[PC] Hatred

Game hot của năm cuối cùng cũng ra mắt rồi=)). Năm nay Ba Lan có nhiểu game đỉnh quá
 
Thằng gián tiếp promote trò này là Polygon chứ ai =)) 2 Edgy & Attention Whoring: The Game, bạo lực thua xa Hotline Miami, ngoại trừ physic ngon lành ra thì éo có gì đặc sắc. 53/100 trên metacritic lol.
 
Mình thì lại thích mấy game bắn giết kiểu này xả stress khá tốt, nói về bạo lực thì cái này thua xa thằng Prototype thằng kia giết người chặt làm 2, bứt đầu, nhét bom vào người, ăn thịt các kiểu :))
 
Có ai chơi mà bị mất âm thanh giống em không?sao để fix lỗi vậy,cah3 nghe được tiếng súng nào cả ? :(
 
Mình thì lại thích mấy game bắn giết kiểu này xả stress khá tốt, nói về bạo lực thì cái này thua xa thằng Prototype thằng kia giết người chặt làm 2, bứt đầu, nhét bom vào người, ăn thịt các kiểu :))
nói câu này là biết ko hiểu thông vấn đề rồi .....
 
nói câu này là biết ko hiểu thông vấn đề rồi .....

Quote mà chả hiểu mình nói cái gì rồi, xét về bạo lực nó chả có gì gọi là quá cả, thậm chí còn ko thấy máu thì tính ra nó còn thua mấy seri như GTA, AC chứ đừng nói đến Prototype :))

Nhưng xét về nội dung thì thằng này khá bệnh hoạn với cái kiểu tàn sát dân thường, toàn xả vào những chỗ đông người, cái màu sắc u ám + gameplay mấy thằng thần kinh yếu dễ kích động sẽ bị ảnh hưởng :))
 
Quote mà chả hiểu mình nói cái gì rồi, xét về bạo lực nó chả có gì gọi là quá cả, thậm chí còn ko thấy máu thì tính ra nó còn thua mấy seri như GTA, AC chứ đừng nói đến Prototype :))

Nhưng xét về nội dung thì thằng này khá bệnh hoạn với cái kiểu tàn sát dân thường, toàn xả vào những chỗ đông người, cái màu sắc u ám + gameplay mấy thằng thần kinh yếu dễ kích động sẽ bị ảnh hưởng :))
nếu mà nói về bạo lực thông thường thì nói thật cái game này nó chỉ hơn mấy cái game rate T chứ đừng nói tới cái prototype, bạo lực mà chém người như chém chuối thì thiếu gì game, cái yếu tố chính là nội dung của nó dễ kích động mấy thằng thần kinh ko ổn định, cho nên tự nhiên chú lại lôi cái prototype vào so sánh là thấy nhảm rồi, chưa kể 2 game chả liên quan vẹo gì nhau, 1 cái thì xách súng bắn ầm ầm, 1 cái thì sci-fi đột biến, zombie, mọc đao mọc kiếm chém lung tung, thế mà cũng mang vào so sánh cho được.
 
Thua, đọc ko hiểu lại đi xoắn vớ vẫn, đang so sánh độ bạo lực giữa các game mà lại xoắn theo kiểu 2 game nó khác nhau thì ko đc so sánh, khi nào mình đem cái game này so với The Sim ấy thì hãy phát biểu câu đó, còn nói về độ máu me, chém giết mà ko đem so đc thì chú cãi cùn quá :))
 
cái vẹo này đem so độ bạo lực máu me thì thua xa mấy games MK,GTA,Prototype mà ông Shooter nói đúng rồi còn gì, còn nếu so về cái nội dung thì thằng Hatred này bệnh hoạn vl y như cái manhunt rồi =.=!
 
Bệnh hoạn ko thằng nào wa được manhunt về nội dung cả:))
cái vẹo này đem so độ bạo lực máu me thì thua xa mấy games MK,GTA,Prototype mà ông Shooter nói đúng rồi còn gì, còn nếu so về cái nội dung thì thằng Hatred này bệnh hoạn vl y như cái manhunt rồi =.=!
 
