[PC] Mass Effect 3

Status
Không mở trả lời sau này.
Thane còn sống qua ME2 là có cảnh này.

[Spoil]Cái dở hơi của mission cuối và cái end của ME3 là nó quả nửa vời và quá hụt hẫng.
Đầu tiên là cái mission cuối. Đoạn ngoài ko gian thì nói chung là ổn, chỉ có cái là Normandy được trang bị ác thế mà chả được tí pha hành động nào ( nghĩ lại thì từ đầu game nó tham gia được có 2-3 bận)
Đến lúc xuống đất, mấy đoạn cắt cảnh đầu nói chung vẫn tạm được, thế nhưng bắt đầu từ cái speech của Shep, mọi thứ lao dốc.
Thứ nhất, cái speech có chọn kiểu gì thì cũng chả thấy có tí hồn phách nào cả. Cái war cry của Wrex lúc oánh Reaper còn hay hơn cả vạn.
Thứ hai, mang tiếng là dẫn quân đoàn tiến vào oánh nhau mà từ đầu đến cuối chỉ thấy có team Shep đi càn + mấy cái radio vô nghĩa. Ko support (ngoài 1 cái tank ở 1 đoạn nhất định) , ko lính tráng đi kèm ( làm bia đỡ đạn cũng ko có), không khí chiến trường cũng ko, thua xa hồi đánh vào cái lab giải cứu Eve hay cái mission cùng mấy thằng turian gỡ mìn.
Thứ ba, có ai để ý Shep tìm ra cách diệt con Reaper lúc trước chả có tác dụng quái gì trong cái mission này ko?
Thứ 4, ngoài 2 thằng mình chọn đi cùng ra, đám còn lại chũng nó làm trò gì trong cả mission? Và làm thế quái nào nó trèo lên được Normandy?
Tạm thế đã, giờ chuyển qua cái ending.
- Cái plot ending rip off Gurren Largan nhưng dở hơn đến nửa vòng trái đất
- End kiểu gì thì vụ phá Mass Relay cũng dở hơi. Ko có Mass Relay thì toàn bộ đám alien bay bao giờ mới về được về nhà, ko về được nhà thì cả lũ nó oánh Reaper xong rồi vỗ tay, thẩm cho nhau chờ chết đói à?
- Cái end Synthesis dở hơi nhất trong 3 cái end, dở đến mức éo muốn bàn luôn
- Cái Normandy đang oánh nhau với Reaper tại sao tự dưng lại Mass Jump làm quái gì thế?
.........
Plot hole còn nhiều lắm nhưng mệt quá ko muốn type tiếp nữa. Vẫn biết là bọn nó bị rush phải hoàn thành cho kịp tiến độ nhưng để 1 cái kết như thế này thì thà nó đừng làm còn hơn. Bản thân 1 thằng như tớ còn có thể nghĩ ra cả đống cách để có 1 cái kết khá thì ko hiểu thằng viết plot cho cái ME3 này nó nghĩ gì? [/Spoil]

Chuyện chỉ có mỗi mình team của She đi càn có thể hiểu đc, vì các team khác có nhiệm vụ bọc lót các hướng khác hỗ trợ she, kiểu như Frodo đi hủy Nhẫn còn Aragon đi đánh cổng thành ấy. Me3 mình thấy bắt đầu dở là 15' cuối, từ đoạn anh S đi thang máy lên gặp thằng bé con. Đoạn Ill man trc đó làm cực kì đạt, Bioware ban đầu đã định cho TIM biến thành quái vật rồi đánh trùm cuối, nhưng thay vào đó đã có quyết định rất sáng suốt là chuyển sang một cuộc đối thoại.

Còn ending lởm thì hoàn toàn đồng ý. Cảm giác như xem xong 3 phần Chúa Nhẫn, đến cuối Frodo nhảy vào lòng núi Doom, Sauron chết, Sam bị teleport tới một hòn đảo nhiệt đới, thành trì con người tự dưng bị đổ hết chả hiểu vì sao, và cuối cùng là cảnh Tolkien ngồi kể truyện cho con vào thời điểm TK20 =))
 
Sao nó ko có ending thế này nhỉ :-<:
[spoil]Shepard pursude được IM, IM tự mình thoát khỏi Reaper Control, thay Shepard làm vật hòa lẫn Sync và Organic :-"[/spoil]
 
Thane còn sống qua ME2 là có cảnh này.

