Saracova
Dragon Quest
- 26/1/05
- 1,375
- 0
Vừa mới log vào "chơi" thử xem xem cái patch 6 này ra làm sao 
-->về làng Mai Hoa Thôn + mất 5%exp -->theo phản xạ ấn P để hồi máu mà quên mất ko nhìn xung quanh.... có 5 chú MG khác + 1 BC đang choảng nhau trong làng
.....BC "nằm xuống" -->tụi MG liền quay sang "dê" tui tiếp
Cố sống cố chết ...cố lết ra chỗ thằng bạn đang train
nhờ kíu ,may được mấy ông LL gần đó cứu rồi cho vào pt full 9 người....rồi lại tiếp tục ...PK 
PK bất cứ ông MG BC nào tới gần, ko cần biết là có đánh mình hay ko...PK cả những người...qua đường
....rồi tiến tới PK luôn cả người trong pt
....PK loạn xạ ngầu
Cuối cùng là đến phiên tui...."PK" luôn cái folder CTLB
...chưa có ý định install lại 
Hết.....ko còn từ gì để nói!!!

vào game được 5s đầu tiên-->chữ đỏ lòm?????thấy bên cạnh có thằng MG đang "dê" tui (LL)....ko kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã "nằm"Thay đổi: Có thể đánh nhau (PK) trong tất cả các khu vực, ngoại trừ các làng thuộc môn phái. Đây là một bước đệm nhằm giúp cho nhân sĩ giang hồ chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến ngày càng lan rộng
-->về làng Mai Hoa Thôn + mất 5%exp -->theo phản xạ ấn P để hồi máu mà quên mất ko nhìn xung quanh.... có 5 chú MG khác + 1 BC đang choảng nhau trong làng
.....BC "nằm xuống" -->tụi MG liền quay sang "dê" tui tiếp
Cố sống cố chết ...cố lết ra chỗ thằng bạn đang train
nhờ kíu ,may được mấy ông LL gần đó cứu rồi cho vào pt full 9 người....rồi lại tiếp tục ...PK 
PK bất cứ ông MG BC nào tới gần, ko cần biết là có đánh mình hay ko...PK cả những người...qua đường
....rồi tiến tới PK luôn cả người trong pt
....PK loạn xạ ngầu Cuối cùng là đến phiên tui...."PK" luôn cái folder CTLB
...chưa có ý định install lại 
Hết.....ko còn từ gì để nói!!!
. Hồn bay dìa HSB, cũng chưa kịp định thần, 2 anh VD (chắc NL voi N.nguyet do thấy cầm vk) bay dô chơi tơi tả, vừa kịp la lên: "em mới DQ4, tha em" là ngã ra >_< Trầy trật rồi cũng thoát đc 2 đại ka, wa HP rồi nhanh chóng vận khinh công bay ào ào về Trường Thu Thôn, đg loay hoay lưu điểm thì ...lai 2 anh MG đứng kế bên tên đỏ lè
Lại đi vé tàu suốt về HSB lần nữa, may mà 2 đại ka kia đi đâu mất
Lần này quyết định ko đi ngõ kia, đi từ HP-Đ Đ, lon ton xách dép chạy dô Bích Xà thôn(BXT) để lưu điểm tập 1, vừa tới bắt tay đưa giấy tờ cho anh quan binh ( tới của thôn là nó lagg thế đấy) đưa giấy tờ xong thì thấy có 3 cái option cho bạn chọn lựa + 1 chị BC đứng khoanh tay đứng nhìn mình nằm, hix, lại còn quỳ xuống lạy 3 lạy :( LẠi 1 lần nữa lon ton về tới BXT, lần này hên, lưu điểm xong mới bị đại tỷ khi nãy thăm dò võ công lần nữa >_< đg nằm chửi rủa nó cho sướng cái miệng thì 1 anh MG+1 anh LL hồn dìa BXT
