1. Tốc độ nghiên cứu phụ thuộc vào số lượng dân cư và các công trình tăng điểm Science. Điểm Science còn có thể tăng lên nhờ vào liên minh với các CS (City State), ví dụ liên kết với khoảng 5-10 cái CS và có "Scholasticism" trong Patronage thì mỗi CS sẽ gửi thêm 25% điểm Science cho chúng ta theo kiểu gửi nghiên cứu sinh qua học tập chẳng hạn. Ngoài ra có thể kiểm được công nghệ mới nhờ bỏ tiền ra chung chi vào dự án nghiên cứu với các comp khác. Thường thường sau khoảng 30-45 turn sẽ được gia tăng 50%(hoặc 75% hoặc 100% tùy thuộc vào xây được "Porcelain Tower" và có 1 điểm vào Rationalism) tốc độ ngâm cứu công nghệ hiện tại. Vì vậy nên căn thời gian để ký kết RAs với comp và chọn đúng công nghệ tốn nhiều điểm Science nhất vào trước ngày kết thúc RAs. Tất nhiên cần chú ý mỗi turn chỉ ký kết 1-2 Ras tùy vào tỷ lệ boots, nếu ký nhiều hơn chỉ tốn tiền vô ích. Nếu có ký RAs với 15 comp, về lý thuyết sau 30 turn sẽ có liên tiếp 15 turn được gia tăng tốc độ nghiên cứu thu lại từ 7 đến 15 công nghệ/ 30 turn.
2. Mỗi chủng quân lại có ưu thế và chức năng riêng nên cần kết hợp với lợi thế địa hình với các điểm bonus của quân trong các trận đánh. Ví dụ quân có Drill III phù hợp với tấn công và phòng thủ trên đồi, Shock III thích hợp đánh đồng bằng. Trong các trận đánh thành có thể xách theo 1-2 em Tướng quân để được tăng 20% sức đánh trong vòng 2 ô. Mang theo một số nông dân để trinh sát tình hình trong lòng địch và dụ địch ra khỏi vị trí phòng thủ. Dùng Scout làm chốt thí để đỡ hao tổn quân có level cao. Với pháo, trebuchet nên upgrade lên Logistics và Range để có thể sút 2 phát/turn và tha hồ bắn vào thành mà không ngại phản đạn. Dĩ nhiên vẫn cần vài em đứng tiền tuyến chặn địch. Đội hình tốt nhất là chọn vài em đứng phòng thủ hàng trước, hàng sau cho pháo , trebuchet vãi đạn lên(thời đồ sắt và than đá). Đến thời đồ nhôm và dầu mỏ thì tốt nhất là cắm độ 10-20 con bomber vào city và xách xe tăng đi đập thành.
3. Để thực thi được 2 điều trên cần thời gian công sức luyện rèn cho gia tăng độ hiểu biết và kinh nghiệm. Ngoài ra có thể tham khảo thêm vài mẹo nhỏ cho để đảm bảo gia tăng tỷ lệ thắng cuộc.
Cần có nền tài chính vững mạnh với đồng nội tệ ít lạm phát. Nếu chỉ dựa vào thuế má và ngồi nghĩ ra các loại phí "hạn chế giao thông" bóp mồm bóp miệng dân chúng, hoặc thu mua và cưỡng chế đất đai nông dân với giá bèo để "chuyển đổi mục đích sử dụng" sang cấp "đất vàng" đô thị thì chỉ trình độ chúng ta cũng chỉ ...ngang ngửa các vị bộ trưởng (Warlord) của ta mà thôi. Vì suy cho cùng thì đó chỉ là hình thức phân phối lại thu nhập giữa dân chúng và nhà nước cùng các bộ sậu đi kèm. Bởi vì đất cũng là của "toàn dân", mà người bỏ sức ra xây nhà cũng là người dân, đến người bỏ tiền mua nhà cũng là dân. Chỉ có số tiền và công sức người dân bỏ ra là chạy qua túi một số cá nhân khác.
- Như vậy làm thế nào để kiếm được tiền?!. Đơn giản là phải dựa vào xuất khẩu, ở thời kỳ đầu có thể bán thị thực nhập cảnh cho các comp đi du lịch Hạ Long, Hội An, nếm thử mùi vị gái 14t cho đến mang bầu mà yên tâm không bị điều tra (Không có khả năng hoặc không buồn đi điều tra?!). Đến thời kỳ về sau thì bán tài nguyên. Ví dụ ta xây thành ở nơi có quặng bôxit, khai thác móc lên bán cho comp. Cao thủ hơn nữa thì cắt phứt bán gọn "biên cương" và "hải đảo" cho láng giềng hữu hảo và thân mật. Tiền thu được chúng ta quăng vô ngân hàng Thụy sĩ dưỡng già. Dĩ nhiên tiền lương chúng ta chỉ có tý thôi, còn thua cả... "lương công nhân công ty sữa VM"(@). Làm được điều này thì trình độ chúng ta tương đương cấp ...Thủ tướng (Emperor).
