[PC] Civilization V

Chơi tầm cấp dưới Emperor mới dám rush wonder, chọn độ khó cao hơn thì đánh nhau ỳ xèo, chẳng dám ôm tất như trước =.=.
Mà dùng lính cung hay các loại lính đánh xa, rất hay bị kiểu trỏ vào mục tiêu thì nó lại tiến sát rồi mới đánh, chứ không phải là đứng cách 1 hay 2 ô mà bắn luôn. Có cách hay phím nào để dùng không nhỉ ?

Dùng chuột phải click vô mục tiêu cần bắn thôi, với các tp thì nhiều lúc kích chuột phải vào chính giữa thì pháo k bắn mà phải kích lệch về phía sau tp 1 chút :|
 
Tại chẳng bao giờ rush wonder lại được với máy nên chẳng bao giờ có ý định sinh ra mấy con GE.

Có vài cái key wonder, cố mà nhắm đến nó. Không dùng GE bao giờ nên tất nhiên không bao giờ rush wonder lại được với comp chứ sao, lol.
 
Tui thì thích nhất là Great Pyramid ^^,worker mần nhanh hơn 50%,nghĩa là cần ít thời gian+số worker giảm đi đáng kể ^^
Kế đến là Chitza +50% turn golden age,theo tui thì tới thời điểm xây cái này là xác định thắng bại phần lớn rùi,mấy turn sau chỉ là quét rác ~,~
PS : cứ cho 1 ô là 100km thì archer bắn xa 200km,longbowman bắn xa 300km,mấy tên cầm súng bắn xa 0,5m(chưa kể promotion)
nói vui cho bớt căng thẳng thế thôi,chứ game dù sao cũng có điểm gì đó bất hợp lí,dù là game nào đi nữa
 
Chơi tầm cấp dưới Emperor mới dám rush wonder, chọn độ khó cao hơn thì đánh nhau ỳ xèo, chẳng dám ôm tất như trước =.=.
Mà dùng lính cung hay các loại lính đánh xa, rất hay bị kiểu trỏ vào mục tiêu thì nó lại tiến sát rồi mới đánh, chứ không phải là đứng cách 1 hay 2 ô mà bắn luôn. Có cách hay phím nào để dùng không nhỉ ?
Dùng chức năng bombard/shoot volley gì đó mà bắn, chứ đừng click vào. Click default là move nên fail là phải rồi.
 
Upcoming Changes (Updated 10/14):
UI

Added new tab to the Economic Overview Screen: "Resources & Happiness." (new 10/14)
Added option to activate the mp score list in single player (for “always up” score similar to Civ IV.) (new 10/14)
The Annex/Puppet/Raze popup now indicates how much extra Unhappiness will be assumed with each action. (new 10/14)


MODDING

“Installed” panel now displays ALL versions of a mod but prevents the user from enabling multiple versions. (new 10/14)

AI

City - Make sure Puppets don't construct buildings that require Resources. (new 10/14)
City - Add a Puppet city strategy that turns off training buildings and emphasizes gold. (new 10/14)


MISC

Taller than wide map crash fix. (new 10/14)

http://forums.2kgames.com/forums/showthread.php?t=94438

ETA vẫn chưa có, dài cổ rồi :(
 
Đang chán, đợi patch mới chơi lại đây! Sao mãi vẫn chưa có nhỉ???
 
các bác cho em hỏi,sao vào game cái đoạn giới thiệu không qua được nhĩ,mỗi lần vào game nó bắt phải xem hết đoạn phim T.T , bấm đủ thứ nút vẫn không qua nhanh được.
 
các bác cho em hỏi,sao vào game cái đoạn giới thiệu không qua được nhĩ,mỗi lần vào game nó bắt phải xem hết đoạn phim T.T , bấm đủ thứ nút vẫn không qua nhanh được.

