Multi [PC/PS/Xbox] Cyberpunk 2077

Nó là luật bất thành văn rồi, tất cả những người tham gia đều biết đang làm cái gì và cần cái gì từ mỗi cá nhân để ra sản phẩm. Tuy nhiên crunch láo bóc lột nhân công thậm chí không lương để đẻ ra những sản phẩm rác rưởi thì còn nhan nhản, đặc biệt nhiều thì là từ trước khi cái từ "crunch" này nó phổ biến như bây giờ (vd là Core Design UK, trước làm Tomb Raider, nay đã phá sản) còn giờ thì người trong ngành công nghiệp biết với nhau thôi, thật chứ làm cái game mobile rác thôi còn crunch vcl ra.
Thằng cha Jason Scheirer này là con kền kền đầu tàu của gaming journalism, thông tin có rất nhiều và chính xác nhưng định hướng thì cũng không kém, quyển Blood Sweat and Pixels của cha này có nhiều cái rất hay mà người đứng ngoài không thấy được.
 
Jason toxic hay không là chuyện của hắn, chỉ biết mấy vụ bóc phốt hắn đăng xong là hãng game phải đăng đàn xin lỗi rối rít chứ chưa có trường hợp nào dám phủ nhận cả.
Mà thằng CDPR bắt đầu crunch từ đợt delay đầu tiên hồi tháng 2 rồi, chỉ là gần đây mới chơi mandatory toàn công ty vì không delay nổi nữa.
 
trong khi đó OT ở Việt Nam

292w_s.jpg
 
Mong nó làm cái endgame content ngon nghẻ tí. Xong main quest với sidequest Witcher 3 mấy đứa npc chính biến mất tăm.
 
OT ở đâu mà chả x1.5 2.0 hả pạn, nói vậy tội employer tụi tôy :4cool_doubt:
Tùy cty bạn ơi, có nơi nó chỉ cho phép 1 ít số giờ đc OT, hoặc max bao nhiêu tiếng OT thì đc trả thôi, quá số tiếng là làm ko công, làm T7 CN cũng ko đc x1.5 2.0
 
OT ở Việt Nam thì khôi ông chây cho việc dài ra ở lại ăn thêm đầy ra nên chúng nó cũng khó chịu lắm ;))
 
Nói chung như chỗ mình làm, OT ko giới hạn thời gian, cuối tuần thì x2, đúng ngày lễ thì x3, nhiều khi trong tháng, làm 2 ngày t7 cuối tuần thôi là cũng nhòe tiền OT để chi hết mấy cái phải tiêu hàng tháng như xăng xe, internet, tiền điện thoại, nexflix, điện nc rồi, ... thừa ra tí để trà nước nữa. Đôi khi T7 ở nhà cũng vô dụng vãi, đa phần là ngủ dậy muộn, trông con thêm, lượn lờ là hết ngày chả đc cái vẹo gì.
 
Nói chung như chỗ mình làm, OT ko giới hạn thời gian, cuối tuần thì x2, đúng ngày lễ thì x3, nhiều khi trong tháng, làm 2 ngày t7 cuối tuần thôi là cũng nhòe tiền OT để chi hết mấy cái phải tiêu hàng tháng như xăng xe, internet, tiền điện thoại, nexflix, điện nc rồi, ... thừa ra tí để trà nước nữa. Đôi khi T7 ở nhà cũng vô dụng vãi, đa phần là ngủ dậy muộn, trông con thêm, lượn lờ là hết ngày chả đc cái vẹo gì.
Con 2700 dưới sign ông chạy ngon ko :v thấy giá đang rẻ định làm 1 con
 
