Câu chuyện của game này cũng hay, hai ending thật ra khác lắm cảnh khác cả về ý nghĩa khi chọn.
Báo động
[spoil]
Bastion rơi vào cái vòng tuần hoàn, mình phát hiện ra khi xem ending và chơi newgame +, ông già kể chuyện ngay đầu game ý đã nói đây là cái tuần hoàn mà không ai thoát được. Calamity cứ luôn xảy ra, tàn phá mọi thứ và thế giới sẽ luôn tự xây lại trước mặt Kid.
Mọi cố gắng khôi phục thế giới lại như cũ là vô vọng vì vòng tuần hoàn sẽ cứ diễn ra. Ông giả Ruck nói ngay từ đầu game: "I feel like I've told this part a thousand times".
Khi mình chọn cứu Zuff thì hoạt cảnh lại khác, các con quái xuất hiên nhưng không tấn công mình, bất cứ con nào đánh mình thì bị chính bọn quái khác tấn công. Tất cả mọi thứ xung quanh đều hiểu cho hành động của Kid.
Cảm giác khi mình cứu Zuff thật là ....epic, nhất là nhạc phát ra lúc ấy, ít có game nào nhỏ mà đem lại ấn tượng cho mình như thế.
[/spoil]