Mình mỗi lần vào, đợi đến đoạn ông già nói Glory bấm enter là nó tắt, vào menu game luôn :D

coi lại mấy trang trước để biết cách tắt đoạn phim đó
 
^_^ GE ngon thật,ko spam Wonder lại với thằng Persia,ko bít nó ở đâu mà span Wonder ghê thật,mình mới nữa đường mà nó đã xong,chắc nó có mỏ Mable nhìu lắm
Chơi Babylon để spam GScientist cũng ngon,^^ nhờ đó mà Golden age,kiếm gold+product cũng ngon ghê
Trò này archer bắn 2 ô,longbow 3 ô,thế mà súng bắn cận chiến lol 2` vãi
Độ khó Deity hình như AI lúc nào cũng dc golden age hay sao mà nó giàu ghê wa,ko bít làm cách nào coi AI dc lợi thế gì khi chơi độ khó khác nhau,như Technology nó dc mấy cái mà ko cần research+bắt đầu thì dc mấy con worker,settler,gold ...

Máy Deity đẻ dân nhanh gấp đôi mình. Sản suất các thứ cũng rẻ bằng 1 nửa bình thường. Vừa vào đầu máy cũng có sẵn 2 settle + scout + worker... Các bản cũ có Spy thả vào coi nhà thành phố của Deity thì biết như vậy, chắc bản này cũng tương tự vậy thôi


Mà bản này có ai phát triển kinh tế thông thường mà ăn được Deity không.
 
^ Có, phát triển kinh tế theo hướng chi vào quân sự ;))

Nó đc 1 golden age ngay từ lúc vào game nữa thì phải
 
^ Mà hình như máy Deity cũng chỉ tech về hướng quân sự thì phải. Map tớ chơi tất cả các nước đều tech về hướng swordman -> long swordman chứ không thấy thằng nào lên horseman -> knight cả. Wonder thì không thấy chú nào xây, tất cả chỉ nhăm nhăm tạo lính đi đánh nhau.

bây giờ đang chia đôi thế giới với anh Nga ngố, chuẩn bị tech nốt lên Rifleman là chiến tranh lại bùng nổ dữ dội
 
mới win ở king, chưa dám lên deity, nhưng sau những trận thua tơi tả vì ham hố phần khó nhất, mình nhận ra rằng dip trong bản này rất là chuối, càng đông civ mà lại chơi map đất liền thì trước sau gì bọn máy cũng đánh hội đồng. Còn ôm khư khư vài thành phố để def thì kiểu gì sau đó cũng bị bọn máy đem pháo đến nã đạn vào city của mình. Tóm lại là trước sau gì cũng chết, chỉ khác ở mức độ thê thảm mà thôi :|
 
Hôm nay thua một trận Deity rõ đau. Chiếm được non nửa thế giới rồi định cùng em nữ hoàng Nga ngố chung tay hòa bình, phát triển kinh tế. Ai dè nó Aggressive quá làm mình trở tay không kịp.

Bài học thứ nhất rút ra là không bao giờ tham phát triển kinh tế với Deity. Các công trình nâng happiness, food, money, research các thứ dẹp hết qua 1 bên, chỉ lên toàn Barrack với lính thôi.
Bài học thứ hai là luôn tạo sức ép lên máy, thằng nào có vẻ nổi lên là phải liên minh các anh yếu lại đập nó ngay lập tức, chứ để nó thu tóm giang sơn về 1 mối là thua
Bài học thứ ba là thành phố nào chiếm được mà không có resource ngon là raze ngay lập tức. Cứ cái kiểu tiếc rẻ là chết


Đang cố cứu ván Deity mà nan giải quá, quân Nga thì trùng trùng điệp điệp. Quân Ý mặc dù cực kỳ tinh nhuệ nhưng xem chừng vẫn ko lại được số đông
 
