- 22/2/07
- 11,675
- 8,639
Nhân vật phản diện trong phim điện ảnh thì xuất hiện 1 lần thôi được rồi, xuất hiện thêm lần nữa thì nhàm lắm. Nên bỏ qua đi ...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

có 1 bài reddit nói kĩ hơn mà tìm lại ko thấy, đọc đỡ bài này điCho link với bác
Câu Romy quote là lời dẫn của thằng hỏi chứ hem phải thằng đáp.
Còn bài giải thích chính xác hơn là cái này: https://cosmicbook.news/avengers-endgame-plot-holes-answered

Hóng Thanos vs CableMà xem Endgame Josh Brolin diễn Thanos tài thật
Ở IW thì diễn Thanos như một kẻ tốt, dễ được cảm thông, luôn tỏ vẻ bác ái yêu thương
Sang EG thì thấy 1 chú khoai tím giận dỗi và tuyệt vọng![]()

Ủa mà hôm nay mở Spoi rồi phải ko. Có mỗi cái nick này thôi, lười lập, sợ chém lắm
Thật ra ta nghĩ, việc nói rằng trả đá về các dòng thời gian khiến nó "nhập lại với dòng chính" cũng ko sai lắm đâu. Vì tổng hợp từ Dr Trang và đoạn nói chuyện với Frigga chúng ta có thể thấy, là dù dòng thời gian chính hay song song, cái chết vẫn là bất biến. Frigga của dòng thời gian 2013 vẫn sẽ chết vào ngày hôm đó, có thể là chết do bị dark elf xiên như trong dòng prime, có thể chết khác kiểu, nhưng vẫn sẽ chết. Hay như Dr Trang, khi TAO chêt đã nói với Trang là bả chọn nó, nhưng bả chỉ thấy dc những khả năng, ko nhìn qua dc cái ngày bả chết. Tức là dù bả có tua đi tua lại, nhảy đi nhảy lại các timeline khác nhau thì vẫn ko thay đổi chuyện bả sẽ chết ngày hôm đó, cách này hay cách khác, Trang trong dòng thời gian nào cũng sẽ trở thành phù thủy tối thượng kế nghiệp bả.
Nên ta hiểu cái vụ "nhập lại với dòng chính" nghĩa là các sự kiện lớn vẫn ko thay đổi, làm gì làm vẫn sẽ dẫn đến những việc đó thôi.


Hôm nay mình với bạn gái chia tay, nhưng 2 đứa vẫn quyết định đi coi phim lần cuối với nhau.
Endgame cũng giống như người thương theo mình suốt 10 năm trời vậy, dù ko phải fan cuồng superhero nhưng thích coi thể loại này. Cái hôm nay ngồi coi endgame, cảm giác như lúc mình sắp xa ai đó, những kĩ ức cũ ùa về qua những thước phim, thật sự là 1 cảm xúc vô cùng đặc biệt. Mình chẳng quan tâm lắm mấy thứ khoa học, plot hole các thứ, vì lúc kết thúc, chúng ta có còn quan tâm những cái đấy làm gì, chỉ tập trung và tận hưởng từng phút giây cuối cùng thôi. Đoạn cuối bạn gái mình đã khóc, mình cũng rưng rưng, chẳng biết khóc vì phim hay chuyện của 2 đứa.
Cảm ơn Marvel đã mang đến 1 siêu phẩm quá kì công, 10 năm có lúc này lúc nọ, phim hay phim dở, nhưng trọn vẹn, khi ở bên nhau đã cố hết sức rồi, ko còn gì nuối tiếc, dù hơi buồn nhưng vẫn tin tưởng vào tương lai.
Một lần đi coi phim thật đặc biệt.
Nó nhập với dòng chính tức là nó về gần với dòng chính thôi, ở 1 thời điểm nào đó nó vẫn sẽ tách ra với các sự kiện khácỦa mà hôm nay mở Spoi rồi phải ko. Có mỗi cái nick này thôi, lười lập, sợ chém lắm
Thật ra ta nghĩ, việc nói rằng trả đá về các dòng thời gian khiến nó "nhập lại với dòng chính" cũng ko sai lắm đâu. Vì tổng hợp từ Dr Trang và đoạn nói chuyện với Frigga chúng ta có thể thấy, là dù dòng thời gian chính hay song song, cái chết vẫn là bất biến. Frigga của dòng thời gian 2013 vẫn sẽ chết vào ngày hôm đó, có thể là chết do bị dark elf xiên như trong dòng prime, có thể chết khác kiểu, nhưng vẫn sẽ chết. Hay như Dr Trang, khi TAO chêt đã nói với Trang là bả chọn nó, nhưng bả chỉ thấy dc những khả năng, ko nhìn qua dc cái ngày bả chết. Tức là dù bả có tua đi tua lại, nhảy đi nhảy lại các timeline khác nhau thì vẫn ko thay đổi chuyện bả sẽ chết ngày hôm đó, cách này hay cách khác, Trang trong dòng thời gian nào cũng sẽ trở thành phù thủy tối thượng kế nghiệp bả.
Nên ta hiểu cái vụ "nhập lại với dòng chính" nghĩa là các sự kiện lớn vẫn ko thay đổi, làm gì làm vẫn sẽ dẫn đến những việc đó thôi.
Reference của Endgame trong tất cả 21 film marvel trước đó, có vài cái hơi xàm mà thôi post luôn
- Iron Man - "I am Iron Man"
- The Incredible Hulk - "Gamma radiation"
- Iron Man 2 - "It's always you" lúc bàn ủi cho hạt tiêu công ty
- Thor - Cap xài đc power of Thor khi cầm hammer
- Captain America: The First Avenger - Dance scene
- Marvel's The Avengers - cái này đầy luôn, đoạn bàn ủi rơi từ tháp avengers xuống, đoạn 360 độ...
- Iron Man 3 - thằng nhóc
- Thor: The Dark World - khỏi kể nữa
- Captain America: The Winter Soldier - "Hail Hydra", "on your lèft"
- Guardians of the Galaxy - opening scene
- Avengers: Age of Ultron - kế hoạch tạo Ultron để bảo vệ trái đất.
- Ant-Man - tiếng cái xe bán kem
- Captain America: Civil War - cáp gọi nhọ là Queens, black panther gọi tên hawkeye dù anh nói là ko care
- Doctor Strange - AO cameo
- Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Nebula nhắc lại chuyện we are sisters Gamora
- Spider-man: Homecoming - "Activate instant kill!"
- Thor: Ragnarok - Mek với Korg
- Black Panther - mẹ của black panther đc cameo
- Avengers: Infinity War - quá nhiều
- Ant-Man and the Wasp - Wasp gọi Cap là Cap xong quay qua nhìn kiến rồi cười, nhắc lại chuyện lúc trước Wasp chọc kiến vì hâm mộ cap
- Captain Marvel - Cap vếu buồn khi thấy Fury bay màu, BW cắt bánh mì chéo

