^ Toàn game t stealh kill dùng mỗi mấy thứ đó . Về sau dư dã nâng thêm cái bend time lâu lâu bị lộ làm cái slow-mo kill đã tay vl~

. Chừng nào đi nghịch thì mới dùng đến mấy skill khác , nhưng thật chất thì cũng chỉ để phá chứ mấy skill đó phải gọi là ... tốn mp vãi lụa

. Muốn lure bọn nó đi rải rác thì lấy tên thường mà nhử , đứa nào đứng trống vắng mà cơ hội stealh khó thì lấy tên ra cho nó 1 phát vào đầu , xác em nó bay vào trong gió , chẳng thằng nào hay biết gì
Mới đầu nâng cái nhìn xuyên tường lên lv2 đi loot cả map quá đã , lúc nào cũng full hp vs mp mà chả bao h dùng tới , lụm đc cái charm hồi mp nhanh cũng đã , vừa blink lại có regen mana xài tiếp .
[SPOIL] Vừa done game ... quả cuối quá dễ

, lính đi rải rác để thế không có chân dài ( tall boys ) , cứ thế mà xúc , lúc giết thằng Martin , hù nó cái , đi núp r nó nói lảm nhảm sau đó tự cho 1 viên vào đầu . Xong , chả tốn sức giết nó , thằng heo kia núp trong cái vách leo vô bend time kill 1 lúc cả 2 thằng . Rồi lại lên lầu , chú Harven gì đó chưa kịp nhìn thấy gì , mình bend time lần nữa r blink cái vèo kết liễu luôn . Chả cần nhắm vào đầu hay vớt em Emily làm gì :) .

[/SPOIL]
P/s : End có mỗi vài hình ảnh ... phần tiếp theo còn tùy người suy nghĩ nữa chứ , thế mà cứ tưởng gì đau khổ lắm . Nhìn chung cái high chaos / low chaos ending ... đều khá , chừng nào để emily chết mới đau ấy

.