Ban đầu nó đánh thì cầu hòa hoặc def, khi nào quân ngon rồi thì war. Nó hội đồng thì mua chuộc cho nó chơi nhau trước cửa nhà mình, xong rồi ra ăn hôi. Quan trọng là chọn thời điểm war là thời nào, quân gì, rush lên đến đó chứ cứ hổ báo từ đầu đến cuối thì chẳng chết. Mà máy nó ngu bỏ xừ, chọn vài cái đồi gần nhà rồi cho anh spear ra cắm ở đó được dam thủ + dam địa hình là xong vì máy nó có chịu chạy qua đâu, thấy là quây vào đánh. Xung quanh mà toàn plain thì đẹp vì nó bị trừ điểm, 1 chọi 3 là chuyện thường. Lên lv thì để dành đừng tăng gì cả mà trong combat chủ yếu là hồi máu instant thôi. 1 anh spear 2 lần hồi máu, tức lv 3 + thủ trên đồi là vô đối đời đầu rồi. Khi đánh thì dụ nó vào gần city để city nó bắn hộ cho, xây city sát nhau thì được cái liên hoàn phòng thủ.
City mới thì xây hướng về bọn city-state hoặc xây quanh nhau tạo thế thủ hoặc bịt lối vào nếu là sát góc bản đồ.
Tiền thì thường là hối lộ bọn city-state để nó đánh nhau + buf tài nguyên cho mình. Chịu khó mà học hỏi máy ấy, khi nào war nó cũng lôi vài thằng city-state vào dù chẳng biết nó nằm ở đâu trên bản đồ =)). Thừa mứa mới đển mua quân, mua nhà vì bọn này đắt hơn so với hối lộ. Tài nguyên thì trade thật lực lấy tiền về. Khi nào war thì nghỉ.
Khó là khó khi đánh mấy leader vô dụng như Ottoman hay Siam thôi chứ chọn mấy anh hổ báo như ở Japan, China, Greece thì đánh domination dễ mà.
@ntp: Main city không tăng happiness, food, money, production với rush wonder thì đánh = răng à? Nhà lính chỉ cần cái barrack là ngon rồi còn đánh nhau tưng bừng cạnh anh General là lên lv như gió.
Xây lắm quân mà không có money thì đánh bằng gì @_@. Mà xây ít thôi, cho tầm 10 anh đi với nhau là nó chết sạch rồi còn đâu. Trừ khi đánh quá gà để nó úp cả đoàn quân.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài học thứ nhất rút ra là không bao giờ tham phát triển kinh tế với Deity. Các công trình nâng happiness, food, money, research các thứ dẹp hết qua 1 bên, chỉ lên toàn Barrack với lính thôi.
Cứ chơi kiểu đó đi rồi sao không khóc vì không có tiền upkeep quân. Không có research thì lúc cậu vác Longswordmen thì bọn nó đưa Infantry ra đập cậu rồi.

Bài học thứ ba là thành phố nào chiếm được mà không có resource ngon là raze ngay lập tức. Cứ cái kiểu tiếc rẻ là chết
Không có resource ngon thì cho nó làm thành phố tập trung công trình tài chính và nghiên cứu, raze hết mịa thì cậu cũng chả có tiền nuôi lính.

^ Mà hình như máy Deity cũng chỉ tech về hướng quân sự thì phải. Map tớ chơi tất cả các nước đều tech về hướng swordman -> long swordman chứ không thấy thằng nào lên horseman -> knight cả. Wonder thì không thấy chú nào xây, tất cả chỉ nhăm nhăm tạo lính đi đánh nhau.
Tui chơi thì thấy bọn máy lên Knight, Cavalry đầy ra đấy :|.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Mà hình như máy Deity cũng chỉ tech về hướng quân sự thì phải. Map tớ chơi tất cả các nước đều tech về hướng swordman -> long swordman chứ không thấy thằng nào lên horseman -> knight cả. Wonder thì không thấy chú nào xây, tất cả chỉ nhăm nhăm tạo lính đi đánh nhau.
Không có iron, mà có ngựa thì chúng nó vác k9 với cavalry đầy đường ra đấy, ngồi đấy mà kêu không, chẳng qua sm/lsm không bị penal với quân nào khác, nên chúng nó toàn vác lsm/crbow/pike mà càn, vừa trâu, vừa hiệu quả, vác thêm con trebuchet nữa, cứ xác định là không kịp cứu thì mất tp!

