Twa
Dragon Quest
em này ko phải vợ a 9, mà là em piper, câu đc khi làm quest lúc vừa mới tới Diamond city !con vợ nhân vật 9 làm sao cứa sống lại vậy chỉ tui với
Max Romance vs e ý là đi đâu cho e đi cùng, hễ cứ ngủ 1 phát là đc abc luôn vs ẻm, đc cộng thêm perk bonus XP

công nhận xây dựng quá cháncứ vướng cái tầm nhìn, tòan quăng đại không
mà nhòm mặt NPC chán vãi![]()
Sau này Happy tăng nó còn tăng dân cơ, thiếu thốn đủ thứ đến là mệt
lại còn có địch tấn công nữa, dọc đường thì có lính mình đi tuần vs chó tuần tra các kiểu, ko biết còn thêm gì nữa ko !! mà như thế còn có hứng phát triển !!
Chỉnh sửa cuối:
cứ vướng cái tầm nhìn, tòan quăng đại không


mã là gì vậy bác ? ko vào dc trong đó cũng thắc mắc ghê !
bác nào làm nhiệm vụ của thằng bán đồ bóng chày ở daimond city chưa ? nó kêu khát nước muốn nuka cola, em đang có 1 chục chai mà ko biết đưa cho nó thế nào !
hồi đó đọc có vụ đi gom rác bỏ vào mấy cái bàn craft nó tự tranfer về 1 trụ sở.... ai dè không có thì phải
trànfer ở chỗ nào chết cứng chỗ ấy
.