Công nhận là DX9 chơi ổn định hơn. Cứ vào D9 là kô sợ crash
_____________________________________________
Vừa xong Venice, 28xx điểm, rank 1 - Ceasar

. King, Map large.
Tiền cứ gọi là vương vãi (700 GPT), tech bá đạo. Lúc đầu cứ vung tiền và unit cho 1 đứa yếu thế đang bị thằng hạng nhì rape, đến năm 1945 nổ ra World War, tất cả hội đồng thằng Autocraft (bao gồm toàn bộ CS trên bản đồ luôn, lúc đó là ally của mình hết)

. Mình thì cứ Missile Artillery đấu với rilfle man, nuclear sub vs ironclad

. Missile Artillery bắn 1 phát là city hết máu, kéo tank vô chiếm

. Trong khi đó tourist 1k, cứ tà tà mà tiến
Năm 1956 win = diplomacy, ally toàn bộ city state. Friendly toàn bộ các nước luôn

.
Vừa kịp mua 1 con XCOM test thử
_____________________________________________
Phát hiện ra Tourism, Ideology, quân sự, chính trị,... hoàn toàn liên hệ.

. Càng vượt trội văn hóa những thằng đi Ideology khác bao nhiêu, càng kéo happiness của nó được bấy nhiêu, từ đó quân nó yếu đi, kinh tế và khoa học cũng sẽ bị trì trệ. Nếu ảnh hưởng quá lớn thì dẫn đến nổi dậy, liên tục bị quấy phá. Nếu đổi ideology thì sẽ dẫn đến rối loại chính trị luôn

.