[PC][DEMO] Pro Evolution Soccer 2012

Status
Không mở trả lời sau này.
dùng skill thì xài link feint gì nhé bác,nhấn nút là ra skill =))
còn đấy bóng dài có 2 cách :1 là chạy bt nhấn 2 lần nút chạy nhanh thì nó sẽ đẩy bóng tới,còn chạy nhanh thì nhấn phím RT rồi kèm thêm phím di chuyển
 
vâng đang rê bóng đột phá biến thành kéo xuống sát biên chuyền vào
sợ chưa xuống biên đã rời sân trên cáng
dân đá PES chắc biết chuyện chấn thương B là chém nhỉ
Đá giải không có chấn thương =))
Còn đá tiền thì tùy , gặp mấy ông 3 ngơ trên núi mới xuống thì có chấn thương
Còn những người lăn lông lốc tham gia các giải thì phong độ xanh ngang không chấn thương
Mà đá tiền giờ toàn đá PES 10 thôi, bố thánh nào dám đá PES 11, hên xui như đánh 3 cây
 
hồi trc mình từng chém chấn thường 2-3 trụ cột đội bạn khi Ito cầm còi mà không ăn thẻ đỏ đấy ;))
 
Đã down và test được 2 ngày nay, chỉ vài trận thôi nhưng nhìn chung là có cảm giác hơi thất vọng với PES 2012 lần này. Đồ họa thì có vài điểm hơn so với PES 2010 và 2011 như là độ chi tiết của các nếp nhăn trên quần áo, cầu thủ trông ướt át khi đổ mồ hôi và bị mưa (Cái này thấy trên cut scene chứ chưa thấy trong trận đấu nên cũng ko dám chắc) nhưng 1 vài điểm đồ họa kém hơn như là gương mặt cầu thủ không giống với thật bằng các bản trước.
PES 2011 nhẹ hơn PES 2010, cảm giác PES 2012 còn nhẹ hơn cả PES 2011. Nhưng quan trọng nhất là bản 2012 này AI của cầu thủ đã tiến bộ hơn rất nhiều, hàng tấn công biết đứng những chỗ hợp lý để nhận bóng còn hàng hậu vệ không còn ngu si như bản 2011, trọng tài cũng đã nghiêm khắc hơn trong nhưng pha chuồi bóng từ đằng sau, không như bản 2011 nó chém gãy mẹ cả chân mà trọng tài chỉ căng lắm là thẻ vàng. Tuy nhiên thủ môn có phần kém cỏi hơn trong những pha đổ người bắt bóng sệt và đường bóng khi sút căng cũng có cảm giác thiếu sức phá hủy hơn.
1 số ý kiến như là dê dắt dễ hơn mình cũng thấy đúng nhưng giờ điều chỉnh cầu thù ke bóng cũng dễ chịu hơn nên dù là dê dễ hơn nhưng chưa chắc đã dễ dàng vượt qua khi 1 đối 1, còn về đồ họa tối hơn thì mình thấy chưa chắc vì nếu quan sát kỹ mọi người có thể thấy Demo lần này chỉ cho ta đúng 1 cái sân Sansiro với mái che nằng toàn phần nên tối hơn cũng là điều dễ hiểu.
Nói là hơi thất vọng như vậy nhưng thực sự thì vẫn còn hơn đá PES 2011 gấp trăm lần. Mình chơi PES 2011 từ khi có demo của nó đến nay, 1 tuần 2 lần cùng mấy thằng bạn, đến lúc này thì không thể nào đá thêm được nữa, càng đá càng thấy tăng sự ức chế.

---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:55 ----------

Đã down và test được 2 ngày nay, chỉ vài trận thôi nhưng nhìn chung là có cảm giác hơi thất vọng với PES 2012 lần này. Đồ họa thì có vài điểm hơn so với PES 2010 và 2011 như là độ chi tiết của các nếp nhăn trên quần áo, cầu thủ trông ướt át khi đổ mồ hôi và bị mưa (Cái này thấy trên cut scene chứ chưa thấy trong trận đấu nên cũng ko dám chắc) nhưng 1 vài điểm đồ họa kém hơn như là gương mặt cầu thủ không giống với thật bằng các bản trước.
PES 2011 nhẹ hơn PES 2010, cảm giác PES 2012 còn nhẹ hơn cả PES 2011. Nhưng quan trọng nhất là bản 2012 này AI của cầu thủ đã tiến bộ hơn rất nhiều, hàng tấn công biết đứng những chỗ hợp lý để nhận bóng còn hàng hậu vệ không còn ngu si như bản 2011, trọng tài cũng đã nghiêm khắc hơn trong nhưng pha chuồi bóng từ đằng sau, không như bản 2011 nó chém gãy mẹ cả chân mà trọng tài chỉ căng lắm là thẻ vàng. Tuy nhiên thủ môn có phần kém cỏi hơn trong những pha đổ người bắt bóng sệt và đường bóng khi sút căng cũng có cảm giác thiếu sức phá hủy hơn.
1 số ý kiến như là dê dắt dễ hơn mình cũng thấy đúng nhưng giờ điều chỉnh cầu thù ke bóng cũng dễ chịu hơn nên dù là dê dễ hơn nhưng chưa chắc đã dễ dàng vượt qua khi 1 đối 1, còn về đồ họa tối hơn thì mình thấy chưa chắc vì nếu quan sát kỹ mọi người có thể thấy Demo lần này chỉ cho ta đúng 1 cái sân Sansiro với mái che nằng toàn phần nên tối hơn cũng là điều dễ hiểu.
Nói là hơi thất vọng như vậy nhưng thực sự thì vẫn còn hơn đá PES 2011 gấp trăm lần. Mình chơi PES 2011 từ khi có demo của nó đến nay, 1 tuần 2 lần cùng mấy thằng bạn, đến lúc này thì không thể nào đá thêm được nữa, càng đá càng thấy tăng sự ức chế.
 
