ẹc thôi em mạo phép phân tích thế này
P.A có 3 phần đúng không : theo thứ tự thì là 3-2-1 nên e khuyên các bác là xem từ 1-2-3
phần 1 : nói về cô em là kristi có người yêu và sống chung .. sau đó con quỷ về ám kristi cặp người yêu này có mời 1 nhà chuyên gia về ma nhưng ông này đến sợ quá té thẳng

và kết quả là anh người yêu die vì trêu con quỷ kristi mất tích từ ngày đó ( thực ra là là có tận 3 ending lận nhưng ending chính là kristi mất tích chưa tìm thấy )
phần 2 : nối tiếp phần 1 là nói về gia đình cô chị katie đã có 2 đứa con 1 gái "chị" 1 trai "em", đứa con trai là hunter .... trong lúc vô tình đứa chị gái cùng thằng người yêu đem về 1 cuốn sách nói về quỷ và đa phát hiện ra là có một số gia đình thỏa ước với quỷ muốn giàu sang thì phải đem dâng cho quỷ đứa con trai đầu lòng của họ .. và hunter là đứa đâu tiên thế nên nó muốn bắt hunter .. may thay bà giúp việc của nhà này là một bà đồng người Mễ nên bà tạm thời xua đuổi được con quỷ rủi thay gia đình nhà katie lại không tin mê tín và đuổi bà này đi .. từ đó con quỷ ám càng nặng hơn .. cao trào là nó cắn và nhập được vào katie như cô em ở p1 ông chồng sợ quá gọi bà giúp việc tới giúp thì bà bày cách bôi dầu oliu lên cây thánh giá .. trong lúc vật lộn với possession"katie" thì ông chông dí được cây thánh giá vào vợ và con quỷ không ám được nữa .. tưởng chừng em xuôi thì cuối phim tự dưng thấy kristin mặc bộ quần áo ngủ đầy máu vào nhà bẻ cổ ông chồng .. lên tầng quăng bà chị katie chết và bắt thằng bé hunter ... kêt thúc p2 kristin and hunter never be found ..
p3 : thì các bác tự xem nhé em mỏi tay lắm rồi .. tóm lại là bà của kristin và katie là 1 member hay leader cũng nên trong 1 cái hội phù thủy chuyên thở quỷ satan thì phải đã giao kèo với quỷ là các đời luôn giàu sang nhưng đổi lại làm tay sai cho quỷ chẳng hạn mà cũng khổ chết sạch cả vợ lẫn chồng
các bác nào xem p3 khó hiểu thì xem lại lần nữa ra ngay .. quả bà vợ bị con quỷ nó thịt từ lúc ngảy xuống giường và lúc trên cầu thang không thấy con quỷ nó tóm cổ bà vợ treo lơ lửng à

film này thuộc dạng kén người xem hoặc gu xem film ma của dân mình nó chưa thay đổi lắm nên thấy chán .. chứ em thấy cái đáng sợ nhất là cái mình chưa định hình nó là cái gì .. chứ định hình ra rồi thì ắt có cách đối phó mà chết vì cái mình đếck biết tại sao thì ghê hơn là biết vì sao mình chết

.. nó gợi lên sự tò mò của con người
thử nghĩ xem cái gì lâu đời nhất mà hiệu quả nhất trong film mà đó là bống tối và ánh sáng

thế nên cũng chả thắc mắc là vì sao film nôi dung thì quanh quẩn trong 1 ngôi nhà cảnh quay thì đơn điệu kĩ sảo thì ít , vốn bỏ ra ít nốt diễn viên chả cần sao hollywood mà vẫn thu về doanh số không lồ ?? ở đây là mấy bố đạo diễn khai thác được sự sợ hãi vốn có của con người vì thế biết lồng ghép tốt thì cái film P.A này nó cũng có thế leo đến phần 4 5 6 .. cũng được
---------- Post added at 05:21 ---------- Previous post was at 05:14 ----------
con quỷ nổi giận với katie để bắt kristin cưới nó ... xem lại đoạn lúc katie bị nó hành thì kristin chạy ra cứu chị bảo " thôi được tôi đồng ý " con quỷ này cũng ích kỷ vô đối .. có đêm kristin nói không thèm nói chuyện với nó .. nó làm ốm ngay lập tức ..
lúc đấy thì chưa biết đồng ý gì .. về sau thì vỡ ra là đống ý cưới con quỷ con gì

còn về hội witch với người bà chắc phần sau giải thích .. nhưng theo em cả cái dòng họ này bán mình cho quỷ rồi nên bị ám dài dài
các bác để ý nhé cả gia đình bọn này toàn nhà giàu có biệt thự bể bơi, sống nhung lụa mà thấy ông chồng chả đi làm là mấy .. chắc do có giao kèo với quỷ