- Để đạt dễ dàng đạt cấp Deity chúng ta có thể cần lượng tiền rất nhiều mà cấp Thủ tướng không mò ra được. Bí quyết nằm ở khả năng "buôn gian bán lận", làm đồ nhái, buôn gà chết, lợn bệnh, rau bẩn, hoa quả nhiễm độc sang nước nào có chế độ kiểm soát hàng hóa "bằng niềm tin" và "chúc phúc lành" mỗi người dân "...cũng cần phải trở thành người tiêu dùng thông thái để tỉnh táo lựa chọn hàng hóa dịch vụ chất lượng..." mà không cần đến ISO 9xxx hay chức trách của các cơ quan chức năng. Dĩ nhiên ta sẽ bán qua đường tiểu ngạch, đối tác phát hiện ra hàng rởm thì ta thông báo nguồn cấp hàng đã bị "lực lượng địa giám" phong tỏa (Barbarian pillage, xây căn cứ quân sự
Fort). Trong khi đó đối tác vẫn mang đi tiêu thụ được sản phẩm và có lãi ác liệt thì thứ bị hao tổn chỉ là lương tâm con buôn và chất lượng sức khỏe người tiêu dùng.
- Đẳng cấp cao hơn nữa thì ta đi buôn "chủ quyền", giả dụ như chủ quyền bãi "Cát Vàng", bãi "Cát Rài" hoặc mỏm đá "Vàng Nham". Nếu chỉ riêng một mỏm đá "Vàng Nham" thì cũng không có mấy giá trị nhưng ta chiếm được chủ quyền của cả mấy bãi đó thì lại có giá trị rất lớn. Vì vậy ta đổ quân qua xí chỗ mỏm đá "Vàng Nham" rồi tung hô lên là đất đai ngàn năm lịch sử không thể chối cãi của ta, hiển nhiên gã comp PL ở gần đấy sẽ xua quân ra gây hấn. Ta chộp lấy thời cơ này, khiêu khích, chửi bới hoặc Declare War với quân PL. Khi đó ta mang bán quách chủ quyền bãi "Cát Vàng", bãi "Cát Rài" cho thằng comp VM ở ngay cạnh đó cũng có tranh chấp với comp PL, dĩ nhiên là kèm thêm ưu đãi cho mỗi chuyến công du sang "mẫu quốc" thì được em mainchar '9 phía dạ tập' tháp tùng qua đêm. Và lúc ấy cần phải cùng nhau củng cố tinh thần cảnh giác chung với "các thế lực thù địch chống phá thành quả của cách mạng", các "âm mưu diễn biến hòa bình" của kẻ thù ở trong và ở ngoài, nằm trên giường và nằm dưới cả gầm giường, từ quá khứ cho đến tương lai, cả "có thật" lẫn "không có thật". Để nắm tay nhau khơi gợi lên tình đoàn kết gắn bó keo sơn "Núi liền núi, sông liền sông" với "người đồng chí tốt", "láng giềng tốt" mà quên đi những giây phút "răng cắn vỡ môi", "Hoa mộc miên bay đến đâu, đất ta... nở đến đó", để cùng chung sức đánh kẻ thù chung. Cứ một Turn ta chiếm mỏm đá "Vàng Nham" rồi bán ngay cho VM, sau đó rút quân ra cho bọn PL vào chiếm, turn sau lại vào chiếm. Giằng co như thế cho phép 1 turn bán Thành 1 lần kèm theo cả gold/turn , lux source thu về vô khối tiền bạc của gã VM. Nếu nó hết tiền thì cho nó gánh nợ, đổi gold mua lấy điểm gold/turn hay lux sources như gỗ sưa chả hạn.
- Một khi đã đủ gold trong tay thì số lượng và tốc độ sản xuất quân dĩ nhiên khỏi cần bàn. Cứ thanh toán các comp ở gần trước, comp ở xa sau, em nào lèm nhèm cho ngay 1 quả nuke vào mặt là im tịt, ô hô hô, mức lv Deity sẽ trở nên quá đơn giản.
(@)trích lời nguyên "Vice Emperor" of VM repuplic.
TờB: Tất cả các sự kiện đã viết ở trên hoàn toàn là sản phẩm hư cấu trong một không gian ảo cho một trò chơi giả tưởng trong một khoảng thời gian giả định. Mọi phép so sánh ngữ nghĩa về cấp độ trò chơi với các chức danh trong thực tế chỉ nói đến năng lực điều khiển trò chơi, chứ hoàn toàn không ám chỉ đến mức độ dày và trơ trẽn (nếu có). Bất kỳ sự kiện nào trùng lặp với sự thật thì đó là sự xuất hiện ngẫu nhiên ngoài ý muốn do vô số khả năng diễn ra đồng thời của lý thuyết thế giới song song. Người viết hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm gì với các sự kiện đó.