không biết thế nào chứ mình bị anh tài thổi cả chục lần penalty vì thói quen giữ [] và x cùng lúc từ bản trc sang rồi
 
nói chung là tạm dc so với pes 11 rồi, khoản AI cải thiện khá tốt trừ thằng thủ môn
gameplay kiểu rê dắt xoắn quẩy thì chơi nhiều cũng quen, cũng na ná kiểu như hồi xưa đá PS2 suốt

bóng này hậu vệ chống bóng bổng ngu vãi ... thành ra chiêu chọc khe bổng làm trùm =) rape máy như gì luôn, hậu vệ toàn nhìn nhìn theo quả bóng bay trên đầu mà quên mất việc chạy chỗ =))
 
K bít có phải tại mình gà ko mà như này: nếu mình bấm chuyền lực dài thì nó chuyền mạnh, và khi đường bóng đó đi tới 1 cầu thủ A của đội mình, trên đường đi có cầu thủ B cũng là đội mình thì PES k cho cầu thủ B lấy mà bắt buộc phải cầu thủ A lấy cơ. Mình có cố bấm đổi số cũng k có tác dụng j. Và thường thì mình muốn cho cầu thủ B lấy bóng chính là vì bóng có nguy cơ bị cắt ngang bởi hậu vệ đối phương trc khi tới dc cậu A. K bít làm sao để tránh tình huống này cả...
 
Càng chơi sao càng thấy hậu vệ bên mình ngu vậy ta? Cái trò rê dắt của com thì bắt bài dc rồi, nhưng còn cái vụ sợ banh của hậu vệ thì đỡ bằng gì đây? Thằng Sanchez chạy bức tốc căng ngang vô, hậu vệ đã rải đầy bên trong ko 1 khoảng trống vì đã đoán ý dc nó, nhưng đường banh lăn tới đâu hậu vệ dạt ra né banh tới đó, chỉ có messi đỡ dc :-?? Rồi mấy trò câu bổng, chọc khe bổng ,hậu vệ kiểu quái gì mà đánh đầu toàn hụt :-??

Phạt góc mới lòi thêm cái ngu nữa, mình tạt vào 1 bên thằng tiền đạo chạy theo hướng banh đang bay ko chạy, lại chạy ngược lại. Đúng là game này 4 fun chứ đem thi đấu chắc hên xui chiếm 80% :-s
 
K bít có phải tại mình gà ko mà như này: nếu mình bấm chuyền lực dài thì nó chuyền mạnh, và khi đường bóng đó đi tới 1 cầu thủ A của đội mình, trên đường đi có cầu thủ B cũng là đội mình thì PES k cho cầu thủ B lấy mà bắt buộc phải cầu thủ A lấy cơ. Mình có cố bấm đổi số cũng k có tác dụng j. Và thường thì mình muốn cho cầu thủ B lấy bóng chính là vì bóng có nguy cơ bị cắt ngang bởi hậu vệ đối phương trc khi tới dc cậu A. K bít làm sao để tránh tình huống này cả...
gameplay nó thế bạn àh,kéo lực mạnh thì nó sẽ chuyền cho thằng ở xa,thằng gần hơn thì sẽ nhảy lên.Cái này PES11 có rồi và chuyền manual nó khác với kiểu chuyền PES10 trở về trước ở đó
 
Cứa lòng kỹ thuật thì bấm RT + Shoot phải ko mấy bạn :-?
 
Càng chơi sao càng thấy hậu vệ bên mình ngu vậy ta? Cái trò rê dắt của com thì bắt bài dc rồi, nhưng còn cái vụ sợ banh của hậu vệ thì đỡ bằng gì đây? Thằng Sanchez chạy bức tốc căng ngang vô, hậu vệ đã rải đầy bên trong ko 1 khoảng trống vì đã đoán ý dc nó, nhưng đường banh lăn tới đâu hậu vệ dạt ra né banh tới đó, chỉ có messi đỡ dc :-?? Rồi mấy trò câu bổng, chọc khe bổng ,hậu vệ kiểu quái gì mà đánh đầu toàn hụt :-??

Phạt góc mới lòi thêm cái ngu nữa, mình tạt vào 1 bên thằng tiền đạo chạy theo hướng banh đang bay ko chạy, lại chạy ngược lại. Đúng là game này 4 fun chứ đem thi đấu chắc hên xui chiếm 80% :-s

Làm sao để đá Barca vậy cậu :|
 
Vẫn hy vọng vì có vài điểm sáng. Dù sao bản DEMO1 này vẫn chưa bám sát bản FINAL...chờ DEMO2 ra xem có cải thiện được tình hình ko
 
Giờ mới để ý ... khán giả phía sau cầu môn quay lưng lại ko thèm để ý trận đấu =)) chắc ko ngửi nổi thằng thủ môn =)
pes2012 2011-08-28 19-22-58-75.jpgpes2012 2011-08-28 19-22-34-00.jpg
 
vẫn hy vọng bản 2012 này sẽ được Konami đầu tư thật mạnh tay, bứt phá ngoạn ngục để thị trường game football sim lại nhộn nhịp như xưa ... giờ thì ... :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top