- 4/1/10
- 23,243
- 56,711
Xem đến cuối phim chỉ thấy tiếc nuối. Giá như nhà đó ko quá tham lam, chịu dừng ở chỗ vị trí lái xe của ông cha, giá như đừng cho bà quản gia cũ vào nhà, giá như đồng ý cho chồng bà quản gia cũ ăn. Nếu vậy thì đã có kết thúc có hậu rồi. Đến lúc mất mát thì mới biết cái gì quý giá...
Cái gia đình này lòng tham ko đáy rồi, lại tham ăn biếng làm, để lâu thì thằng con cũng hốt đứa con gái rồi mọi chuyện sớm muộn cũng bể, ko có trò lừa nào lừa người khác đc mãi


Thị hiếu khán giả luôn đổi mới và nói thẳng ra là ít khán giả địa chúng đi xem mà mang nặng tâm lí so sánh với phim trước đó lắm, trừ các phim sequel thôi. Oscar về tay thì đạo diễn cũng đc nâng tầm, có uy tín hơn => Càng đc đầu tư nhiều hơn cho các phim sau này, và càng kéo đc khách tới rạp thôi. Sáng giờ mấy người nói áp lực áp lực thấy kỳ quá
