(((((((((((((((( happy cái nồi
(((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Tất cả là tại thằng bố khốn nạn, sao đứa con lại phải chịu chứ?!!!!!![/spoil]Vừa end xong. Ending buồn quá(((((((((((((((( happy cái nồi
(((((((((((((((((((((
[spoil]Elizabeth tạch rồi, Anna có lớn lên cũng chả bao giờ trở thành the same Elizabeth được nữa(((((((((((((((((((((((((((((((((( Tất cả là tại thằng bố khốn nạn, sao đứa con lại phải chịu chứ?!!!!!![/spoil]
À quên, chắc chắn Rapture với Columbia không liên quan gì đến nhau ít nhất là ở mặt con người, bởi Rapture được xây dựng sau Columbia cả hơn nửa thế kỷ, mà không có Columbia thì cũng không có tear nên đừng bảo là Comstock xài tear đến tương lai xây dựng Rapture.
Good ending mà =.=
[spoil]Booker sẽ trân trọng ana như Liz, được cha yêu thương nuôi lớn, có tự do không phải trải qua những đau khổ như Liz [/spoil]
xem phim hay chơi game hay cái gì mà cứ phải "DAFUQ" với "WTF" mới sướng, mặc dù có khi chả hiểu tường tận đc vấn đề
^
[spoil] Sao lại là 2 linh hồn hoàn toàn khác? Anna chính là một Elizabelth không có sức mạnh, có một cuộc sống hạnh phúc hơn bên cha. Elizabelth chấp nhận xóa bỏ hết tất cả không thời gian mà mình mang tên Elizabelth để tạo nên thế giới mà mình mãi mãi mang tên Anna đó, như vậy vẫn không tốt sao? Để Elizabelth sống và đau khổ nhìn những Elizabelth khác vật vã ở những thế giới song song khác với mình cũng chả phải là Happy End.
[/spoil]
Mình thì nghĩ khác bác à , khi chơi lại game này + những hiểu biết về sự kiện đã xảy ra mình lại thấy có một trải nghiệm khác , những chi tiết trong cốt truyện , những đoạn trong voxophones mình cảm thấy khó hiểu bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...cứ thế chơi lại lần 2 sẽ thấm thêm cốt truyện nữa...cái hay của bioshock infinite là ở chỗ đómình là cực thích những thể loại hại não như nàyxem phim hay chơi game hay cái gì mà cứ phải "DAFUQ" với "WTF" mới sướng, mặc dù có khi chả hiểu tường tận đc vấn đề
mới đầu tháng 4/2013, nhưng e Bioshock này khá nặng kí cho Game of The Year rồi
công nhận cốt truyện quá đỉnh, đến mức khi đã biết và hiểu cốt truyện rồi thì ko muốn chơi lại nữa, chơi lại cũng chỉ để thưởng thức gameplay ...
^
[spoil] Sao lại là 2 linh hồn hoàn toàn khác? Anna chính là một Elizabelth không có sức mạnh, có một cuộc sống hạnh phúc hơn bên cha. Elizabelth chấp nhận xóa bỏ hết tất cả không thời gian mà mình mang tên Elizabelth để tạo nên thế giới mà mình mãi mãi mang tên Anna đó, như vậy vẫn không tốt sao? Để Elizabelth sống và đau khổ nhìn những Elizabelth khác vật vã ở những thế giới song song khác với mình cũng chả phải là Happy End. [/spoil]

vãi, hôm qua ngồi suy nghĩ hồi thì cũng hiểu hết cốt truyện. hôm nay lên đọc vài cmt của các bác lại bị hại não trở lại
nói chung cốt truyện quá epic, làm người ta mindfuck suy nghĩ đi đi lại lại thế mới là hay. chơi xong mới thấy cái tên "Infinite" có ý nghĩa.
phải chi mà giới game dc tôn trọng hơn thì chắc hẳn Bioshock Infinite đã dc cho là 1 tuyệt tát của nhân loại rồi.
phải chi mà giới game dc tôn trọng hơn thì chắc hẳn Bioshock Infinite đã dc cho là 1 tuyệt tát của nhân loại rồi.
leo xuống đi cháu ơi.
.