nhân những người đó...). Tác động từ 194x - 2012 nó là một đoạn đường dài chứ không thể nghĩ rằng mình ẩn thân thì sẽ không làm ảnh hưởng tương lai được, vì có biết hành động nào sẽ ảnh hưởng hành động nào sẽ không đâu
Nên nó sẽ qua timeline khác quẫy rồi về già quay lại 2023 thôi

Nó có thể, đoạn đầu khi Tony về đã chửi thẳng mặt nó rằng, khi Tony nói phủ trọng giáp khắp thế giới thì cái sự "tự do cỏn con" của bọn mày ngăn cản, thành ra mới gây ra sự vụ như thế này, nó đã ko cãi lại. Nên nếu nó về quá khứ sống với gái, đó là lựa chọn của nó, và nó phải chấp nhận cái giá phải trả là ko can thiệp để đảm bảo hy sinh của Tony ở hiện tại sẽ ko bị xáo trộn, ko vô ích. Đó là Whatever it takes mà nó phải chấp nhận thôi. Ta nghĩ nó sẽ làm vậy, vì nó sáng mắt ra rồi, thế giới ko vận hành chỉ xoay xung quanh chuyện nó thấy đúng hay sai, thấy sai ko thể ngồi yên ko làm gì. Nó phải nghĩ cho the greater good
 
'Avengers: Endgame' là kế hoạch vĩ đại của Doctor Strange?

"Avengers: Endgame" đã giải thích kế hoạch của Doctor Strange từ "Avengers: Infinity War".

*Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ nội dung Avengers: Endgame, độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Avengers: Infinity War khi Thanos đạt được mục tiêu của hắn, Doctor Strange nói với Tony Stark rằng anh ấy từ bỏ viên đá Thời Gian là cách duy nhất để đánh bại Mad Titan (Thanos).

Đây chính là khoảnh khắc làm nên Avengers: Endgame, là điều mà Doctor Strange ám chỉ vào một tương lai lật ngược thế cờ cuộc chiến của biệt đội siêu anh hùng.

Với năng lực nhìn trước tương lai, Doctor Strange đã thấy trước 14.000.605 kết cục tương lai từ lúc anh cùng Spider-Man và Iron Man gia nhập Vệ binh giải ngân hà và chờ đợi sự xuất hiện của Thanos. Trong những kết khả thi đó, chỉ tồn tại duy nhất một cái kết của họ trong vinh quang.

Strange đã lên một kế hoạch dài với sự biến mất 5 năm ở giữa phần phim Avengers: Endgame và kết thúc của Infinity War. Đây là lựa chọn duy nhất và cuối cùng, cho phép Avengers lật ngược tình thế và đánh bại Thanos, mặc dù có nhiều hy sinh.

Doctor_Strange.jpg

Doctor Strange đã lên một kế hoạch vĩ đại.
Doctor Strange từ bỏ viên đá Thời gian tại Infinity War
Sau khi Iron Man và Doctor Strange lần lượt chiến đấu với Thanos và thất bại, Strange đã đưa ra quyết định từ bỏ viên đá Thời Gian. Anh giao nộp viên đá màu xanh mà từng hứa sẽ bảo vệ nó với sứ mệnh một Phù Thủy. Vì quyết định này của Doctor Strange, Thanos giành chiến thắng.

Strange đã thú nhận rằng trong hàng triệu mốc thời gian biến đổi, anh chỉ tìm thấy một cảnh tượng duy nhất cho phép các anh hùng đến với chiến thắng cuối cùng. Việc anh tình nguyện dâng nộp viên đá Thời Gian là một khẳng định cho việc những gì anh đã thấy là không thể thương lượng được, không thể khác được. Đây là việc cần thiết phải làm để có được trận đấu với Thanos lần thứ 2 và lật ngược tình thế trong tương lai.

Hơn nữa, việc từ bỏ viên đá giúp mọi người trên hành tinh bao gồm Strange, Stark, Spider - Man và một nửa biệt đội vệ binh dải ngân hà sống sót thay vì tất cả đều bị giết một cách tàn nhẫn.

Nhiều người trong số họ đã bị tan biến do cái búng tay của Thanos nhưng có cơ hội quay trở lại nếu mọi thứ được đảo ngược. Nếu không, sẽ không có cách nào để hồi sinh. Sự hy sinh của Strange là bước ngoặt giúp câu chuyện chuyển hướng, mở ra tương lai cho Avengers.

Doctor Strange biết Iron Man phải hy sinh
Strange và Stark quá bận rộn với cuộc chiến cuối trong Avengers: Endgame nhằm đưa mọi thứ theo đúng kế hoạch mà Strange dự định. Có rất nhiều yếu tố nối tiếp nhau bất ngờ khiến mạch phim trở nên cao trào như việc Scott Lang thoát khỏi Lượng Tử Giới nhờ vào sự trợ giúp tình cờ của một chú chuột hay sự xuất hiện của Captain Marvel.

