Trước đây có lên kế hoạch mua đĩa dòng MOW rồi mà tiếc tiền nên ngại,nghe mấy bác nói xách về.Nhận xét sơ sơ là nó hết sức đỉnh.Thích nhất là nó rất thật.VD đạn bắn hoặc pháo bắn tầm gần có thể bay văng luôn mũ sắt, bay luôn súng; lính nếu đoạn sông nào nông thì nó bơi qua được; đạn trong hòm đạn mà bị sức ép thì nó văng tứ tung trên mặt đất y như thật vậy; ném lựu đạn từ ngoài vào nhà qua cửa sổ được; bắn vào cửa sổ làm vỡ cửa kính.........rất nhiều thứ khác.Trí thông minh của máy cũng rất tốt, 1 thằng lính của mình núp ở ngoài lính thì nó biết bắn qua cửa sổ vào lính mình, bị mình tấn công mà nếu bên nó yếu thế nó sẽ phân tán ra núp trong đám lau sậy để trốn; bị ném lựu đạn thì chạy hoặc cầm quả lựu đạn đó ném đi chỗ khác
Vì loại lựu đạn ném 1 thời gian sau nó mới nổ nên thường địch chạy ra chỗ khác hoặc ném đi mất nên mình ít xài lắm.Nhât là loại lựu đạn trái ổi.Loại chày của Đức thì đỡ hơn vì sức nổ mạnh nên có chạy đi rồi nằm xuống vẫn mất máu.Mình thích loại thủ pháo chống tăng,ném phát rớt xuống đất nổ luôn,sức nổ lại mạnh nhưng ko ném tầm xa hoặc qua hàng rào được
@cái vụ MOW VN thìu hơi buồn cái vụ lồng tiếng nhưng nghe cũng tức cười.Ai lại thuê 1 thằng giọng Bắc trẻ (khoảng mười mấy 19t) để lồng bao giờ.Trong đó toàn du kích thì phải lồng giọng miền Nam mới đúng (tốt nhất là giọng Củ Chi hoặc Bình Định vì nghe âm sắc miền Nam rất rõ),vì lính Bắc chỉ có trong bộ đội chính quy vào thôi.Hơn nữa chất giọng khá yếu, ko giống cách ra mệnh lệnh trong quân đội,cứ éo ẻo sao đấy. Nó lồng giọng mấy thằng Comando rõ ràng thế cơ mà, kêu Yes sờ rất quân đội.Trang phục thì sao cứ phải đội nón mặc áo bà ba.Để đầu trấn mới đúng.Hình như nước ngoài nó chẳng hiểu gì về trang phục thì phải.COD 7 thì mấy chứ VC đầu thì quấn khăn đỏ, để áo ko cánh tay cứ như Rambo hoặc người Malai,Indo,mấy thằng buôn lậu ma túy của Colombia gì đấy chứ có giống VN đâu..Mà ko chỉ game mà mấy bộ phim của thằng Mỹ đều thế.Trông ác độc và hơi tà đạo,phiến quân.Hay nó cố ý làm như vậy