[Spoil]Cái dở hơi của mission cuối và cái end của ME3 là nó quả nửa vời và quá hụt hẫng.
Đầu tiên là cái mission cuối. Đoạn ngoài ko gian thì nói chung là ổn, chỉ có cái là Normandy được trang bị ác thế mà chả được tí pha hành động nào ( nghĩ lại thì từ đầu game nó tham gia được có 2-3 bận)
Đến lúc xuống đất, mấy đoạn cắt cảnh đầu nói chung vẫn tạm được, thế nhưng bắt đầu từ cái speech của Shep, mọi thứ lao dốc.
Thứ nhất, cái speech có chọn kiểu gì thì cũng chả thấy có tí hồn phách nào cả. Cái war cry của Wrex lúc oánh Reaper còn hay hơn cả vạn.
Thứ hai, mang tiếng là dẫn quân đoàn tiến vào oánh nhau mà từ đầu đến cuối chỉ thấy có team Shep đi càn + mấy cái radio vô nghĩa. Ko support (ngoài 1 cái tank ở 1 đoạn nhất định) , ko lính tráng đi kèm ( làm bia đỡ đạn cũng ko có), không khí chiến trường cũng ko, thua xa hồi đánh vào cái lab giải cứu Eve hay cái mission cùng mấy thằng turian gỡ mìn.
Thứ ba, có ai để ý Shep tìm ra cách diệt con Reaper lúc trước chả có tác dụng quái gì trong cái mission này ko?
Thứ 4, ngoài 2 thằng mình chọn đi cùng ra, đám còn lại chũng nó làm trò gì trong cả mission? Và làm thế quái nào nó trèo lên được Normandy?
Tạm thế đã, giờ chuyển qua cái ending.
- Cái plot ending rip off Gurren Largan nhưng dở hơn đến nửa vòng trái đất
- End kiểu gì thì vụ phá Mass Relay cũng dở hơi. Ko có Mass Relay thì toàn bộ đám alien bay bao giờ mới về được về nhà, ko về được nhà thì cả lũ nó oánh Reaper xong rồi vỗ tay, thẩm cho nhau chờ chết đói à?
- Cái end Synthesis dở hơi nhất trong 3 cái end, dở đến mức éo muốn bàn luôn
- Cái Normandy đang oánh nhau với Reaper tại sao tự dưng lại Mass Jump làm quái gì thế?
.........
Plot hole còn nhiều lắm nhưng mệt quá ko muốn type tiếp nữa. Vẫn biết là bọn nó bị rush phải hoàn thành cho kịp tiến độ nhưng để 1 cái kết như thế này thì thà nó đừng làm còn hơn. Bản thân 1 thằng như tớ còn có thể nghĩ ra cả đống cách để có 1 cái kết khá thì ko hiểu thằng viết plot cho cái ME3 này nó nghĩ gì? [/Spoil]

Có nhiều câu hỏi trẻ con quá mình không buồn trả lời...

Thứ 4, ngoài 2 thằng mình chọn đi cùng ra, đám còn lại chũng nó làm trò gì trong cả mission? Và làm thế quái nào nó trèo lên được Normandy?

Khoảng tg Shepard vào Citadel là bao lâu cậu biết không? Cơ mà phần lớn là trong cảnh lao vào Citadel ko có 2 đứa trong team cuối nhé.

- End kiểu gì thì vụ phá Mass Relay cũng dở hơi. Ko có Mass Relay thì toàn bộ đám alien bay bao giờ mới về được về nhà, ko về được nhà thì cả lũ nó oánh Reaper xong rồi vỗ tay, thẩm cho nhau chờ chết đói à?
[spoil]Mục đích của cả cuộc chiến là gì?
Chết đói gì nữa đây......?
Mass Relay bản thân đã không phải là công nghệ của Sinh vật trong The Milky Way rồi, để chấm dứt hoàn toàn những gì Catalyst đã vạch ra ở The Milky Way thì việc xóa xổ Mass Relay là hợp lý.[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Sai rồi là ra ngoài vũ trụ và bị sức hút hành tinh hút vào. Thế còn thê thảm hơn nữa giống như cây đuốc cháy tới khi rơi vào đất liền hành tinh đó lol. Đây là game thì ko nên quá coi trọng điều đó. Chứ nghĩ tính khoa học thì não anh ấy tắt ngúm lấy gì mà cứu ko biết.

