[PC] Dead Space 2 - Retail Vesion

Status
Không mở trả lời sau này.
Chắc thằng Overseer này là cấp trên của Tiedemann
 
Mỗi nơi có 1 overseer khác nhau thôi, em nghĩ cũng chưa chắc đã là cấp trên.
 
Không biết phần 3 chừng nào có teaser nhỉ thèm quá ồi cứ ngồi bắn phần 1 với 2 cho đỡ thèm hoài :D
DS2 mới ra được hơn một tuần mà đã đòi...DS3
Mình không biết họ đã cải tiến engine xong chưa nữa là làm game...
 
khi Red Marker ở Aegis 7 bị phá hủy, nó đã tiêu diệt mọi necromorph cả ở Colony lẫn trên Ishimura. Vì thế khi Ishimura trôi về Sprawl, bên trong nó chẳng còn gì ngoài xác người bình thường và máu, giúp cho chính phủ thực hiện chiến dịch tẩy rửa một cách an toàn.
Vậy tại sao khi Isaac lên lại Ishimura thì vẫn gặp bọn necromorph cả đống ra nhỉ :-?
Có 1 khúc mấy bác nói về cái xác rớt xuống mà Isaac la oai oái lên, mình đi hết game mà ko gặp cảnh đó :-??
Về ending[spoil]Khi Isaac nhìn vô màn hình, hình như anh ấy đã phát hiện Ellie có gì đó bất ổn thì phải[/spoil]
 
Vậy tại sao khi Isaac lên lại Ishimura thì vẫn gặp bọn necromorph cả đống ra nhỉ :-?
Có 1 khúc mấy bác nói về cái xác rớt xuống mà Isaac la oai oái lên, mình đi hết game mà ko gặp cảnh đó :-??
Về ending[spoil]Khi Isaac nhìn vô màn hình, hình như anh ấy đã phát hiện Ellie có gì đó bất ổn thì phải[/spoil]

Bác không hiểu là ngay từ đầu game necro đã bùng phát rất mạnh rồi sao ? Trên Ishimura chẳng lẽ có mỗi 1 cánh cửa đề bọn nó vào ?
Đúng là có 1 đoạn Isaac vừa mở cửa thì cái xác rơi từ trên nóc xuống làm ông ý lẫn cả người chơi đều giật mình =)) hay bác chơi toàn chạy theo object mà không nhớ ???
Còn về kết thúc, không biết bác chơi Dead Space chưa? Kết thúc của Dead Space, Isaac cũng ngồi trên 1 phi thuyền nghe record của Nicole rồi tắt, cảm giác đang định nghỉ ngơi thì bỗng Nicole(chết rồi) vồ vào. Còn ở Dead Space 2 chắc chắn Isaac lại nhớ lại lúc mới thoát khỏi Ishimura(phần 1) nên mới nhìn kĩ lại bà Ellie kia đến nỗi bả ngạc nhiên thốt lên "what!" một phát. =) đoạn này hơi bị hài haha
 
khúc đó tui cũng hơi lo vì nếu tự nhiên người ngồi kế bên ko phải là ellie mà là 1 con necromorph chắc tui đái ra quần mất =))
 
Có bác nào có link torrent bản MULTI 3 ko ? Post cho em với !!! Tự nhiên giờ ko tìm lại cái link đc nữa , để cho thằng em nó down :(
 
Đúng là có 1 đoạn Isaac vừa mở cửa thì cái xác rơi từ trên nóc xuống làm ông ý lẫn cả người chơi đều giật mình =)) hay bác chơi toàn chạy theo object mà không nhớ ???
Còn về kết thúc, không biết bác chơi Dead Space chưa? Kết thúc của Dead Space, Isaac cũng ngồi trên 1 phi thuyền nghe record của Nicole rồi tắt, cảm giác đang định nghỉ ngơi thì bỗng Nicole(chết rồi) vồ vào. Còn ở Dead Space 2 chắc chắn Isaac lại nhớ lại lúc mới thoát khỏi Ishimura(phần 1) nên mới nhìn kĩ lại bà Ellie kia đến nỗi bả ngạc nhiên thốt lên "what!" một phát. =) đoạn này hơi bị hài haha
DS1 chơi rồi, tại lúc đó nhìn mặt Isaac nghiêm trọng quá nên tưởng nó nhìn vô log phát hiện gì đó kì bí về Ellie, ai ngờ chỉ là 1 đoạn hài liên tưởng về ending phần 1 ;;)
Mình nhớ có 1 đoạn mình đang đi thì có 1 cái xác rớt xuống, nhưng ko thấy Isaac nó la oai oái khủng khiếp như mấy bác mô tả gì hết, chỉ vứt xác xuông thôi nên ko bị giật mình :-?? Tại vì nghe mấy bác trên đây mô tả lúc chơi đoạn đó mình nghĩ là khúc đó phải "hoành tráng" lắm :-? , nếu trong game chỉ có 1 lần thì đã gặp rồi :| Mình thì chơi game rất chậm nhé :|, khá nhát nên luôn đi rất chậm nhìn trc ngó sau, thấy xác nằm là toàn tele kiểm tra, thấy góc khuất là cứ chĩa đèn vào trc chứ ko có chạy như bác nói, chỉ dám chơi normal thôi đấy :|
 
Vậy tại sao khi Isaac lên lại Ishimura thì vẫn gặp bọn necromorph cả đống ra nhỉ :-?
Xác tàu Ishimura neo ở Titan để sửa chữa, thì cớ gì bọn Necro không lên được
 
bumbui aka gaulucky92 ới, up bản dịch lên đi, đêm coi dead space mới phê :">

Nếu như DOM là tiền bối của thể loại bắn súng kinh dị thì Dead Space con cháu đi sau rất xứng đáng khi phát huy và sáng tạo, những căn phòng tối om, những âm thanh ghê rợn, rên la của những con quái, người hùng đơn độc.
 
