[PC] Battlefield 3

  • Thread starter Thread starter Mr.Dee
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
....vừa cài chơi thì thấy có lỗi là toàn bộ mặt đất đều biến mất, cứ như đang chơi hack CF ấy..cho hỏi là bị gì và làm sao fix ko?...
 
cho mình hỏi cái nhiệm vụ lái máy bay. lúc mà dùng màn hình để bắn mấy cái vật thể ở dưới ý. mình làm đến cái Task có tên là Take Out The Runner. có mỗi cái điểm màu cam có mũi tên. mà sao mình canh cho đúng để lúc máy bay rải bom ra rồi mà sao nó vẫn k chết là sao hả mọi người :((
 
Chắc chắn là ko bạn à =) mà máy bạn k phải tầm trung đâu =) tầm thấp ý
nói tự ái quá :( dù không bằng ai nhưng con Acer 5745G của mình cũng chiến được ngon mấy em call of duty, rage, fifa.. chứ bộ. nhưng thôi chắc không đú game này

---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:58 ----------

chờ rước em modern warfare 3 còn hơn :)
 
Vừa chơi xong , review vài dòng ( Chỉ Single thôi , mình dân Crack :D )

Cốt truyện 9/10

+Ưu điểm : BattleField 3 là phần có cốt truyện khá nhất trong loạt game Battlefield ! Toàn bộ câu truyện được dẫn dắt theo phương pháp trường đoạn , đầu cuối tương ứng , nội dung bám sát vào kí ức của nhân vật thông qua 1 buổi thẩm vấn , phần nào khiến tính điện ảnh của game tăng cao ! Game vẫn lấy motip người hùng truyền thống trong điện ảnh Mỹ , nhưng phương pháp kể mới lạ đã giúp ngưới xem dễ dàng theo dõi và tiếp nhận các tình tiết trong game ! Lần đầu tiên trong các tác phẩm của Mỹ , ta thấy người Nga không phải là 1 chủng tộc tàn bạo , hiếu chiến ! Thông qua cái nhìn của nhiều nhân vật mà điển hình là Dima ( một thành viên của lực lược tinh nhuệ Nga ) , người xem có được cái nhìn khách quan hơn về 2 kẻ thù được xem là không đội trời chung này ! Game cho ta thấy 1 quan điểm chính trị có phần tích cực hơn so với các tác phẩm cùng thể loại ( Mà nổi bật là MW ) , đó là sự đoàn kết , tạm gác lại sự bất đồng về lịch sử , quan điểm chính trị ( Ở đây thể hiện rõ nhất qua cuộc đối thoại giữa Dima và Black - dù chỉ ngắn ngủi ) - Không còn người Mỹ , người Nga , Iran hay Iraq , tất cả bọn họ chỉ là những con tốt trên bàn cờ , những kẻ bị lợi dụng cho những mưu đồ đen tối , kẻ thù duy nhất trong game là khuynh hướng , bạo lực , khủng bố cực đoan đang lan rộng trên toàn cầu ( đại diện tiêu biểu là Solomon ) !

+Nhược điểm: Có lẽ do bản chất giải trí của tác phẩm ( Game ) - nên BattleField 3 đã quá chú trọng vào những pha hành động , bắn giết , mà quên không lưu ý những tình tiết nội tâm và cảm xúc của nhân vật - thiếu xót những nút thắt đóng mở hợp lý , khiến cốt truyện lúc này chở nên nhàng nhàng , đoạn nào cũng như đoạn nào ! Bậy giờ phương pháp dẫn truyện độc đáo của game lại thành 1 con dao hai lưỡi , phô bày hết những yếu điểm còn tồn đọng ! Với người viết , trường đoạn hay nhất trong game là khi người chơi được điều khiên nhân vật Miler ! Anh đến với người chơi , thông qua hình ảnh 1 chú khủng long đồ chơi , món quà con trai tặng anh trước khi ra trận .... Và anh chia tay người chơi , cũng thông qua hình ảnh chú khủng long đồ chơi này , câu nói của Solomon đến tận bây giờ vẫn còn như văng vẳng bên tai người viết " Cái gì khiến người ta trưởng thành , chính cái chết khiến người ta trưởng thành " - Kết thúc bi thảm của Miler chính là bộ mặt thật của chiến tranh - Không phải vinh quang cho người lình , cũng không phải những pha phối hợp tác chiến hoàn hảo hay những pha oanh tạc hoành tráng - Chỉ có cái chết và sự mất mát không gì bù đắp được của người ở lại