ủa mình coi 1 số bình luận trên youtube nói là game này mình không giết trẻ con được, thật vậy hả các bác
 
Cái dở của game này là nó lấy mục tiêu chính là giết càng nhiều người dân càng tốt thôi, giết toàn bộ người dân không mục đích không cốt truyện đơn giản vì ghét :v thì độ bạo lực đẫm mẫu tuy không thấm với GTA hay Prototype nhưng mục đích của trò chơi khác hẳn. Thằng này mà đổi bắn người thành bắn alien hay bắn zombie chắc mắc T thôi
 
ủa mình coi 1 số bình luận trên youtube nói là game này mình không giết trẻ con được, thật vậy hả các bác
Không giết trẻ em, không giết thú, không phân biệt chủng tộc. Không dùng búa đập nát người, không tra tấn, chỉ có bắn bắn, đâm đâm =)
Hatred plz
Postal had some balls

Còn mục đích của Prototype không phải là ra đường giết người vô tội vạ thì là gì (không giết tụi nó thì máu đâu mà hồi ), ai chơi GTA chưa từng ra đường càn dân vô tội, cũng như nhau cả thôi, đừng đạo đức giả =)

Chỉ có mấy game áp dụng hệ thống thiện - ác, giết người nhiều thì để lại hậu quả : như dishonored thì may ra có cửa để so sánh.
 
Chỉnh sửa cuối:
trời chán thế, coi clip thấy cũng vui, chơi game ức chế bọn nhóc nhất mà éo báo giờ giết được
 
Hồi trước xem gameplay Postal 2 thấy tởm tởm, giờ xem lại thấy buồn cười vc =))
 
ủa mình coi 1 số bình luận trên youtube nói là game này mình không giết trẻ con được, thật vậy hả các bác

trời chán thế, coi clip thấy cũng vui, chơi game ức chế bọn nhóc nhất mà éo báo giờ giết được

Bối cảnh Mẽo lại còn giết trẻ con thì dân nó ném gạch cho vỡ đầu, vụ Sandy Hook mới đây thôi.
 
không có ai giup em fix cái lỗi không nghe được tiếng súng à T_T
 
Không giết trẻ em, không giết thú, không phân biệt chủng tộc. Không dùng búa đập nát người, không tra tấn, chỉ có bắn bắn, đâm đâm =)
Hatred plz
Postal had some balls

Còn mục đích của Prototype không phải là ra đường giết người vô tội vạ thì là gì (không giết tụi nó thì máu đâu mà hồi ), ai chơi GTA chưa từng ra đường càn dân vô tội, cũng như nhau cả thôi, đừng đạo đức giả =)

Chỉ có mấy game áp dụng hệ thống thiện - ác, giết người nhiều thì để lại hậu quả : như dishonored thì may ra có cửa để so sánh.

mục đích của Prototype k phải là giết ng vô tội, nó có objective, mission liên quan đến cốt truyện riêng, giết ng chỉ là khả năng của thằng main thôi. Hơn nữa thằng main nó cũng không phải người nữa, chẳng có kiểu ng nào mà có thể biến các bộ phận cơ thể thành các thứ khác nhau, biến thành bất cứ ai, chạy vs vận tốc 70 80km/h, nhảy cao hàng chục mét và gần như bất tử cả cho nên cái gọi là nhân tính trong game này là k có, nó bạo lực là chuyện đương nhiên, cũng giống như con sư tử ăn thịt ng vậy, có ai nói nó chống lại loại ng hay dã man phi nhân tính k ? Còn cái trò Hatred này nó lại đi một nhẽ khác, thằng main là một thằng người đc đặt vào game chỉ vs một mục đích duy nhất là đi giết người vô tội, trong game nó còn dùng từ execute khi ở gần nạn nhân, có kiểu ng gì tự dưng ra đường rồi hành hình ng vô tội chẳng vs lý do gì? Cho nên chẳng có gì là đạo đức giả hay đạo đức thật ở đây cả, GTA vs Prototype k khuyến khích ng chơi mang vũ khí vs biến hình để đi tàn sát ng vô tội, cho nên lựa chọn vẫn là ở ng chơi, còn cái trò này, nếu như k phải để đi bắn ng vô tội thì làm đc gì khác?
 
mục đích của Prototype k phải là giết ng vô tội, nó có objective, mission liên quan đến cốt truyện riêng, giết ng chỉ là khả năng của thằng main thôi. Hơn nữa thằng main nó cũng không phải người nữa, chẳng có kiểu ng nào mà có thể biến các bộ phận cơ thể thành các thứ khác nhau, biến thành bất cứ ai, chạy vs vận tốc 70 80km/h, nhảy cao hàng chục mét và gần như bất tử cả cho nên cái gọi là nhân tính trong game này là k có, nó bạo lực là chuyện đương nhiên, cũng giống như con sư tử ăn thịt ng vậy, có ai nói nó chống lại loại ng hay dã man phi nhân tính k ? Còn cái trò Hatred này nó lại đi một nhẽ khác, thằng main là một thằng người đc đặt vào game chỉ vs một mục đích duy nhất là đi giết người vô tội, trong game nó còn dùng từ execute khi ở gần nạn nhân, có kiểu ng gì tự dưng ra đường rồi hành hình ng vô tội chẳng vs lý do gì? Cho nên chẳng có gì là đạo đức giả hay đạo đức thật ở đây cả, GTA vs Prototype k khuyến khích ng chơi mang vũ khí vs biến hình để đi tàn sát ng vô tội, cho nên lựa chọn vẫn là ở ng chơi, còn cái trò này, nếu như k phải để đi bắn ng vô tội thì làm đc gì khác?