biết cái hành tinh đó có giống trái đất không vũ trụ mà , tưởng tượng xíu đi khoa học trong tương lai
 
2^. Catalyst lẫn reapers tạch hết cả rồi thì việc gì phải xóa bỏ Mass relays làm cái gì? Tại sao Normandy đang chiến đấu với Reaper lại bay qua Mass Relay làm cái gì, 2 đứa squadmate đang lao động đường phố tá mình tự dưng leo lên Normandy làm gì, tính đào ngũ?
 
Cái ending shepard sống cũng vô vị vì những nỗ lực ảnh dù có quyết định thế nào cuối cùng chỉ mang lại 1 cái kết quả là reset lại universe, cả 1 đám ally với ảnh bay qua cái mass relay để đến earth đánh reaper chắc kẹt lại milky way hết =))
[spoil]Loạn xà ngầu quá bạn ạ, nội dung trong game chỉ diễn ra tại galaxy (thiên hà) có tên là The Milky Way (còn gọi là Dãy Ngân Hà) thôi. Trong Dãy Ngân Hà này có nhiều chùm sao riêng biệt, để di chuyển từ chùm sao này sang chùm sao khác phải có hệ thống Mass Relay. Citadel là cái Mass Relay trung tâm nối galaxy The Milky Way với các galaxy khác (có cả Dark Space).

Khi di chuyển nội trong 1 chùm sao giữa sao này sang sao khác (hay đc xem là 1 hệ -System) có thể dùng công nghệ Faster Than Light jump đc vì khoảng các giữa các ngôi sao trong 1 chùm sao so với khoảng cách giữa các chùm sao là rất nhỏ.

Đoạn cuối tất cả mọi loài tham gia chiến dịch ở Earth bị kẹt lại Sol System (hệ mặt trời) của Local Crustel (hình như viết vầy) thôi. Anh Joker dùng FTL jump để chạy khỏi cái shockware phá hủy code của Catalyst là muốn EDI không chết vì toàn bộ code của EDI đc tích hợp trên Normandy mà. Nhưng làm gì làm cái hành tinh họ rơi xuống cũng chỉ đâu đó trong Local Cru thôi.

Cycle, Reaper và toàn bộ công nghệ của Catalyst chỉ bị xóa sổ ở Dãy Ngân Hà thôi, từ khi Citadel bị hủy thì xem như nó cô lập với phần còn lại của vũ trụ. Từ nay mọi tiến hóa và phát triển của các giống loài ở Ngân Hà là do họ định đoạt. Muốn chế ra công nghệ tương đương Mass Relay? Có khi trăm triệu hoặc tỉ năm nữa ko chừng =))[/spoil]

2^. Catalyst lẫn reapers tạch hết cả rồi thì việc gì phải xóa bỏ Mass relays làm cái gì? Tại sao Normandy đang chiến đấu với Reaper lại bay qua Mass Relay làm cái gì, 2 đứa squadmate đang lao động đường phố tá mình tự dưng leo lên Normandy làm gì, tính đào ngũ?

Catalyst là người áp dụng Cycle lên các thiên hà, cái hình ảnh thằng nhóc chỉ là 1 dạng kí ức mà thôi, cho nên nó chỉ có thể cho lời khuyên, chứ ko tự tay làm đc.

Muốn bỏ nhà đi bụi còn đòi trợ cấp hả cậu =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhưng làm gì làm cái hành tinh họ rơi xuống cũng chỉ đâu đó trong Local Cru thôi.
đoạn bay đó thì chắc là đang nhảy sang hệ sao khác rồi, nhưng mà đang đánh nhau ở Trái Đất thì leo lên tàu bay đi đâu ?
cảnh cuối có khi nào là Joker và con ( với EDI ) ? =))
 
đoạn bay đó thì chắc là đang nhảy sang hệ sao khác rồi, nhưng mà đang đánh nhau ở Trái Đất thì leo lên tàu bay đi đâu ?
cảnh cuối có khi nào là Joker và con ( với EDI ) ? =))

Shepard và Anderson lên đc Citadel, phần còn lại của Hammer team chết gần gọn rồi, ở lại chi??
Lên Normandy hỗ trợ Sword team có phải hơn ko?
Tớ nhớ đâu có dùng Mass Relay đâu, ko Mass Relay thì ko sang chùm sao khác đc đâu. Với lại cái tốc độ của nó nhìn giống FTL jump nhiều, Mass Relay jump nhìn xung quanh ko thua gì warp luôn.
 
