Eli của thế giới booker chết ấy đã bị bắt mất từ trước rồi, trong audio có nói, và sau đó "Eli theo mình" bị bắt, "Eli ở thế giới này" đã bị bắt và giam cầm 6 tháng.
Bạn nói nhà Lucete đó là ở không gian khác, nhưng tất cả không gian đều phải mở đầu bằng việc Lucete nữ phát minh ra, và Comstock thả tiền cho Lucete nữ. Tức là, ta đã biết sự việc bắt đầu cũng chỉ từ "Lucete nữ phát minh ra thành tựu và Comstock hỗ trợ cho bà". Tức là căn nguyên có cái rễ thứ hai, nằm ngay đây.
Lí luận của bạn cũng đụng phải Booker và Comstock đó thôi, tức là không gian này "uống nước" thì là Comstock, không uống thì là Booker, ending của game cho Booker ngăn mình làm Comstock, thì sao không tính đường ngăn Lucete phát minh hoặc "tiêu cực hơn" ngăn không cho Lucete nữ ra đời?
Mình cho rằng sau khi tạo một cốt truyện như vậy, người viết truyện đã không nhận ra cái rễ thứ hai của câu truyện này, hoặc là chọn cái rễ như trong game cho...thu hút người chơi.
Nếu vậy người viết cũng dở vô cùng, bạn này có nói
Đúng vậy, đầu game cho vài Multi-choice, nổi bật nhất là Hint: Không phải lúc nào cũng nên nổ súng, cái vụ ném banh vào hai người da đen và cái vụ xin vé tàu, mình có lựa chọn tiêu cực và tích cực -> Để làm gì mình chẳng biết nữa, không biết họ tạo ra để làm gì.
Bạn nói nhà Lucete đó là ở không gian khác, nhưng tất cả không gian đều phải mở đầu bằng việc Lucete nữ phát minh ra, và Comstock thả tiền cho Lucete nữ. Tức là, ta đã biết sự việc bắt đầu cũng chỉ từ "Lucete nữ phát minh ra thành tựu và Comstock hỗ trợ cho bà". Tức là căn nguyên có cái rễ thứ hai, nằm ngay đây.
Lí luận của bạn cũng đụng phải Booker và Comstock đó thôi, tức là không gian này "uống nước" thì là Comstock, không uống thì là Booker, ending của game cho Booker ngăn mình làm Comstock, thì sao không tính đường ngăn Lucete phát minh hoặc "tiêu cực hơn" ngăn không cho Lucete nữ ra đời?
Mình cho rằng sau khi tạo một cốt truyện như vậy, người viết truyện đã không nhận ra cái rễ thứ hai của câu truyện này, hoặc là chọn cái rễ như trong game cho...thu hút người chơi.
Nếu vậy người viết cũng dở vô cùng, bạn này có nói
Chỉ hơi tiếc là plot multiverse thành ra ko có multi ending, hồi đầu còn làm ng` tốt đến khi thằng em nó spoil cho biết chỉ có 1 ending thôi là gặp ai cũng bắn giết cho bằng hết :v.
Đúng vậy, đầu game cho vài Multi-choice, nổi bật nhất là Hint: Không phải lúc nào cũng nên nổ súng, cái vụ ném banh vào hai người da đen và cái vụ xin vé tàu, mình có lựa chọn tiêu cực và tích cực -> Để làm gì mình chẳng biết nữa, không biết họ tạo ra để làm gì.
Chỉnh sửa cuối:


mẹ ending hack não vãi


, chừng nào có bản PC?