Gameplay : 9/10

+Ưu điểm : Là một game FPS , dĩ nhiên điều đầu tiên người viết muốn nói về BC3 là cảm giác súng - Điều này Dice đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình ! Số lượng súng ống đa dạng , và các giác tự do trên chiến trường , đó là những gì BC3 đã đang và sẽ luôn đem lại cho người thưởng thức ! Nhưng chiến tranh đâu chỉ có súng ống ! Cho nên điều thứ 2 mà người viết đề cập đến là cảm giác đằng sau những khí tài quân sự hiện đại bậc nhất mà người viết thực sự rất cảm ơn Dice cùng BC3 đã mang lại cho mình ! Rợn ngợp khi 1 chiếc F22 cất cánh , phấn khích đến bàng hoàng cùng cảm giác tự do bay lượn , thích thú khi cũng đồng đội trải xích xe tăng trên những hoang mạc bạt ngàn đến nghẹt thở trong những pha đuổi bắt trên đại lộ NewYork , đó là những gì BC3 đã đem lại cho người viết , và chắc cho cả bạn nữa ! Có lẽ nhiều người sẽ thất vọng khi không được điều khiển trực tiếp những khí tài này mà chỉ được ngồi sau tay lái phụ , nhưng người viết không koi đó là 1 nhược điểm của game, ngược lại đó là 1 ưu điểm , chính những lúc bộ não được thụ động , thoải mái , thì người chơi mẽ dễ dàng có được những cảm xúc tuyệt với , làm tăng thêm chất điện ảnh cho game

+Nhược điểm : Nếu điều đầu tiên người viết nói về ưu điểm của game là cảm giác súng , thì điều đầu tiên mà người viết muốn đề cập trong phần nhược điểm là AI ! Ai ngu đến thậm tệ ( Xin lỗi vì cách dùng từ , nhưng theo người viết như thế đã là khen rồi đấy ) ! Trong game chẳng khó gì để gặp những tên địch , ngồi và núp 1 cách rất chuyên nghiệp đằng sau " không gì cả " ! Người viết từng để im cho đồng đội máy và kẻ địch tự bắn nhau rồi xuống đi ăn cơm , 1 tiếng sau lên , mọi chuyện vẫn đâu vào đấy , chả có gì thay đổi , không ai chết , không ai bị thương , có lẽ AI của BC3 yêu màu tím và ghét giết tróc chăng ! Ngoài ra còn 1 số bug nhỏ khác , như thỉnh thoảng AI ngồi đơ và giơ 2 tay theo thình thập giá ( Có lẽ chũng tưởng người viết là ma cà bông ) hay những lỗi xuyên vật thể , máy bay ném bom không thể tiêu diệt mục tiêu được định vị trong màn F22 ....v..v

Hình ảnh: 8.5/10

+Ưu điểm : Có lẽ sau Crysis 2007 , BC 3 là game có đồ họa bóng bẩy bậc nhất , từ bầu trời bao la , ngút ngàn mây gió , những xa mạc đầy nắng và gió đến những con phố sắc mùi súng đạn , tất cả đều được đầu tư chăm chút đến từng chi tiết ! Dice thực sự đã đem đến cho chúng ta 1 bữa tiệc đồ họa thịnh soạn

