█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

Nói chung là suy diễn đang hợp lý thì anh em Russo trả lời phỏng vấn như dội gáo nước lạnh ấy. Nếu ngay từ đầu dùng thuyết không có multi-universe, trả đá xong tất cả sẽ như cũ, những việc xảy ra trong Endgame thật ra đều đã xảy ra trong quá khứ nhưng chúng ta không hề nhận ra thôi, mà theo thuyết này thì dù hiện tại có hole nhưng về sau vẫn fix được trong các phim sau.
Nhưng anh em Russo xác nhận là có multi-universe, thành ra vả vào chính logic phim, nếu chỉ đơn thuần như Ancient One nói sợ mất đá thì sẽ tạo universe mới mà universe mới không có đá sẽ gặp thảm họa -> Chỉ cần trả đá lại là xong, không cần quan tâm việc universe đó có thay đổi như thế nào so với universe gốc -> Việc tụi nó lén lút đi lấy gem, những nhân vật có nhận thức về time travel cố gắng giữ cho quá khứ không thay đổi (Ancient One, mẹ Thor...), những liên kết trong phim cũ mà fan soi ra (Loki trong phòng giam) là vô nghĩa.
Mặc dù thuyết multi-universe là thuyết khoa học và logic nhất trong các thuyết time travel, nhưng áp vào phim này thì mất đi cả mớ ý nghĩa.
 
Nhưng mà thực sự tụi nó vẫn quan tâm đó chứ, mọi thứ tụi nó làm đều là để cho cái vũ trụ được tạo mới mọi chuyện vẫn diễn ra theo y như vũ trụ chính mà.
 
Nhưng mà thực sự tụi nó vẫn quan tâm đó chứ, mọi thứ tụi nó làm đều là để cho cái vũ trụ được tạo mới mọi chuyện vẫn diễn ra theo y như vũ trụ chính mà.
Nếu dùng thuyết multi-universe thì tức là mọi thứ diễn ra trong phim chưa từng xảy ra trong quá khứ của universe gốc (hoặc thậm chí universe trong phim có khi đ phải universe gốc luôn) -> Phải chấp nhận luôn thuyết butterfly effect, tức là mỗi thay đổi nhỏ nhất trong quá khứ đều có thể tạo ra hậu quả khôn lường. Mọi cố gắng của tụi nó để cái universe kia vẫn diễn ra theo đúng universe gốc là vô nghĩa (hiểu theo thuyết butterfly effect, 1 cái đập cánh của con bướm cũng đủ tạo ra 1 cơn bão), thậm chí cái đoạn Loki chôm đá và Cap sống với Peggy là ảnh hưởng không hề nhỏ vào quá khứ.
 
Đạo diễn thích kiểu multi-universe
Còn biên kịch trả lời là loop. Thôi kệ, nói chung cả hai cách hiểu này đều hợp lý tương đối và nó sẽ phục vụ cho cảm nhận của từng ng xem phim. Ng chấp nhận dc Cap tém tém lại sẽ chấp nhận chuyện loop, ng ko tin Cap về quá khứ mà ko làm gì thì tin vào Multi- universe, ai cũng vui mà
 
Thì chỉ có cap là loop, còn lại multi
 
Dzú bò nó còn giữ thể diện cho mày rồi, ngoan thì về nhà đi,nó tung full hình thì nhục dell để đâu cho hết thì lại dỗi.
Làm sao check IP bài viết được thế.
 
aB0NYWO_460swp.webp
59516856_2942195649131519_7428698584758878208_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Bây giờ ngẫm lại mới hiểu là Marvel đã cho Tony thay thế vị trí uncle Ben của thằng Nhện. Vậy cũng hợp lý. Một sự ra đi để thằng nhóc có thể trưởng thành hơn.
Cũng đỡ, chứ uncle ben chết trăn trối 2 lần khán giả cũng ngán lắm rồi
 
Qua giờ tao chỉ thấy mày nhắc vụ tons số nhiều = 1 ton
4, 5 tuổi là học mẫu giáo, tiếng Việt chưa rành mà làm tính nhân chia rồi. Ok fine.
4t t đã đọc được Doraemon rồi. Chỉ là ko biết cách viết lưu loát (vd ko biết qui tắc ng-ngh hay c-k khi viết) chứ nhìn chữ thì vẫn biết đọc
5t lớp Lá cũng học xong bảng cửu chương từ lâu rồi. Nhân 3 chữ số thì khó chứ nhân hai chữ số vẫn nhẩm được.
Mẫu giáo không dạy đâu có nghĩa là t ko được học ở ngoài? Hồi những năm 199x thì điều này ở HCM đâu có gì lạ. Giờ 5t đã học tiếng Anh ầm ầm
Ta nói 1 là con bé biết qui đổi thì nó sẽ biết số nhiều của tons nó lớn hơn 3000 (ko hiểu sao ráng nhét chữ pounds vô, y chang lũ đú nhét 3000 times méo biết đâu ra)
Còn nếu nói ko biết phân biệt số ít số nhiều thì sao con bé đổi ra được 2000 - 3000 pounds?
 
