Park

Kyoshiro.jpg

Kyoshiro:
- cứ yên tâm là rồi chúng ta sẽ đấu với nhau 1 cách thật sự, nhưng thấy không, bàn tay thần chết đặt lên bộ bài rồi đó...

hắn bỏ đi, tuy nhiên Lisette thấy bộ bài bỗng nhiên lạnh toát
 
Lz.png

Lisette
Nghĩ: Sao lá nào của bài mình cũng lạnh thế nhỉ...
- Supernova kết thúc rồi.
 
marucho.jpg

Marucho:
- mấy người mạnh đó, rất có tiềm năng. Sao ko đến nhà mình chơi đi
 
Lz.png

Lisette
- Cũng được, mình ko bận gì lắm.
 
Makoto-1.jpg

Makoto:
- Úi, ko đi được rồi, mình có việc bận với noel, các cậu cứ đi đi

Makoto cũng rời khỏi đó
 
Lz.png

Lisette
- Vậy chúng ta đi thôi, Marucho.
 
Lisette lại tới công viên
 
khi đến đó, có vô số người ngồi và nằm lăn quay ra đó, nhưng họ đều có 1 vẻ mặt chung...vẻ mặt thất bại

Makoto-1.jpg

Makoto:
- chết, 2 thằng điên đó đã hợp tác với nhau rồi
 
Lz.png

Lisette
- Có lẽ nào là Kyoshiro ?
 
Makoto-1.jpg

Makoto:
- không phải chết liền, mình còn cảm thấy khí lạnh vẫn còn ở đây

1 kẻ chuyên nhằm vào bài, còn 1 kẻ muốn nhằm vào duelist. đây quả là 1 sự kết hợp khủng khiếp nhất từ trước đến giờ của Dark World ,trong tầm cỡ cả nước chứ ko đùa.
 
Lz.png

Lisette
- Vấn đề này chắc phải để chính phủ, dù sao thì Masquerade đã xuất hiện ở đây...
 
118377.gif

Rio:
- (cười) Là vậy à? ...Chắc đám ng` kia cảm thấy thất bại kinh khủng nhất trong đời.
 
Makoto-1.jpg

Makoto:
- Cứ tạm về đã, tuy nhiên mình cảm thấy thời gian tới sẽ ko yên ổn đâu
 
Lz.png

Lisette
- Không biết trường có thay đổi gì không... Mình hơi lo, thôi... Chào các cậu nhé. Đi đường nhớ cẩn thận.
 
118377.gif

Rio:
(Nghĩ: Darkness... ta đâu có ngại, vừa bạn vừa thù à... aha.)

Ngửa cổ cười như điên, toàn thân phát ra lửa rồi tan biến
 
Chỉnh sửa cuối:
Lisette ra tới đây.

Lz.png

Lisette
- Mechanic... ?
 
Back
Top