+Nhược điểm :
Nếu ngoại cảnh là ưu điểm của BC , thì nhược điểm của BC chính là con người ! Vô hồn - đó chính xác là từ mà người viết muốn nhắc đến ! Xuyên xuốt BC3 , con người chính là thất bại nặng nề nhất , từ trí thông mình , cho đến ngoại hình - từ linh hồn cho đến thể xác ! Cảm giác người viết đang chiến đấu bên cạnh và đối đầu với những cỗ máy hơn là những người đồng đội và kẻ địch ! Game có thể tương đối nặng nhưng đó không phải là điều mà người viết muốn đề cập đến , đẹp là phải nặng , ăn chơi là phải chịu mưa rơi ! Nhưng mưa bụi , mưa rào người viết còn chịu được ! Cơ mà ở đây là mưa đá ! MSAA 4x , MSAA 2x , MSAA OFF , nếu bạn thử 3 chế độ này , bạn sé thấy hình ảnh game chả có gì thay đổi cả .... Nhưng khung hình của bạn thì lại không nghĩ như vậy , chúng tụt một cách thảm hại , đến đấy xin phép được nhắc lại 1 câu nói kinh điển của Voz " Như ..... của phụ nữ , cái gì tụt nhanh quá cũng dễ gây xốc " ! Ngoài ra Khung hình trong game rất không ổn định , thỉnh thoảng game có hiện tượng rớt frame rất kì là , đang từ 55 fps có thể tụt về 0 hoặc 1 gây ra cảm giắc đứng hình khó chịu !

Âm thanh : Người viết chỉ có dàn trống điếc nên mạn phép không Rì viu

Tổng kết : Đã lâu rồi , chúng ta mới được trải nghiệm 1 tác phẩm tuyệt với đến vậy ! Trước đây đã có người đem game và điện ảnh ra so sánh với nhau , có lẽ còn xa .... xa lắm Game mới đạt đến được những thành tựu mà điện ảnh đã làm được ... Còn xa nữa ....! Nhưng có con đường nào mà không có sự khởi đầu , sẽ chẳng bới đâu ra hành trình nếu không có những bước chân đầu tiên ! Và đó chính là những gì mà Dice và BC3 đang làm ! Cảm ơn EA , cảm ơn Dice cảm ơn BC3 đã đem lại cho người chơi nhưng giờ phút khó quên ... Và cảm ơn những con giời trên Voz đã chịu khố đọc cái của nợ này

Ri viu của bác denise bên voz :D
 
cái bác reviewer đó không phân biệt đucợ F-18F với F-22 thì phải?????
 
Thôi xong, con VGA thân yêu sau 1 năm chinh chiến max setting các game đã dừng lại với mức LoW ở game nì.hức hức.
Mình để setting medium thì khoảng 40-50fps mà sao nó cứ khựng khựng khó chịu quá,còn để low thì hình ảnh quá xấu ko có j đặc sắc,thua xa em Rage đang chơi,trong khi Rage nó mượt hơn nhiều.Kết luận là hình ảnh ko tương xứng với đòi hỏi cấu hình(trừ mấy bác cân được high w ultra nhé)
Thôi đợi em mw3 vậy,hehe.
 
Mình cài xong, chép crack xong...chạy game nhưng ko có gì xảy ra cả _ __, Ai biết làm sao ko chỉ mình với, mạng chậm down giờ mới xong mà ko được chơi ức chế quá
 
Mình cài xong, chép crack xong...chạy game nhưng ko có gì xảy ra cả _ __, Ai biết làm sao ko chỉ mình với, mạng chậm down giờ mới xong mà ko được chơi ức chế quá
__Chụp hình cái lỗi nên được không nhỉ
 
Cho hỏi, cài xong game rồi, bấm start nó hiện lên lỗi này : The procedure entry point GetCurrentProcessorNumber could not be located in the dynamic link library KERNEL32.dll, Có bác nào biết fix, chỉ giúp với
 
__Chụp hình cái lỗi nên được không nhỉ

Nó chả có lỗi gì, chỉ đơn giản là click vào nhưng ko có hiện tượng gì xảy ra cả _ __. Nhưng mình fix được rồi, google mấy forum nước ngoài thì nó bảo đổi tên folder chứa game, xóa cái hậu tố TM đằng sau là ok. Mình vào game rồi, thanks!
 
Có bạn nào sử dụng tay cầm ds3 trên pc tùy chỉnh các nút như trên ps3 ?

bởi mình vừa kết nối thành công tay cầm ds3 trên pc bằng usb và bluetooth. nhưng khỗ nỗi vào trong game bf3 ( PC ) khi dùng tay cầm thì các nút lộn xộn lẫn nhau. chĩ có sử dụng được vài nút còn lại thì k được,
bạn nào đã sử dụng qua 1 cách tương đối dễ dàng như trên ps3, có thể nào save file đó và up lên mediafire cho mình được không? mình cảm kích vô cùng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top