Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thằng Seymour đòi trở thành Sin,rồi thằng Tidus nằm mơ thấy Fayth bảo thằng Tidus chỉ là giấc mơ của Fayth,tất cả Zarnakand cũng chỉ là giấc mơ.thằng nhóc trong mơ nó nói về cuộc chiến giữa Zarnakand và Bevelle và Zarnakand đã bỉ huỷ diệt.
Thật khó hiểu.
Đi cho end game đi, xong thì đọc cái này http://forum.gamevn.com/threads/cot-truyen-hoan-chinh-cua-ffx-ko-danh-cho-nguoi-chua-over-game-_.58157/
Thằng Seymour đòi trở thành Sin,rồi thằng Tidus nằm mơ thấy Fayth bảo thằng Tidus chỉ là giấc mơ của Fayth,tất cả Zarnakand cũng chỉ là giấc mơ.thằng nhóc trong mơ nó nói về cuộc chiến giữa Zarnakand và Bevelle và Zarnakand đã bỉ huỷ diệt.
Thật khó hiểu.
Các Fayth bị ép buộc phải mơ liên tục suốt cả ngàn năm và họ cảm thấy mệt mỏi (hoặc chán nản) nên muốn chấm dứt tất cả.
Game JRPG toàn làm cho teen "trong sáng", ko có cái tư tưởng chịch nhau đâu bácvấn đề là còn thằng kimari nó đứng trông. mà bọn fan 10 lặn dưới nước giỏi, chắc lặn xuống hành sự
Cùng lắm chỉ có mấy cái ecchi sexy nhảm nhí. Cứ phải suy diễn làm gì.Các Fayth là cư dân ở Zanarkand, còn Yu Yevon là thủ lĩnh của Zanarkand. Khi Yu Yevon thua trận, thành phố sắp bị diệt vong thì ông ta đã kêu gọi những cư dân còn sống tự nguyện hy sinh giam linh hồn họ vào tượng đá và biến thành Fayth, sau đó Yu Yevon đã sử dụng nguồn năng lượng có được từ các Fayth để tạo nên Dream Zanarkand (từ giấc mơ của các Fayth). Trải qua 1000 năm, các Fayth không muốn tiếp tiếp tục mơ nữa, tuy nhiên họ không thể tự chủ, chừng nào linh hồn của Yu Yevon (trú ngụ trong Sin) chưa bị tiêu diệt thì họ viễn tiếp tục bị ép phải mơ. Vì thế cuối cùng họ mới nhờ đám Tidus đi tiêu diệt Sin.
Chứ đ phải tự nhiên các Fayth rảnh rỗi lại muốn giúp Tidus đi tiêu diệt cái thế giới tươi đẹp mà họ muốn vĩnh viễn trường tồn.
Hai thằng chưa có cơ hội quyết đấu nhưng kết quả của 1 trận đấu toàn lực giữa 2 bên là nguyên hành tinh banh xác nhéthế tóm lại Sin vs Vegnagun thằng nào ăn?

1000 năm trước Spira bị con Vegnagun hủy diệt chứ không phải Sin.

Nhảy từ x sang x-2 shock dữ lắm, nhất là yuna. Nên vote ko nên, còn tò mò muốn biết plot thì chơi. Mình FFX cày ngày 3-4h, chứ sang x-2 cố lắm ngày đc có 1h, có tuần chán chả buồn chơi. Sau cũng cố về nước, hoành thành có 50% plot, mà thôi, nản quá rồiMình vừa cày xong FFX rồi, đang phân vân có nên tiếp tục no life với FFX-2 ko, các bác cho hỏi bản X-2 có còn hay ko, có kinh điển như X ko hay chỉ là bản ăn theo rời rạc thôi ? Sợ đang mang cái cảm xúc của FFX vào FFX-2 bị hụt hẫng :(

FFX-2 cốt truyện có thể chấp nhận được, nhưng cách chơi theo mình thì ko hay yêu cầu cày cuốc hơi nhiều trong khi 3 main chính thì lại ko thực sự có đủ sức hút để níu kéoMình vừa cày xong FFX rồi, đang phân vân có nên tiếp tục no life với FFX-2 ko, các bác cho hỏi bản X-2 có còn hay ko, có kinh điển như X ko hay chỉ là bản ăn theo rời rạc thôi ? Sợ đang mang cái cảm xúc của FFX vào FFX-2 bị hụt hẫng :(