Hôm nay mình với bạn gái chia tay, nhưng 2 đứa vẫn quyết định đi coi phim lần cuối với nhau.
Endgame cũng giống như người thương theo mình suốt 10 năm trời vậy, dù ko phải fan cuồng superhero nhưng thích coi thể loại này. Cái hôm nay ngồi coi endgame, cảm giác như lúc mình sắp xa ai đó, những kĩ ức cũ ùa về qua những thước phim, thật sự là 1 cảm xúc vô cùng đặc biệt. Mình chẳng quan tâm lắm mấy thứ khoa học, plot hole các thứ, vì lúc kết thúc, chúng ta có còn quan tâm những cái đấy làm gì, chỉ tập trung và tận hưởng từng phút giây cuối cùng thôi. Đoạn cuối bạn gái mình đã khóc, mình cũng rưng rưng, chẳng biết khóc vì phim hay chuyện của 2 đứa.
Cảm ơn Marvel đã mang đến 1 siêu phẩm quá kì công, 10 năm có lúc này lúc nọ, phim hay phim dở, nhưng trọn vẹn, khi ở bên nhau đã cố hết sức rồi, ko còn gì nuối tiếc, dù hơi buồn nhưng vẫn tin tưởng vào tương lai.
Một lần đi coi phim thật đặc biệt.

Nó nhập với dòng chính tức là nó về gần với dòng chính thôi, ở 1 thời điểm nào đó nó vẫn sẽ tách ra với các sự kiện khác
Vd như các dòng 2012, 2013, 2014 vẫn luôn giống với dòng chính 100% cho đến khi tụi nó tới. Và sau đó thì những cái này nó đã khác biệt với cái chính (nhưng ở 1 số sự kiện vẫn giống), chỉ còn cỡ 99% thôi. Rồi từ 1% đó mới lan dần...
Như kiểu 1 ngày A có 1000 việc xảy ra, tụi nó về thay đổi 2-3 cái, còn lại 997 của ngày A' giống với A ban đầu, thì nó gần như tương đương, nhưng vẫn là khác nhau :)
Nó sẽ ko đáng kể với những sự kiện Romy xem nhưng sẽ đáng kể với những người dính trong đóĐúng rồi, ý ta là vậy đó. Đó gọi là những thay đổi ko đáng kể. Đáng kể thì chắc phải cỡ Cap về sống ở năm 45 hay binh đoàn Thanos bay màu ở năm 2014
Có 1 cái lần đầu coi ta thấy rất chướng, nhưng coi lại lần 2 mới hiểu ý nghĩa.
Là đoạn cap siết lại dây đai khiên, đứng lên thì nghe tiếng thằng Phao Câu gọi. Lúc đầu nghĩ là dm đừng gọi cứ thế mở portol đi ra ngầu lòi hơn nhiều, sau xem lại thì mới nhớ cái "on your left" của 2 đứa từ hồi Cap 2![]()

Đoạn On your left thì mình biết liền do đã xem Winter Soldier ko biết bao nhiêu lần. Nhưng buồn cười là portal chưa mở mà anh đã alo dc rồi, radio của Wakanda xịn dữ.![]()