Chán nhất là bản PC chơi lại ko có mấy bộ Elite suit :((
 
Chả ai ép ở đây cả cậu xem không kĩ rồi. Nicole là người yêu chứ có phải vợ đâu mà ép. USG Ishimura là 1 con tàu khai thác nổi tiếng, được lên phục vụ trên đó là 1 niềm tự hào, vì thế Isaac cổ vũ Nicole tham gia 1 khóa làm việc 6 tháng trên đó. Isaac chả có lỗi quái gì ở đây cả.

Isaac chỉ cảm thấy bản thân có lỗi vì đã vô tình đẩy Nicole vào ác mộng Ishimura :">
Giống như thua bài, ý nghĩ đầu tiên luôn là "Nếu mình không chọn con này thì ăn rồi..."
Đối với Isaac thì "Nếu mình không để cô ấy lên tàu thì cô ấy đã không chết {Sure ?}"

câu trả lời là đây :"> Bạn không nhớ ở đoạn intro của DS2: Nicole cám ơn Isaac vì đã "pushing me" sao? Nếu không có Isaac liệu Nicole lúc đầu có đồng ý lên Ishimura không?
 
bumbui aka gaulucky92 ới, up bản dịch lên đi, đêm coi dead space mới phê :">

Nếu như DOM là tiền bối của thể loại bắn súng kinh dị thì Dead Space con cháu đi sau rất xứng đáng khi phát huy và sáng tạo, những căn phòng tối om, những âm thanh ghê rợn, rên la của những con quái, người hùng đơn độc.

Cái thời doom thì cũng ko sợ mấy, vì lúc đó công nghệ còn thô, quái chưa có nhiều chuyển động và cách tác động vào main char đa dạng như bây h, lúc quái bay vào xoẹt xoẹt hiện ra cái dấu chém giống trong truyện tranh :)) , Doom là chỉ ngán cái khoản chiếu đèn pin thì ko có súng :-s
 
Mình cảm thấy mở game như vậy hơi vội vàng, đáng ra để tạo cảnh khốc liệt của necromorph thì Viscera nên chiếu một đoạn phim về cuộc sống bình thường trên sao mộc (Sơ qua về vườn trẻ, khu chính phủ...vv...vv. Các nơi người chơi sẽ trải nghiệm trong game). Sau đó trong một buổi tối Issac mơ về cảnh tượng trên Ishimura, tỉnh dậy thì thấy mọi thứ đã bị necromorph tàn phá
Đằng này vừa vào đã quăng bịch một phát, chẳng hiểu gì cả
 
^
chất game Deadspace nó vốn thế mà, k cần phải giới thiệu dài dòng, nhập cuộc luôn, điều đó làm cho những người nghiền game này thấy hào hứng như mình, từ từ tự khám phá trong quá trình chơi.

Muốn hiểu thêm lên wiki + coi 2 bộ phim hoạt hình của nó.
 
câu trả lời là đây :"> Bạn không nhớ ở đoạn intro của DS2: Nicole cám ơn Isaac vì đã "pushing me" sao? Nếu không có Isaac liệu Nicole lúc đầu có đồng ý lên Ishimura không?
Ép thì làm sao lại cảm ơn được hả bạn. Pushing ở đây chỉ nên hiểu là động viên Nicole lên đó làm việc thôi
À mà nhắc đến đoạn này lại nhớ lúc con Nicole nói: Isaac come in! Coooom iiiiin! Nghe rợn vũ hà
 
Mình cảm thấy mở game như vậy hơi vội vàng, đáng ra để tạo cảnh khốc liệt của necromorph thì Viscera nên chiếu một đoạn phim về cuộc sống bình thường trên sao mộc (Sơ qua về vườn trẻ, khu chính phủ...vv...vv. Các nơi người chơi sẽ trải nghiệm trong game). Sau đó trong một buổi tối Issac mơ về cảnh tượng trên Ishimura, tỉnh dậy thì thấy mọi thứ đã bị necromorph tàn phá
Đằng này vừa vào đã quăng bịch một phát, chẳng hiểu gì cả

Trạm k gian này đâu phải nơi dân sinh? Lại còn buổi tối mơ về Ishimura nữa, đầu óc cậu phong phú gớm =))
btw câu nói của Nicole: Make us whole có nghĩa là gì nhỉ =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
btw câu nói của Nicole: Make us whole có nghĩa là gì nhỉ =.=
Nghĩa là hãy hòa làm 1, sempai :">
Mình đặc biệt thích cách dẫn truyện của DS1 + 2, ko dài dòng, vào cái là té đái ra quần mà chạy, chạy trước nghĩ sau, câu chuyện nhiều bất ngờ, lừa tình người chơi đến phút chót. Phê! Nhớ quả phần 1, đùng 1 cái cái con Daniels nó phản mình, đau kinh. Lần này thì 2 lần ăn quả đắng
 
1 đoạn bắn nhau ở chapter 13 của mình đây, normal mode nhé :) hơi gà các bạn đừng chê :) HD luôn nhé :)

[video]_hJsPIPYX1w[/video]

khúc 1:37 tưởng con quái chết rồi lại đạp ai ngờ còn sống mò dạy đánh mình ~.~
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top