Trong Prototype 1 có cái Achieve "Nice Guy" nếu 1 playthrough không giết 10 civ, nhưng mechanic của game lại khuyến khích giết nhiều người : hồi máu + hồi armor, damage lên nhân vật cũng gây sát thương rất lớn buộc phải liên tục bắt > nuốt> hồi máu > disguise. Nói không có nhiệm vụ giết người " vô tội" là sai lầm, nhiệm vụ giết Web target ( mục tiêu dân thường, không vũ trang ), Nhiệm vụ giết scientist ( mục tiêu không vũ trang). Giết lính trong quân đội có chắc là tất cả mục tiêu đều " có tội ". Không phải tự nhiên mà thằng nhân vật trong cả 2 game đều bị gọi là Anti-Hero. Giết nhiều không có hậu quả. Thật sự thằng Heller trong P2 là thằng đạo đức giả cực kỳ, có cái nhiệm vụ nó thấy đám nhà khoa học thử nghiệm trên dân thường rồi chửi, thằng này cũng là thằng cực kỳ racist, cái gì cũng chửi. Đòn đánh trong game nhiều cái AOE rất rộng, làm 1 phát không giết trúng dân thường nào cũng là chuyện lạ.

GTA V ngay nhiệm vụ đầu tiên cướp ngân hàng, giết cảnh sát> cảnh sát có phải người vô tội. Nhiệm vụ lái xe phóng nhanh vượt ẩu > gây nguy hiểm cho người khác, lái xe say xỉn. Nhiệm vụ rampage phải đi bắn người ( có vũ trang ).

Rồi OK vụ người chơi có thể "lựa chọn" làm "người tốt", nhưng xin đính chính thêm cái vụ "người vô tội" nó cũng chỉ là nhận định thôi, chứ không ai có đủ khả năng để tuyên bố đó là người vô tội, mà phải gọi là "thường dân không vũ trang",mà chính xác hơn nó chỉ là 1 model 3d có cử động nhìn giống như "dân thường không vũ trang", ngoài ra nó không có suy nghĩ, không có linh hồn, không có gia đình, họ hàng, giết nó chả ảnh hưởng đến ai, mục tiêu nó dc tạo ra để làm cảnh, để làm bia tập bắn cho người chơi, để chết ( rồi sau đó nó cũng respawn lại thôi vì model trong game nó cũng lập lại )

TL;DR : vấn đề không liên quan đến lựa chọn, mà là nếu chơi GTA ra đường tông chết người, sex với hooker xong giết để lấy lại tiền, cầm súng càn quét, lái máy bay bắn vào strip club, mà không cảm thấy gì, thì khi chơi game này cũng nên như vậy. Cách thể hiện tính bạo lực game này vẫn chưa đủ để có thể xem nó là 1 game nghiêm túc. ( đã nêu, thiếu yếu tố, execution thua xa Manhunt, yếu tố gây shock cũng thiếu ) Gaben, Total Bíscuit cũng không có vấn đề gì với game này, thì mọi người cũng nên như vậy. Khi chơi game này không có lựa chọn, nhưng người chơi vẫn có lựa chọn đó là không chơi và không mua game này, đó là cách tốt nhất để tiêu diệt những game mà mình không thích, khọng ai mua thì sẽ không ai dám làm nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
bố đời bắt đầu có nhiều thánh nhân xuất khẩu thành văn rồi đây, người ta đang nói về tính kích động bạo lực với mấy thằng thần kinh ko ổn định vì cái game này bối cảnh nó là thực tế có thể xảy ra, thì lại có mấy thánh đem mấy cái game sci-fi fiction người đột biến vào so sánh, GTA từ đó đến giờ nó cũng có thoát khỏi ánh mắt kì thị vị độ thật của nó đâu mà mấy thánh đem vào bàn luận làm gì cho mất công, nó cũng bị xếp chung xuồng thôi.
Lại còn cái thánh ở trên "người chơi vẫn có lựa chọn đó là không chơi và không mua game này", nghe mà muốn té ngửa, người ta sợ là sợ mấy thằng bất bình thường nó mua nó chơi mấy cái game này, chứ có phải sợ những thánh nhân nhìn xa trông rộng đâu mà phán 1 câu nghe xàm xí đế thế không biết.
 
Back
Top