Bài học thứ nhất rút ra là không bao giờ tham phát triển kinh tế với Deity. Các công trình nâng happiness, food, money, research các thứ dẹp hết qua 1 bên, chỉ lên toàn Barrack với lính thôi.
không có tiền thì ko upkeep đc quân, không có happiness thì quân bị -25% combat, reseach thì có thể lấy của civ-state, nhưng mà không có tiền thì cũng chả đc bao lâu mà lạc hậu!

Bài học thứ ba là thành phố nào chiếm được mà không có resource ngon là raze ngay lập tức. Cứ cái kiểu tiếc rẻ là chết
thế nên quân mới có vài mống, quân nó vác vài chục con, địa thế def không tốt, vật ngửa là đúng rồi còn kêu gì nữa? Kinh nghiệm là xây 1 -2 tp product thôi, còn lại biến hết thành tp gold hết, trừ mấy tp của mình-xây xen lẫn farm/trade post; các tp cướp đc, cái nào ở vị trí độc quá mới anex, còn thì cho puppet/max trade post hết, rescoure thì ngoài lux với stra res, còn lại cũng biến hết thành trade post, đảm bảo gold rồi, thì quân chả mấy mà đầy!

Mà chú ý là trc khi war với thằng nào, thì nên ally với mấy civ-state bên cạnh nó đi đã, mấy tp đấy chọc ngoáy cũng đc 1 lúc, đủ để vác quân đánh sập 1 - 2 tp của nó rồi!

mới win ở king, chưa dám lên deity, nhưng sau những trận thua tơi tả vì ham hố phần khó nhất, mình nhận ra rằng dip trong bản này rất là chuối, càng đông civ mà lại chơi map đất liền thì trước sau gì bọn máy cũng đánh hội đồng. Còn ôm khư khư vài thành phố để def thì kiểu gì sau đó cũng bị bọn máy đem pháo đến nã đạn vào city của mình. Tóm lại là trước sau gì cũng chết, chỉ khác ở mức độ thê thảm mà thôi :|
đánh từ king trở lên thì phải hổ báo mới sống đc! Def thì chí trừ khi địa thế cực kỳ lợi thủ, các tp phía sau không có khả năng bị móc lốp thì mới làm trò đấy, nếu chúng nó có war với nhau, thì mình cũng nên dây máu ăn phần, vào mà chà đạp anh nào đất rộng hơn ấy, sau đấy thì thủ tiêu nốt thằng còn lại cho rảnh nợ!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay thua một trận Deity rõ đau. Chiếm được non nửa thế giới rồi định cùng em nữ hoàng Nga ngố chung tay hòa bình, phát triển kinh tế. Ai dè nó Aggressive quá làm mình trở tay không kịp.

Bài học thứ nhất rút ra là không bao giờ tham phát triển kinh tế với Deity. Các công trình nâng happiness, food, money, research các thứ dẹp hết qua 1 bên, chỉ lên toàn Barrack với lính thôi.
Bài học thứ hai là luôn tạo sức ép lên máy, thằng nào có vẻ nổi lên là phải liên minh các anh yếu lại đập nó ngay lập tức, chứ để nó thu tóm giang sơn về 1 mối là thua
Bài học thứ ba là thành phố nào chiếm được mà không có resource ngon là raze ngay lập tức. Cứ cái kiểu tiếc rẻ là chết


Đang cố cứu ván Deity mà nan giải quá, quân Nga thì trùng trùng điệp điệp. Quân Ý mặc dù cực kỳ tinh nhuệ nhưng xem chừng vẫn ko lại được số đông
Đánh úp thủ đô nó đi, lol. Trong những trường hợp quân nó áp đảo mình như thế khả năng mình thua domination hoặc bị thua điểm là rất cao chỉ có cách dùng mẹo đi vòng mà đánh thôi.
 
chơi one city challenge ối chú khóc cho coi ;))
 
Back
Top