emeraude13
Donkey Kong
- 18/6/04
- 383
- 0
1 vòng luẩn quẩn
cuối cùng cũng hết. Cái kết vậy là quá tốt rồi 
cuối cùng cũng hết. Cái kết vậy là quá tốt rồi 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cuối cùng cũng hết. Cái kết vậy là quá tốt rồi 
[spoil]vậy tóm lại câu truyện theo mình hiểu là thế này (ko biết có đúng ko ^^):
- Sau khi trở về từ cuộc chiến ở Wounded Knee, Booker DeWitt lấy vợ (ko có đề cập trong game) và có với nhau đứa con là Anna DeWitt, vợ anh sau khi sinh con thì từ trần... Booker ngày càng sa lầy vào cờ bạc, rượu chè và nợ 1 số tiền khổng lồ... Trong lúc bần cùng, tâm trí túng quẫn anh ta đã bán đứa con của mình
- Sau nhiều năm hối hận về hành vi tội lỗi của mình, Booker đã làm lễ rửa tội cho chính mình và đổi tên thành Zachary Hale Comstock. Rồi ông ta quen biết được với 2 nhà khoa học lượng tử Robert và Rosalind Lutece, là 2 chị em sinh đôi, có thể du hành xuyên thơi gian - không gian, cặp song sinh này cũng chính là nhà phát minh ra thành phố bay Columbia và ở thành phố đó Comstock là người đứng đầu. Comstock đã nhờ cặp song sinh này trở ngược thời gian về cái mốc lúc Booker chuẩn bị bán con để mua lại đứa con của chính mình đem về Columbia nuôi dưỡng
- Đứa trẻ ấy chính là cô nàng Elizabeth được đổi tên từ Anna DeWitt, cô bị nhốt trong 1 tòa tháp được con quái thú Songbird canh giữ
- Còn về thằng Booker mới vừa bán con thì được cặp song sinh dàn xếp cho nhiệm vụ là đến thành phố Columbia tìm cô gái trẻ tên là Elizabeth và theo như cách sắp xếp của Comstock thì đến đây Booker sẽ bị săn đuổi và bị giết chết bởi con quái thú Songbird, vậy là sự an toàn của Elizabeth được đảm bảo
Mượn ý của bạn duegia bổ sung vào: lúc Elizabeth bị bắt tra tấn bởi người của Comstock, nếu Booker ko ứng cứu kịp thì Elizabeth sẽ quy phục Comstock và nối nghiệp ông ta, về sau Booker trẻ sẽ chết và Booker già/Comstock cũng ko còn tồn tại, chỉ còn mỗi Elizabeth cứ làm theo con đường mà Comstock đã vẽ sẵn. Đến 30 năm sau khi ko còn sự giám sát của quái thú Songbird thì Elizabeth đã quay ngược thời gian giúp Booker trẻ thoát khỏi sự truy đuổi của quái thú và giải cứu Elizabeth đang bị tra tấn
Ending, Elizabeth đã giải thích cho Booker về tất cả các chuyện đã xảy ra, sỡ dĩ cô biết được đều nhờ qua năng lực đặc biệt đi xuyên không gian và thời gian như cặp song sinh Robert và Rosalind Lutece... Booker biết được rằng mình chính là Comstock, 2 người là 1... Trong lễ rửa tội cuối game, Booker đã chọn cái chết, nếu Booker chết thì Comstock cũng không có tồn tại để mua lại Anna/Elizabeth từ chính tay Booker và cũng không có các sự kiện ở Columbia cũng như Elizabeth... Chỉ còn có Booker DeWitt và cô con gái Anna DeWitt nằm trong nôi mà thôi (và còn 1 khoản nợ khổng lồ nữa)
mới hiểu có zậy àh, ko biết có gì sai sót ko, mấy bạn đọc qua và cho ý kiến nhé[/spoil]
Có vài thắc mắc
[spoil]Nếu Booker đã chết ở cuối game thì đoạn after credit là thế nào?
Và tại sao vẫn còn 1 Elizabeth nữa?[/spoil]
[/spoil]ost nào thế bác![]()