Chỉnh sửa cuối:
Earth phim MCU là 199999 chứ mainstream trên cômic là 616
 
Làm sao check IP bài viết được thế.
Mod là check dc đó ông. Mod ghét nhà DC ko thiếu. Cả group cười chết từ hôm qua tới giờ =))
 
Nói chung là suy diễn đang hợp lý thì anh em Russo trả lời phỏng vấn như dội gáo nước lạnh ấy. Nếu ngay từ đầu dùng thuyết không có multi-universe, trả đá xong tất cả sẽ như cũ, những việc xảy ra trong Endgame thật ra đều đã xảy ra trong quá khứ nhưng chúng ta không hề nhận ra thôi, mà theo thuyết này thì dù hiện tại có hole nhưng về sau vẫn fix được trong các phim sau.
Nhưng anh em Russo xác nhận là có multi-universe, thành ra vả vào chính logic phim, nếu chỉ đơn thuần như Ancient One nói sợ mất đá thì sẽ tạo universe mới mà universe mới không có đá sẽ gặp thảm họa -> Chỉ cần trả đá lại là xong, không cần quan tâm việc universe đó có thay đổi như thế nào so với universe gốc -> Việc tụi nó lén lút đi lấy gem, những nhân vật có nhận thức về time travel cố gắng giữ cho quá khứ không thay đổi (Ancient One, mẹ Thor...), những liên kết trong phim cũ mà fan soi ra (Loki trong phòng giam) là vô nghĩa.
Mặc dù thuyết multi-universe là thuyết khoa học và logic nhất trong các thuyết time travel, nhưng áp vào phim này thì mất đi cả mớ ý nghĩa.

Bà TAO nói trả đá để tránh việc cái thực tại bị mượn đá (vốn đã khác với thực tại chính) không bị huỷ bởi “Force of Darkness” thôi chứ ko hề nói là trả để ko sinh ra cái mới.
Vụ bả dùng hình ảnh rẽ nhánh ra đen thui để minh hoạ là “Nếu tụi bây đem đá về thì thực tại của tụi bây (your reality) được cứu nhưng thực tại của tụi tao (our reality) sẽ sụp đổ dẫn theo hàng triệu triệu sinh linh bị hại. Điều đó không công bằng (so hai thực tại với nhau)“. Vốn dĩ hai thực tại đã khác nhau rồi
"I'm sorry, I can't help you, Bruce. If I give up the time stone to help your reality, I'm dooming my own."
<--- ngay khi chưa lấy đá thì TAO đã phân chia làm 2 thực tại rồi
"Now, this may benefit your reality but my new one, not so much. In this new branched reality, without our chief weapon against the forces of darkness, our world will be over run. Millions will suffer. So, tell me Doctor, can your science prevent all that?"
Your reality - Our world
Còn việc tại sao phải lén đi lấy thì công khai đi lấy (hoặc gọi là cướp) còn rắc rối hơn. Đâu phải tới nói “ê đưa đá để tụi tao cứu thế giới” là được....
 