EkDMiFYWAAAxc0t

Ej-QOoJX0AIKi96

Ej47Pf9WoAAOTgj


EkD0idGUwAIaaLn
 
Chỉnh sửa cuối:
Đệch cái vụ làm thêm giờ CD Red cũng có giải thích rồi mà. Các nhân viên đều đồng ý làm thêm hết, một phần vì game 2 là Toàn bộ team làm game đều được ăn % từ tổng doanh thu bán ra nếu đồng ý làm thêm giờ.
Dại gì mà k làm. Mà team chỉ làm thêm mỗi một ngày thư 7 trong 1 tuần còn nhẹ nhàng chán. làm thứ 7 vẫn là làm như cơm bữa ở mọi nơi trên thế giới thôi.
Còn mấy thằng lều báo bốc phét được tin gì thì nó bốc phét thôi. XOng rồi báo này báo nọ câu tin câu view mùa dịch :))
 
Toàn bộ team làm game đều được ăn % từ tổng doanh thu bán ra nếu đồng ý làm thêm giờ.
Chính xác là tận 10% doanh số bán ra, cổ đông nhỏ lẻ nhìn còn nhỏ dãi, các cháu dev lại chả làm với 200% tâm huyết :))
 
Đệch cái vụ làm thêm giờ CD Red cũng có giải thích rồi mà. Các nhân viên đều đồng ý làm thêm hết, một phần vì game 2 là Toàn bộ team làm game đều được ăn % từ tổng doanh thu bán ra nếu đồng ý làm thêm giờ.
Dại gì mà k làm. Mà team chỉ làm thêm mỗi một ngày thư 7 trong 1 tuần còn nhẹ nhàng chán. làm thứ 7 vẫn là làm như cơm bữa ở mọi nơi trên thế giới thôi.
Còn mấy thằng lều báo bốc phét được tin gì thì nó bốc phét thôi. XOng rồi báo này báo nọ câu tin câu view mùa dịch :))
chắc interview dăm ba thằng tester với intern xong bảo đấy nhân viên
 
Chính xác là tận 10% doanh số bán ra, cổ đông nhỏ lẻ nhìn còn nhỏ dãi, các cháu dev lại chả làm với 200% tâm huyết :))
Trời đụ 10% thì thôi CD is love , CD is life. Jason là thằng dbrr nào vậy anh em
 
Má sách hướng dẫn gì mà dày như tiểu thuyết thế kia :5cool_ops:
 
nhà báo ở đâu thì cũng chỉ thích nhắm vào những cái khía cạnh toxic để khai thác - chứ những cái tích cực thì rất ít khi tự viết mà toàn chờ đấm tiền. Thằng cha Jason, rồi gần đây nổi lên 1 vài thằng nữa còn hay có trò câu view trên twitter bằng cách leak nhiều thông tin về một số game chưa công bố của Ubi, Sony, M$, Bethesda và 1 số hãng lớn khác. Tôi nhớ có 1 lần đọc 1 bài chính thằng Jason này viết hồi nó còn ở Kotaku rằng nó tự hứa sẽ đéo spoil hay leak thông tin về các game chưa công bố nữa - nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau thì nó leak ngay thông tin bản AC sắp tới của Ubi sẽ lấy bối cảnh Viking - 1 pha bóp khoái lạc song châu đỉnh cao khi bối cảnh của series AC luôn là cái Ubi giữ rất kín và hy vọng ko bị leak.

Nói chung là 1 dạng kền kền câu tin 1 chiều xong nhảy vào cấu xé thôi. Tuy nhiên cũng nhờ 1 số bài viết của nó mà một vài công ty quá toxic phải tái cấu trúc lại - gần đây nhất cũng chính là Ubisoft sau pha bê bối quấy rối tình dục của dàn nhân sự cấp cao và nhiều pha ngoại tình, gạ chịch của 1 số creative director khác.
 
OT mà dc hưởng 10% doanh số, bonus đầy đủ, ngon thế kia, xong game còn dc thưởng thêm chục ngày nghỉ phép. Gặp tui là cũng ôm mền gối lên làm xong tối ngủ ở đó luôn, Nhưng mà cái này chỉ là ở studio CDPR chính, còn mấy thằng cty nhỏ outsource cho game này thì vẫn ép OT không lương thôi :1onion75:
 
Back
Top