heat street hard toàn tới khúc tới cái đồi là cả đám vào nhà lao, mà mình toàn đc mấy thằng 193 chống lưng mà còn thế đấy

green bridge thì đỡ ẹ hơn, toàn chết khúc chạy trốn vì gặp bull và cloak ngay cầu thang. Cái cảm giác kinh dị nhất là thấy cloaker hạ hết 3 thằng trong team, mình thì trong tầm ngắm nó mà súng thì chưa cây nào reload

trong số mấy cái heist thì thấy Undercover khắm nhất, chơi mức nào cũng khó như vãi lìn
heat street thì cố gắng lấy con tin nhiều tí, lên đồi chết 3/4 team thì người còn lại chịu khó về lại chỗ đường gần khu crash site, chờ 1 hồi cho hết assault. Green Bridge thì phải chịu khó đi nhanh thôi, chỗ trước cái tháp ếu có cover gì, toàn bị bleedout nhảm @@.
Undercover dễ nhưng phải kiên nhẫn tí, có 2 hướng: nếu camp thì 3 thằng ở trong buồng tắm, 1 thằng đi làm objective, lý do 3 thằng ở buồng tắm là để dụ cop, nhưng cách này không khả thi bởi vì 1 thằng bull + 1 cloaker vẫn có khả năng nhảy vô buồng tắm và dọn sạch cả 3 thằng, thằng đi làm obj down thì... mặc xác nó, chờ hêt assault thì bắt cop trade nó ra

)))). Cách thứ 2 là thấy cop là chạy (chạy ra xa cop chứ đừng chạy thằng tới chỗ tụi nó

), obj thì cố dụ cop xuống tầng trống, hack máy tính cũng chỉ để 1 chú tới tiếp tục làm thôi, đừng kéo cả team đi. Quan trọng nhất là lấy mấy thanh gỗ che hàng rào ở tầng thượng và căn phòng đặt thằng Taxman (dính script ở tầng 3 thì có nguy cơ cop nó phá tường nên nhớ che 3 cái cửa sổ ở phòng bên cạnh), tầng thượng là tối quan trọng bởi vì cop sẽ tắt điện, muốn bật điện thì phải bật lại cầu dao, mà muốn bật cầu dao tầng thượng thì phải xử lý sniper (2 cái tầng thượng, 2 cái tầng 2 hoặc tầng 3 quên cmnr). Mình chơi undercover mức overkill 145+ khoảng 9,10 lần rồi, người đi bật điện tử ẹo 7/10 lần

(btw, cử chú nào cầm M308 đi bật điện, hoặc xì-tin thì AMCAR-4 cũng được, chứ brenner với reinbeck thì bắn sniper thế éo nào được).
chưa biết game sao nhưng nhìn post 1 nhức mắt quá
game lối chơi đơn giản nhưng teamwork rất quan trọng (nói thẳng ra là teamwork > L4D2, ko cố ý gây war đâu

)