Móa cái chuyện cheat cũng hài, thằng cùng phòng mình cheat, cả nhà có 3 đứa chả lẽ ko cho nó chơi cùng, thôi thì cắn răng. Mới đầu chú chết liên tọi bởi vì cái tội tham + ngu, đánh sniper mà cứ cắm đầu chạy lên trước vì sợ ko được đồ, mà kêu đổi class thì ko chịu bởi thích con nào "dùng kiếm"
Xong rồi đến khoảng đoạn vào wild life reserve mình để ý thấy chú ít chết hơn hẳn, mà tự nhiên mạnh lên vê lù, lạ 1 cái là éo còn sợ ai xa thì bắn mà chạy gần là chém thật lực. Cứ thắc mắc là tại sao nó lên sniper mà cứ chém làm mẹ gì. Khoảng mấy lvl sau mới lòi ra là anh ý cheat xanh mia nó cả 3 bảng
Rồi cũng vì cái tội cheat mà đánh éo biết con mình có skill gì dùng thế nào, mãi đến 4x đi lượt 2 anh mới ngộ ra đc cái bảng Bloodshed nó ra làm sao, và h có trò đánh nhau cứ len lén đứng sau chờ badass/boss gần chết anh tàng hình vô last hit nhặt đồ.
Và bây giờ sau khi khám phá ra cái slider thì mình và thằng chung phòng kia dek cần nó nữa, trước cho vô để đánh khó 1 chút cho nó vui, h khỏi cần nó cũng chỉnh đc khó, chới với mấy thằng cheat mà ko biết ngượng thì game đang từ giải trí thành quẫn trí