Đến đoạn kết, trận chiến bùng nổ giữa các siêu anh hùng và đội quân phe đồng minh trong MCU đối đầu với Thanos và đội quân Chitauri của hắn, trong khi đó một số nhân vật chính cố hết sức không để găng tay Vô cực rơi vào tay Thanos. Captain Marvel, Captain America, Thor và Iron Man đều cố gắng đánh bại hắn, mặt đất rung chuyển nhưng không ai có thể hạ gục Thanos hoàn toàn.

Gã Titan khổng lồ đến gần chiếc găng tay hơn và chuẩn bị xóa sạch vũ trụ bằng cách búng tay lần nữa thì chính lúc đó, Stark giao tiếp bằng ánh mắt với Strange và nhìn thấy ngón tay Strange từ từ đưa lên, chỉ có một cách duy nhất để thành công và nó phụ thuộc vào Tony.

Vào thời điểm Thanos nhận ra thì đã quá trễ, Tony gắn những viên đá vào chiếc găng của anh để hút năng lượng của chúng. Sau khi tuyên bố mình là Iron Man, Tony đã thực hiện cái búng tay xóa sổ sự tồn tại của Thanos và loài Chitauri như sự biến mất của một nửa sinh vật trên vũ trụ trước kia. Iron Man hy sinh sau cú búng tay.

Strange biết rằng người thực hiện phải là Tony. Anh ấy là người duy nhất có thể lấy lại những viên đá, sử dụng chúng với chiếc găng tay của mình. Bất cứ lần nào các anh hùng cố gắng để gỡ chiếc găng tay của Thanos đều thất bại nhưng việc lấy những viên đá ra thì sao? Đó là điều nằm ngoài dự tính. Cuối cùng, người đã bắt đầu MCU cũng là người cứu lấy nó, giống như những gì anh ấy đã làm ở cuộc xâm nhập New York, nhưng lần này anh ấy không bao giờ quay trở lại.

Doctor_Strange1.jpg

Cảnh Thanos và Doctor Strange đối đầu trong Infinity War.
Ancient One nhận ra kế hoạch của Doctor Strange là một bước đột phá
Khi cả đội quay trở về New York năm 2012 để tìm lại ba viên đá ở đây, Bruce Banner đã nhận một nhiệm vụ thuyết phục Ancient One đưa cho anh viên đá Thời Gian.

Mặc dù tử tế với sự xuất hiện của Bruce, Ancient One lúc đầu vẫn từ chối, không phải chỉ vì bà đã thề sẽ bảo vệ viên đá mà còn vì nếu Người Khổng Lồ Xanh lấy đi, thời gian sẽ bị bẻ cong, gây hỗn loạn.

Banner hứa rằng họ sẽ đưa những viên đá trở lại đúng vị trí sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng hơn, Banner nói về quyết định của Strange khi giao nộp cho Thanos viên đá và đó là một trong những bước của kế hoạch.

Ancient One đồng ý nhượng bộ khi biết trước rằng Strange sẽ trở thành Phù Thủy Tối Cao mới và là người canh giữa viên đá, nếu đây là một phần kế hoạch của anh, sự tính toán của Strange rất đáng để tin tưởng.

Strange đã thấy được sự phi thường của Avengers - họ anh hùng và không nao núng, họ khéo léo và dũng cảm. Họ không dễ dàng bị đánh bại. Nếu có bất kỳ biệt đội nào sẵn sàng liều mình bẻ cong thời gian và không gian để đạt được điều mình muốn, đó chỉ có thể là Avengers.

Cơ hội mà Strange đã nhìn thấy đặt lên vai các siêu anh hùng một gánh nặng rất lớn, có đôi lúc tất cả như tuột khỏi tầm tay. Nhưng Strange tin họ, và anh đã đúng.
Endgame là kế hoạch máu lạnh của lang băm thì đúng hơn :8onion13:
 
Nó có thể, đoạn đầu khi Tony về đã chửi thẳng mặt nó rằng, khi Tony nói phủ trọng giáp khắp thế giới thì cái sự "tự do cỏn con" của bọn mày ngăn cản, thành ra mới gây ra sự vụ như thế này, nó đã ko cãi lại. Nên nếu nó về quá khứ sống với gái, đó là lựa chọn của nó, và nó phải chấp nhận cái giá phải trả là ko can thiệp để đảm bảo hy sinh của Tony ở hiện tại sẽ ko bị xáo trộn, ko vô ích. Đó là Whatever it takes mà nó phải chấp nhận thôi. Ta nghĩ nó sẽ làm vậy, vì nó sáng mắt ra rồi, thế giới ko vận hành chỉ xoay xung quanh chuyện nó thấy đúng hay sai, thấy sai ko thể ngồi yên ko làm gì. Nó phải nghĩ cho the greater good
Vì Cap già có nói là có lần Tony mong muốn Cap được sống cuộc đời mà Cap “muốn”. Nên ta nghĩ nó sẽ đi quẩy theo ý nó thôi chứ chạy về rồi bắt cả Peggy ở ẩn chung với nó thì cũng hơi kì. Với lại đi về timeline cũ thì đâu ra cái khiên :-< hông lẽ lúc đi trả đá thì chôm chỗ khác <- lúc này sẽ nghịch với cái việc Greater Good vì việc này làm timeline khác thay đổi.
Chiều lòng Fan M nhất là đi qua chỗ khác quẫy với danh tính C.A. Giữ khiên và quay về khi đã già.
[\SPOILER]
 
