J_Carmine
C O N T R A
[spoil]Đó không chỉ là một cái không gian đơn thuần. "It's a different place" - theo lời của Eli.Lấy cái mốc rửa tội là 0 thì sẽ có hàng unlimited thằng Booker sẽ sinh ra.
[SPOIL]Có hàng ha sa số thằng Booker sinh ra do các sự lựa chọn nhưng chỉ có thằng BOoker chúng ta điều kiển là đi được đến cuối cùng (tức là nhận ra mình là Comstock rồi, hiểu rằng cái vòng luẩn quẩn sinh và tử giữa Booker và Comstock và chấp nhận rằng mình phải chết) But nó chết thì có liên quan đếu j? Nó cũng chỉ là một thằng Booker nào đó trong một cái Demension nào đó thôi mà?
Nếu là thằng chúng ta chơi hiểu được cộng với điều kiện là Eli quay ngược thời gian và nhảy đúng cái Demension số 0 đó thì mới có việc kết thúc tất cả chứ?[/SPOIL]
ĐÚng không các tình yêu?
Vả lại, Booker không chết, mà kẻ chết là Comstock.
Việc Booker bị Eli nhận nước chết không phải là một Possibility, mà là một sự can thiệp có chủ đích. Trong cả triệu tỉ thế giới khác, chỉ có 2 lựa chọn là "Booker không rửa tội" và "Booker rửa tội".
Nếu nó (việc Booker bị Eli giết) là Possibility thì nó chỉ áp dụng cho một không gian, đúng. Nhưng chẳng hề có lí do khách quan nào để dẫn đến kết cục "Booker chết" cả, vì sự xuất hiện của Eli là một sự can thiệp. Lúc ấy làm gì có Eli để mà giết Booker ? Mà đã là can thiệp thì nó sẽ gây trục trặc. Mà đã trục trặc thì sẽ không còn tuân theo quy luật nữa => toàn bộ Possibility liên quan đến Comstock đều biến mất.
Booker vẫn còn sống, nhưng là theo một Possibility khác. Anh ta sẽ không biến thành Comstock, sẽ không bán Anna, và mọi sự kiện dính đến Comstock đều không còn tồn tại.[/spoil]
Chỉnh sửa cuối:
. Cái khúc mà 1 đống hải đăng là sao nhỉ, còn 1 đống em Elizabeth giết mình nữa (ở đâu ra nhiều thế chứ lí do sao nó giết thì hiểu rồi) 
. Có thể mụ copy công nghệ của Rapture cũng nên. ADAM được ghi rõ là chế tạo từ loài sên biển còn Vigor với Salt thì hơi mù mờ, có thể cũng lấy từ sên ADAM hoặc sử dụng chất hóa học khác có tính chất tương tự 

