[PC] Middle-earth™: Shadow of Mordor™

cái trò thôi miên cho bọn captain theo mình thú vãi :9cool_haha: đi lòng vòng thu được 3 con cap 2 con warchief cho bọn nó thách đấu tụi kia rồi mình âm thầm giúp nó bán độ cho bọn nó lên rank :5cool_big_smile:

P/S: bọn orc máu chiến vãi, bọn nó đâm nhau để tranh lên rank suốt, :v
 
Chỉnh sửa cuối:
oh, thế sức mạnh vô địch của chiếc nhẫn từ đâu mà có :9cool_too_sad:

Thì từ chính linh hồn của Sauron chứ đâu, đầu tiên là Sauron giả dạng Annatar hợp tác với tộc Elf để tạo ra 19 chiếc nhẫn quyền năng (3 chiếc do chính Celebrimbor tự làm), nhưng Sauron quỷ quyệt tự tạo riêng cho mình 1 chiếc nhẫn duy nhất, One Ring, để điều khiển, thống trị những chiếc nhẫn khác.

Bác cho em hỏi là cái One Ring ấy quyền năng thực sự của nó là ntn? Xem phim thì thấy bọn gà gà mà sở hữu nó thì tàng hình được thôi, vậy còn nếu xài hết năng lực thì sao?

Vào tay thằng càng mạnh thì càng mạnh, nhưng dần dần nó làm cho đầu óc kẻ sở hữu mê muội, và tìm mọi cách trở về với chủ nhân thực sự.
 
Bác cho em hỏi là cái One Ring ấy quyền năng thực sự của nó là ntn? Xem phim thì thấy bọn gà gà mà sở hữu nó thì tàng hình được thôi, vậy còn nếu xài hết năng lực thì sao?

The One Ring được tạo ra với mục đích điều khiển toàn bộ người đeo đống Ring of Power còn lại, amplify sức mạnh của người nào đeo nó và hút sức mạnh từ các cái ring of power khác. Còn nó có khả năng cụ thể gì thì tùy và không được làm rõ, ví dụ như Nenya của Galadriel giúp mẹ ấy đọc được suy nghĩ của người khác (Cái này tiết lộ khi gặp Frodo)

Đống Ring of Power là một thứ Sauron lừa Celebrimbor tạo ra để lừa lũ leader cho sức mạnh vào đấy.

3 Cái ring của bọn Elf được đích thân Celebrimbor làm mà không có Sauron nhúng tay vào nên bọn Elf thoát.

7 ring của bọn Dwarf được tạo ra để tăng greed cho chúng nó(Nên bọn Dwarf mới hay đào mỏ theo như tất cả đống fantasy sau này), về sau Sauron dần dần lấy lại 3 cái Dwarf Ring, đống còn lại thì rồng đã phá hết.

9 ring của bọn Human là tàng hình (Cho nên 9 anh Human, về sau khi trở thành Nazgul, mới cần đeo áo choàng đen để có "hình hài"), Human quá yếu ngã ngựa ngay khi có ring.
 
Thừa còn hơn là thiếu tội gì ko build trên nền tảng 64 bit, dev tốt bụng thì may ra nó còn support cho 32 bit, còn gặp mấy ông lười optimize thì bye bye 32 bit.
 
P/S: bọn orc máu chiến vãi, bọn nó đâm nhau để tranh lên rank suốt, :v

Công nhận bọn nó ngáo vãi ...ngồi rãnh spam Advance time để cho bọn nó lên 20+ power hết rồi kéo đi đánh warchief một lúc đánh cho xôm . Ai dè có thằng vừa lên 20 thì bị mấy đứa cap dưới duel/ambush chết luôn . Đíu biết thời gian mình ngồi spam Z làm gì :8cool_cry::8cool_cry:

p/s : Vẫn k thấy vụ legendary , elite cap đập bọn warchief để tranh ngôi... chỉ thấy giết chết warchief rồi bọn nó leo lên thay chỗ thôi .
 
Mình cũng vậy, bấm "Z" 1 hồi chán, thôi kệ mịe, đi làm Q luôn, tụi nó ra sao thì ra, ko quan tâm nữa =.=
 
Thì từ chính linh hồn của Sauron chứ đâu, đầu tiên là Sauron giả dạng Annatar hợp tác với tộc Elf để tạo ra 19 chiếc nhẫn quyền năng (3 chiếc do chính Celebrimbor tự làm), nhưng Sauron quỷ quyệt tự tạo riêng cho mình 1 chiếc nhẫn duy nhất, One Ring, để điều khiển, thống trị những chiếc nhẫn khác.

The One Ring được tạo ra với mục đích điều khiển toàn bộ người đeo đống Ring of Power còn lại, amplify sức mạnh của người nào đeo nó và hút sức mạnh từ các cái ring of power khác. Còn nó có khả năng cụ thể gì thì tùy và không được làm rõ, ví dụ như Nenya của Galadriel giúp mẹ ấy đọc được suy nghĩ của người khác (Cái này tiết lộ khi gặp Frodo)

oh thì ra là vậy , mấu chốt chỉ nằm ở chổ đó :2cool_burn_joss_sti

âm mưu của Dark Lord đơn giản vãi
 
Sauron chỉ là tường quèn trong Silmarillion thôi, lão Tôn Kiên viết Silmarillion thấy thừa ra thằng này thế nên mới đẻ ra bộ LotR.