Có vài thắc mắc
[spoil]Nếu Booker đã chết ở cuối game thì đoạn after credit là thế nào?
Và tại sao vẫn còn 1 Elizabeth nữa?[/spoil]
tương tự, ai chơi hết game rồi thì hẵng đọc, không thì thiệt thòi cực kì đấy.Spoil nặng nhé.. Ấn vào ráng chịu..
[Spoil] Tình hình là sau khi chơi xong, mình đúc kết được cái end thế này
- Hỏi : Brooker là ai? Eli là ai?
- Trả lời : Vì Brooker chính là Comstock ở 1 thế giới song song khác. Hay nói cách vắn tắt là Comstock ( Brooker) đã mua Ana(Eli) con của Brooker(Comstock) ở thế giới khác để đem đến thế giới mình. Và khi đó thế giới được phân ra làm 2 ...
+Thế giới 1: Brooker sau khi bán con đã sống trong dằn vặt, quyết định xóa sạch trí nhớ và tái sinh (lễ rửa tội) và trở thành Comstock, cùng chị em song sinh Lutece xây dựng thành phố Columbia và mua lại Eli của Brooker ở thế giới khác.
+Thế giới 2: Brooker đi cứu Eli ở Columbia. ( như cốt truyện ta chơi)...
.... có hàng ngàn vòng lặp được lặp đi lặp lại và phân ra nhiều thế giới. >>> Có nhiều Eli. >>> có nhiều Comstock mua Eli >>> Có nhiều Brooker đi cứu Eli ( nhưng không phải Brooker nào cũng thành công, bị songbird ngăn cản và giết chết, phần ta chơi là phần mà Brooker cứu Eli thành công)
- Hỏi : Lý do tại sao Eli lại quyết định giết chết Brooker?
- Trả lời : Giết chết Brooker trước khi lễ bắt đầu lễ tái sinh, để Comstock không được sinh ra, Comstock không tồn tại cũng sẽ không có chuyện cặp song sinh Lutece mua Eli >>> Cũng không có chuyện sẽ có nhiều Eli ở các thế giới khác nhau >>> Vòng lặp được thu hẹp cho đến khi chỉ còn 1 Eli. ( END)
[/Spoil]
Nhận gạch các bác để bổ sung thêm..![]()
Lúc đầu mình cũng thắc mắc như vậy nhưng xem lại đoạn end cuối thì...
[Spoil]Bạn để ý nhé. Mỗi lần mất đi 1 Eli, thì nó vang lên 1 tiếng piano. Và tiếng cuối cùng cũng là lúc màn hình chuyển màu đen.
Còn Brooker đoạn cuối cùng có lẽ là trở về thực tại...Khi Comstock không còn tồn tại thì tất cả quay về thời điểm Brooker trước khi bán Eli ( nhưng tất nhiên là làm gì còn ai mà bán)[/spoil]
- - - Updated - - -
Mình chẳng nhớ...cái OST đó hình như ở đoạn ngoài đường phố nhà lão Chen thì phải... Ai mạng viettel gọi điện thì hay có 1 là bài này hoặc là bài Kiss the rain làm nhạc chờ mặc định ấy![]()
Bởi vì theo ending thì những sự kiện xảy ra trong game chưa bao giờ xảy ra, Elizabeth chưa bao giờ bị bán cho Comstock thì phải còn ở nguyên đó chứ
[/spoil][Spoil]Theo mình thì Elizabeth vẫn còn phải nằm trong cũiBởi vì theo ending thì những sự kiện xảy ra trong game chưa bao giờ xảy ra, Elizabeth chưa bao giờ bị bán cho Comstock thì phải còn ở nguyên đó chứ
[/spoil]


[Spoil]Vừa nhận ra hình như chữ AD trên tay Booker là viết tắt của Anna Dewitt, ko hiểu đúng ko[/spoil]
.............. 

Chiến Bioshock trên dàn máy này thì còn gì bằng
![]()


Vãi cả dàn máy
Liệu 2k bắt tay vào làm phần tiếp theo chưa nhỉ? Đáy biển rồi, Bầu trời rồi... Dự tới là gì đây![]()
