Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Xùy xùy, lo đi coi cho đủ 6 lần đi.Vl hám internet points
Có khi Cap về trả đá xong nhân tiện nhờ AO soi giúp xem làm sao ở lại với gái mà không làm thay đổi lịch sử rồi cứ thế mà làm theo đến già thôi.
Hỏi cách em người máy đưa cả đội quân của Thanos từ quá khứ đến tương lai .
Ý tui là tới khi viết kịch bản EG thì mới có cái hướng kia, lúc đó mới quay về đọc lại Thor 2 chứ đâu thể viết Thor 2 rồi cài sẵn theo hướng kia....Thỏ 2 cũng do 2 ông nội biên kịch viết mà. Nên dễ thôi. Hai ổng viết cả cái series Carter đấy.Với 2 ổng cũng nói từ đầu là cái kết của IM và Cap là đã định sẵn từ rất lâu rồi. Đó là cái đích phải đến, còn quá trình thì thêm thắt này nọ thôi
Hỏi cách em người máy đưa cả đội quân của Thanos từ quá khứ đến tương lai .
Nhưng pác ơi, AO chỉ soi được đến năm 2016 thôi :(

Đm vừa check thì endgame ra 4 ngày giờ doanh thu mỗi ngày đã bị conan phần 23 chiếu đc 18 ngày vượtBọn nhựt năm ngoái iw còn thua doanh thu conan mà, ko lọt đx top 10 doanh thi cao nhất nữa, để năm nay check endgame phát coi sao![]()

Bác xem ở đâu thế?Nay đang công tác tại Nhật nên tranh thủ xem tại đây luôn. Đù mà phim 3 tiếng mà cả rạp dù chật cứng vẫn lặng như từ. Chỉ có đám Việt Nam lâu lâu cười hí hí. Chẳng biết là do tụi Nhật tụi nó không get được joke hay văn hóa xem phim nó thế. Có điều tụi nó ngồi cho đến khi hết credit mới lục đục đứng dậy. Rạp cũng chờ đến lúc đó mới lên đèn cho mọi người ra ngoài.
Má xem phim tại Nhật chẳng có không khí gì cả, không cười, không vỗ tay, không trầm trồ, cứ im lặng mà xem.
Tôi xem ở Tokyo, chả thấy đám xung quanh phản ứng gì. Có đám Việt Nam cuối phim vỗ tay rầm trời.Bác xem ở đâu thế?
Hôm nọ tôi cũng xem ở Osaka, cảnh phim
Văn hóa xem phim của nước nó thế rồi, không vỗ tay, không hú hét. Ngồi xem đến credit mới nhấc đít đi về, xem như này tập trung vào tình tiết phim và ít bị ảnh hưởng tâm lý đám đông hơn. Có điều lần này đi xem Endgame không khí khác hẳn mấy lần trước, hồi đi xem Cap 3, BVS, GOTG2 cũng chả cháy vé như lần này.Tony ra đi, rạp tôi xem nhiều người khóc nghẹn, từ già đến trẻ ai cũng sụt sịt, nén tiếng khóc lại
Mi lấy mấy cái ảnh gif endgame ở đâu thế
Tôi xem ở Tokyo, chả thấy đám xung quanh phản ứng gì. Có đám Việt Nam cuối phim vỗ tay rầm trời.
Không phải bú Nhật nhưng bên này dân nó ý thức xem phim tôn trọng người khác vl. Mỗi lần về Hà Nội đang xem phim mà chúng nó cứ cười nói vô tư rồi nghịch điện thoại, tức bỏ mẹ 