Còn nhân vật phản diện chính của Silmarillion là Morgoth, bá đạo hơn Sauron nhiều. Sauron ở Mordor chiêu mộ được quân đông cũng nhờ vay mượn tiếng tăm anh Morgoth cả. Cháu Morgoth này nếu so theo system của nhiều game khác thì chắc phải ngang god.
 
game nặng vãi ra mà mấy bác kêu nhẹ, em chơi wd để low dc 50-60 fps res 1366. med thì dc 40, game này để medium mà fps chỉ tầm 30-45, low thì 45-60 ngang ac4, em dùng gtx 650

:6cool_surrender: Mình dùng GTX 750, high cũng ~50-60 fps, chẳng qua VGA hơi nóng (>75ºC) nên lại xuống medium. Mà 650 hiệu năng còn cao hơn 750 :2cool_after_boom:
 
Game này có cái thú là kiếm mấy lửa trại, chạy vòng vòng kéo cả stronghold bu vào, nhảy ra bắn một cái hốt lẹ và đẹp.
 
Công nhận là mình ám ảnh con Golum vl`, cứ tới cutscene nào có nó là ngồi nghe giọng nhái theo muốn nhập tâm luôn, coi phim cũng thế X_X
 
Con golum kibo bỏ mịa , đíu thích ....Mà cái stealth brutalize bá bm , bất kể thằng cap/warchief nào stealth được thì đều bị brutalize one shot :5cool_sweat: . Vừa bước vào stronghold , brutalize thằng warchief cả đám stronghold ( bao gồm cả đám bodyguard ) chạy té đái :9cool_haha:
 
Mấy thần thoại này toàn thấy lũ quỷ bá đạo nhể, ko thấy hero hay thần thánh bá đạo đâu cả ;))
 
Mấy thần thoại này toàn thấy lũ quỷ bá đạo nhể, ko thấy hero hay thần thánh bá đạo đâu cả ;))
Cái này có phải từ Hy lạp hay lịch sử nước nào đâu mà gọi là thần thoại =))
 
Giờ chơi cái này chỉ thích nghe tiếng chúng nó chant Warchief, chất lừ =))
 
Rank 20 mấy thằng khốn nạn Legend Cap cứ như bất tử =)).

Nuôi 4 con Cap cày rank cho chúng nó lên khoảng 16 cho 4 thằng betray thằng Chief nhìn chúng nó rape thấy đắng lòng.

Cái game này Crit damge của mấy thằng orc k biết tính kiểu gì, 1 thằng rank 14 veteran xiên thằng Elite 16, còn nửa cây máu xiên 1 hit đi luôn. Lolsss
 
Mấy thần thoại này toàn thấy lũ quỷ bá đạo nhể, ko thấy hero hay thần thánh bá đạo đâu cả ;))

Ờ thì Morgoth bá đạo, nhưng ở kỷ đầu mấy anh Elf cũng bá đạo ko kém, Fingolfin solo đánh què giò Morgoth cơ mà :))
Mà kỷ đầu bem nhau toàn hàng khủng, như con Balrog ở Lord of The Rings chỉ có 1 con thôi mà làm cỏ cả cái Moria, Smaug 1 thân 1 mình cày nát Erebor, ấy vậy mà ở kỷ đầu bọn này nó đánh nhau tính bằng đạo chứ ko phải bằng con :))
 
Chỉnh sửa cuối:
[N.K] Scorp;24809601 nói:
Ờ thì Morgoth bá đạo, nhưng ở kỷ đầu mấy anh Elf cũng bá đạo ko kém, Fingolfin solo đánh què giò Morgoth cơ mà :))
Mà kỷ đầu bem nhau toàn hàng khủng, như con Balrog ở Lord of The Rings chỉ có 1 con thôi mà làm cỏ cả cái Moria, Smaug 1 thân 1 mình cày nát Erebor, ấy vậy mà ở kỷ đầu bọn này nó đánh nhau tính bằng đạo chứ ko phải bằng con :))


Con balrog xem trong LOTR , thấy có cánh mà lúc rớt xuống vực thì cứ thế mà rớt... lạ vãi :5cool_ops: .
 
Chỉnh sửa cuối:
Ờ thì Morgoth bá đạo, nhưng ở kỷ đầu mấy anh Elf cũng bá đạo ko kém, Fingolfin solo đánh què giò Morgoth cơ mà
Mà kỷ đầu bem nhau toàn hàng khủng, như con Balrog ở Lord of The Rings chỉ có 1 con thôi mà làm cỏ cả cái Moria, Smaug 1 thân 1 mình cày nát Erebor, ấy vậy mà ở kỷ đầu bọn này nó đánh nhau tính bằng đạo chứ ko phải bằng con

Fingolfin là underdog, đánh nhau với Morgoth cũng giống như kiểu Isildur "quờ tay" tự nhiên đứt ngón Sauron ấy chứ có ngang cơ đâu.

Con balrog xem trong LOTR , thấy có cánh mà lúc rớt xuống vực thì cứ thế mà rớt... lạ vãi .

Đừng có áp dụng kiểu logic ngoài đời thực vào tác phẩm fantasy như thế.
 
Back
Top