Nó có thể, đoạn đầu khi Tony về đã chửi thẳng mặt nó rằng, khi Tony nói phủ trọng giáp khắp thế giới thì cái sự "tự do cỏn con" của bọn mày ngăn cản, thành ra mới gây ra sự vụ như thế này, nó đã ko cãi lại. Nên nếu nó về quá khứ sống với gái, đó là lựa chọn của nó, và nó phải chấp nhận cái giá phải trả là ko can thiệp để đảm bảo hy sinh của Tony ở hiện tại sẽ ko bị xáo trộn, ko vô ích. Đó là Whatever it takes mà nó phải chấp nhận thôi. Ta nghĩ nó sẽ làm vậy, vì nó sáng mắt ra rồi, thế giới ko vận hành chỉ xoay xung quanh chuyện nó thấy đúng hay sai, thấy sai ko thể ngồi yên ko làm gì. Nó phải nghĩ cho the greater good
Cap của EG đã trưởng thành hơn Cap CW nhiều lắm rồi.

Xem 2-3 lần mới thấy EG nó xây dựng nhân vật tốt, phát triển NV từng phần phim 1theo thời gian : như quá trình trưởng thành của mỗi nhân vật. Cái đó là cảm xúc mạnh nhất của phim chứ kg phải hoành tráng của hành động hay đánh nhau.
 
ta nghĩ cái máy nó đóng vai trò cột mốc thôi. Chứ 2012 vẫn nhảy đi qua 1970 mà không cần máy mà. Với sống ở timeline cũ thì đâu ra cái khiên.
Với lại một hoạt động ảnh hưởng timeline khác (trả đá) + cầm 1 đống đá ở cùng 1 chỗ ngay trước khi đi, mà để người dân đi vô ngồi đó thì cũng lạ. Hông lẽ hông có ai canh gác, giải toả khu vực?
nhưng lúc nào nhảy về 2023 đều phải về cái máy cả mà. Ngoài ra, nếu đã thật sự nhảy về thì rãnh quá hay sao mà ko nhảy về cái máy, mà bày đặt ra chỗ khác? Nên không thể có khả năng cap nhảy sang timeline khác rồi nhảy về đc. Nên chỉ có 1 hướng giải thích duy nhất là cap vẫn sống ở timeline hiện tại. Còn nếu chấp nhận việc hành động của cap làm nảy sinh timeline mới nghĩa là film có plot hole
 
Vì Cap già có nói là có lần Tony mong muốn Cap được sống cuộc đời mà Cap “muốn”. Nên ta nghĩ nó sẽ đi quẩy theo ý nó thôi chứ chạy về rồi bắt cả Peggy ở ẩn chung với nó thì cũng hơi kì. Với lại đi về timeline cũ thì đâu ra cái khiên :-< hông lẽ lúc đi trả đá thì chôm chỗ khác <- lúc này sẽ nghịch với cái việc Greater Good vì việc này làm timeline khác thay đổi.
Chiều lòng Fan M nhất là đi qua chỗ khác quẫy với danh tính C.A. Giữ khiên và quay về khi đã già.
[\SPOILER]

Cuộc đời mà nó muốn là như giấc mơ của nó trong AoU với đoạn Tony dặn nó đó, maybe, mày cũng kiếm cái trang trại, có 1 gia đình... Còn cái khiêng thì dễ thôi mà, hàng vibranium vẫn trôi nổi chợ đen đó thôi, làm dc.

Nói chứ cái thuyết mà Cap về quá khứ trong sống đời bình yên, nhưng có thể ko cần quá ẩn dật mà, mặt thật Cap có mấy ai biết đâu, quất bộ râu như IW là éo ai nhận ra luôn =)) =)) . Đây còn là cơ hội tuyệt vời để làm Nomad =)). Nội chuyện này ko cũng có thể làm 1 phim như chương ngoại truyện ấy, thử hình dung xem, 2012 NY bị tấn công, ngoài bọn siêu anh hùng đập phá đánh nhau, thì có 1 ng đàn ông trung niên lặng lẽ biết hết sẽ cháy nổ ở đâu, sơ tán dân ở đâu, giúp đỡ những thứ khác.
 
Back
Top