Cái tia đó nó bắn giữa các Relay theo đường di chuyển vốn có, nếu cái Normandy không dùng Relay thì tại sao lại có cái tia đó đuổi theo với cùng vận tốc ?
 
Ẹc, Normandy ko chạy cái tia giữa các Mass Relay, mà là cái shockwave hình cầu từ Citadel kia cơ ;)). Chính vì FTL jump nên Joker mới cố hết sức đẩy công suất lên tối đa...
Một khi cái shockwave kia quét qua là gần như Normandy coi như xong =))
 
Cái shockwave đó có ảnh hưởng gì đâu, cái bám theo Normandy là tia từ các Mass Relay bắn vào nhau
 
Ẹc, Normandy ko chạy cái tia giữa các Mass Relay, mà là cái shockwave hình cầu từ Citadel kia cơ ;)). Chính vì FTL jump nên Joker mới cố hết sức đẩy công suất lên tối đa...
Một khi cái shockwave kia quét qua là gần như Normandy coi như xong =))

Cái SW hình như chỉ diệt robot các kiểu thôi chứ, còn nếu tất cả máy móc đều ảnh hưởng thì ... ko còn gì để nói về kết game :<
 
Lúc hoàn thành màn Reaper Base ở ngọn núi cuộc đàm thoại giữa Shep , Tali , Legion . Thì có 2 lựa chọn xanh đỏ ở đây bị màu xám . Vậy cho tớ hỏi cần bao nhiu paragon hoặc ngược lại để hiện lên vậy , thanh paragon của tớ đang là khoản 77% .
 
Để ý kỹ lại, mỗi Mass replay bị hủy đều phát ra 1 beam hủy relay khác đồng thời bung 1 Shockware hủy diệt toàn bộ code mà Catalyst viết ra, có cả Reaper, geth và EDI (cả tàu Normandy). Thậm chí trong Bad end nó còn quét sạch cả mọi thực thể nữa cơ ;))
http://www.youtube.com/watch?v=KXFQyFJR6QQ
Cái SW hình như chỉ diệt robot các kiểu thôi chứ, còn nếu tất cả máy móc đều ảnh hưởng thì ... ko còn gì để nói về kết game :<
Code EDI tiến hóa là từ thí nghiệm về Reaper đó bạn. Tàu Normandy bị Overload, ko phải nổ tung...
 
Cái shockwave đó chắc giống như kiểu EMP, hủy hoại các dạng máy móc, chính vì vậy nên Normandy mới mất điều khiển chứ nếu chỉ tác động đến robot thì việc gì phải chạy bán sống bán chết thế.
 
Tàu Normandy là ghẹ của Joker, đồng thời là phương tiện nhanh nhất còn lại lúc bấy giờ =))
Tầm 1 shockwave chỉ trong 1 chùm sao thôi, mỗi Mass Relay làm 1 chùm thì vừa đủ. Anh Joker hy vọng chạy ra đc rìa chùm sao sẽ thoát ;))

BTW, cái video bad end, shockwave đốt cả Sinh vật, tội thằng chơi vãi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại vừa nhớ lại, cái thằng Catalyst nó là một AI, vậy ai đã tạo ra nó nhể :/ Hay là chính nó đã xử gọn cái race đã tạo ra nó rồi :/
 
Catalyst ko phải là 1 AI, cái mình nhìn thấy là ký ức lão để lại trên Citadel 1 kiểu như đại diện cho Cycle ở The Milky Way thôi. Có thể mỗi galaxy có 1 cái như thế.
Lại nhớ tớ Nobita và cuộc xâm lăng của binh đoàn Robot ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
đù, lúc đầu lỡ chọn chơi kiểu Action làm cho cốt truyện đíu như mình muốn, chán vãi, chẳng nhẽ lại chơi lại :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top