Chỉnh sửa cuối:
Bà TAO nói trả đá để tránh việc cái thực tại bị mượn đá (vốn đã khác với thực tại chính) không bị huỷ bởi “Force of Darkness” thôi chứ ko hề nói là trả để ko sinh ra cái mới.
Vụ bả dùng hình ảnh rẽ nhánh ra đen thui để minh hoạ là “Nếu tụi bây đem đá về thì thực tại của tụi bây (your reality) được cứu nhưng thực tại của tụi tao (our reality) sẽ sụp đổ dẫn theo hàng triệu triệu sinh linh bị hại. Điều đó không công bằng (so hai thực tại với nhau)“. Vốn dĩ hai thực tại đã khác nhau rồi
Còn việc tại sao phải lén đi lấy thì công khai đi lấy (hoặc gọi là cướp) còn rắc rối hơn. Đâu phải tới nói “ê đưa đá để tụi tao cứu thế giới” là được....
Tụi nó chỉ cần thương thuyết là được.
Thanos ở thế giới gốc (cứ xem như thế giới tụi Avenger là thế giới gốc đi) đã bị chặt đầu, tức là tụi nó đ có kẻ địch mà sợ bị giết hay là làm hư hại đá, với những bậc thiên tài như Bàn Là thì việc thương thuyết là rất dễ dàng vì nó có đủ trí khôn để phân tích đâu là thực đâu là giả, thậm chí có thể nhờ Ancient One hỗ trợ (việc bả tin Hulk chứng tỏ bả có cơ sở để nhận biết tụi nó là Avenger du hành thời gian thật chứ không phải kẻ địch giả dạng), chỉ lấy đá rồi trả về ngay lập tức đúng như Hulk nói. Thay vì phải nghĩ kế trộm cướp, thậm chí tụi nó còn có thể trao đổi thông tin của tương lai, nếu biết tương lai của mình có khả năng bị Thanos cho bay phân nửa thì Bàn Là nó sẵn sàng trao đổi.
Việc nó hành động lén lút mới có nhiều hạn chế, chứ nếu công khai thì có mà đầy cách. Ví dụ bảo Fury gọi Cạp Vếu về vả sml Thanos của alt-universe, thu thập đá, mang về mượn xài xong trả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tụi nó chỉ cần thương thuyết là được.
Nói dễ vậy =)))))
Thậm chí có thể nhờ Ancient One hỗ trợ (việc bả tin Hulk chứng tỏ bả có cơ sở để nhận biết tụi nó là Avenger du hành thời gian thật chứ không phải kẻ địch giả dạng), chỉ lấy đá rồi trả về ngay lập tức đúng như Hulk nói. Thay vì phải nghĩ kế trộm cướp, thậm chí tụi nó còn có thể trao đổi thông tin của tương lai, nếu biết tương lai của mình có khả năng bị Thanos cho bay phân nửa thì Bàn Là nó sẵn sàng trao đổi.
Việc nó hành động lén lút mới có nhiều hạn chế, chứ nếu công khai thì có mà đầy cách.

Việc thằng Hulk biết được Acient One nhận ra được là sau khi tụi nó tới được quá khứ chứ không phải lúc lên plan
Kể cả việc vụ lấy đá sẽ làm thay đổi vũ trụ cũng biết được sau khi gặp Acient One. Tụi nó ko hề biết trước chuyện đó. Nhất là cả nhánh Thor-Groot với nhánh 2014
Cứ coi phim xong lấy chuyện biết được hết diễn biến ở phút 89 rồi đặt mindset đó lên phút 70 thì ai chơi?
 
Nói dễ vậy =)))))


Việc thằng Hulk biết được Acient One nhận ra được là sau khi tụi nó tới được quá khứ chứ không phải lúc lên plan
Kể cả việc vụ lấy đá sẽ làm thay đổi vũ trụ cũng biết được sau khi gặp Acient One. Tụi nó ko hề biết trước chuyện đó. Nhất là cả nhánh Thor-Groot với nhánh 2014
Cứ coi phim xong lấy chuyện biết được hết diễn biến ở phút 89 rồi đặt mindset đó lên phút 70 thì ai chơi?
Thì đây là nói nhờ Ancient One giúp sau khi Hulk nói chuyện với Ancient One, chứ trước đó tụi nó có biết Ancient One là ai đâu. Nhưng Hulk đã không nhờ.
Còn việc lấy đá làm thay đổi vũ trụ thì Hulk nó biết từ trước cả khi travel, chứ đ phải nói chuyện với Ancient One xong mới biết.
 
Ko biết lúc chang chịch bà AO có soi ko
 
Thì đây là nói nhờ Ancient One giúp sau khi Hulk nói chuyện với Ancient One, chứ trước đó tụi nó có biết Ancient One là ai đâu. Nhưng Hulk đã không nhờ.
Còn việc lấy đá làm thay đổi vũ trụ thì Hulk nó biết từ trước cả khi travel, chứ đ phải nói chuyện với Ancient One xong mới biết.
Plan là đi lấy. Còn đã đi lấy thì trộm với công khai (phải giải thích, chưa biết được giải thích có người tin không). Làm theo plan để lấy chứ đợi Hulk nói chuyện xong? Tụi team A biết sẽ có cuộc nói chuyện đó??? Có mình coi phim mới biết thôi.
Lúc Hulk nói chuyện xong là Cap với Iron bay qua 1970 còn Kiến cầm được cây trượng rồi. Giúp lấy cái gì nữa?
Cứ lấy chuyện coi xong biết để bắt tụi nhân vật trong phim nghĩ theo cái hướng mình biết là sao??
I don't know why everyone believes that, but that isn't true. Think about it. If you go into the past, that past becomes your future, and your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future!
Suy diễn sao ra Hulk biết lấy đá làm thay đổi "vũ trụ"?
 
Back
Top