Multi [PC/PS/Xbox] Cyberpunk 2077

:-? thấy giống thật mà, các bác ko thấy giống à, ko tin các bác có thể vào lại fo4 để cảm nhận
 
:-? thấy giống thật mà, các bác ko thấy giống à, ko tin các bác có thể vào lại fo4 để cảm nhận
Bác đang nói tới vấn đề thiết kế và feature của game rồi, engine khác nhau nhưng nếu thích thì cố tình vẫn có thể làm giống hệt nhau cả về giao diện, chức năng, gameplay cũng làm 1 cái gọi là perk. Mình thì nếu cố tình nghĩ theo hướng của bác thì thấy đúng là trò này với FO4 nó có 1 cái tương đồng nhau là animation như nồi =))

Bỏ qua vụ này đi bác.
 
Bác đang nói tới vấn đề thiết kế và feature của game rồi, engine khác nhau nhưng nếu thích thì cố tình vẫn có thể làm giống hệt nhau cả về giao diện, chức năng, gameplay cũng làm 1 cái gọi là perk. Mình thì nếu cố tình nghĩ theo hướng của bác thì thấy đúng là trò này với FO4 nó có 1 cái tương đồng nhau là animation như nồi =))

Bỏ qua vụ này đi bác.
chắc e bị dejavu r, hầu hết tính năng của con này e thấy như kiểu 1 biến thể của thằng fo4 vậy, khó giải thích lắm, đụng vô con game này cái thấy cảm giác quen thuộc luôn, lúc slow time, lúc xài cyberware cũng thấy như xài special ấy '@^@|||
 
chắc e bị dejavu r, hầu hết tính năng của con này e thấy như kiểu 1 biến thể của thằng fo4 vậy, khó giải thích lắm, đụng vô con game này cái thấy cảm giác quen thuộc luôn, lúc slow time, lúc xài cyberware cũng thấy như xài special ấy '@^@|||
Uhm, con này ko có ý tưởng gì mới mẻ cả, nhiều ý tưởng từ game khác, ko hẳn là xấu nếu nó thu thập đc ý tưởng hay vào trộn lại thành 1 món ngon. Chắc gặp nhiều cái quen, animation cũng cứng nên bác thấy thế.
 
Chơi lại lần 2 tới cái nhiệm vụ gặp anna hamil mới biết là mụ này đi trả thù 2 thằng cops, 1 thằng xác vứt ở đây
VcIapm1.jpg
 
nhiều mà như vụ melstorm giup stout thì chạy lại gần chỗ mình gặp stout sẽ thấy xác thằng bả nghi ngờ là tay trong( là thật vì đọc email thấy thằng sếp melstorm nói chuyện với hắn) bị lột hết cho 1 viên vào đầu và quăng ra đường. ngược lại thì thấy stout bị đóng bê tông ở dưới đáy biển.=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận mấy bài soundtrack game này nghe đã thật, đóng cửa phòng bật loa lớn lên nghe nó dập xình xình kích thích vl :))
 
Ông trên nói thế nào mà bảo con này giao diện cá thứ giống FO4 vậy. FO4 nhìn HuD gọn gàng hơn con này nhiều.
 
đã end game và trờ thành huyền thoại, được secret ending, hẹn 6 tháng tới đụng vào game tiếp vậy, trước witcher 3 và ẽxp hearthstone cách nhau 5 tháng , chờ dlc fix game rồi lại cày lại thôi:8cool_cry:
 
Bác đang nói tới vấn đề thiết kế và feature của game rồi, engine khác nhau nhưng nếu thích thì cố tình vẫn có thể làm giống hệt nhau cả về giao diện, chức năng, gameplay cũng làm 1 cái gọi là perk. Mình thì nếu cố tình nghĩ theo hướng của bác thì thấy đúng là trò này với FO4 nó có 1 cái tương đồng nhau là animation như nồi =))

Bỏ qua vụ này đi bác.
Ta thấy animation trò này được mà, mỗi tội bug thôi.
 
Không phải Arasaka nó chọn Johnny để nhét vào Mikoshi (và sau này là The Relic) mà là psyche (tiềm thức) của Alt Cunningham bị kẹt trong The Net cứu Johnny. Alt lưu psyche của Johnny lại và giấu sâu trong Mikoshi với mục đích sau này cả 2 cùng phá Mikoshi để trả thù cũng như ngăn Arasaka chơi trò Chúa Trời làm bọn chóp bu corpo bất tử với dùng soulkiller để thay đổi tính cách, ký ức người dùng. Trong game Johnny cũng đề cập việc đó.

Việc Johnny lọt vào được The Relic có thể là do Alt Cunningham. Johnny biết Alt còn sống dưới dạng free AI. Cả hai có liên lạc với nhau 1 thời gian trước khi Alt bị phát hiện và buộc phải trốn qua bên kia The Blackwall.

Lúc đầu Arasaka dùng soulkiller với Johnny (Jackie cũng bị như vậy nếu Arasaka cướp được xác Jackie) để tua trí nhớ tìm nhóm của Rouge để diệt cỏ tận gốc. Hội thoại Rouge với Johnny có đề cập Rouge còn sống là do bả đầu hàng và chỉ điểm những người liên quan mà Arasaka không xác định được danh tính trong trí nhớ của Johnny.

Danh tính của người mua The Relic là bọn Netwatch, nhưng ai mới là người đưa tiền cho bọn Netwatch thì chắc đợi DLC.

nope, trong game ko có đoạn nào nói Alt cứu Johny cả. Alt cũng chạy vào the net sau khi Johny đánh sập toà nhà Arasaka trong quá khứ rồi. Trong game Alt cũng có nói muốn tách construct của Johny ra thì bản thân Alt cũng ko làm đc mà cần công nghệ của Arasaka (nằm ở Mikoshi). Nếu Alt chạy ra chạy vào Blackwall dễ như ăn kẹo vậy thì cũng ko cần nhờ đến V giúp đi vào trong Mikoshi.

Điểm vì sao Johny nằm trong Relic là cái hole lớn trong cốt truyện, khả năng cao là dành cho DLC
 
Lâu rồi chưa thấy ra update gì thêm, hay bỏ của chạy lấy ngưởi rồi ? :9cool_canny:
 
fix thì cũng phải có thời gian chứ, CDPR bảo trong tháng 1 và tháng 2 sẽ có 2 patch chứ có nói khi nào đâu.
 
Dm các anh phải fix liên tục cho tôi:6cool_what:
 
Nghe đồn cái patch tháng 1 bị delay tới tháng 3 hay sao đó :3cool_shame: nhưng chắc fake news thôi
 
cdpr nghỉ lễ truyền thống rồi, bên gwent cũng ko balance update gì trong vòng 1 tháng nữa luôn :))
 
lụm trên facebook, khá thú vị, vừa mới xong quest của 2 vợ chồng chính trị gia, chắc chắn sau này sẽ có DLC rồi vì quest này end rất lấp lửng, ko biết là lấy mốc thời gian sau nay trước ending của game.

***SPOILER*** Chủ đề “rogue AI” và phần mở rộng của Cyberpunk
o0o
Những gamers đã trải qua vài playthough sẽ nhận ra các side quests liên quan tới vợ chồng chính trị gia Peralez, Gary the Prophet, Sandra Dorsett, Mr Blue Eyes, Rache Bartmoss. Đây là những quests chưa tới hồi kết và khá rời rạc, cả liên quan tới nhau mấy. Thực tế các sidequests này có tính liên kết khá cao và nó mở rộng sang một phần truyện mới về rogue AI trong thế giới của Cyberpunk, nhưng có thể do muốn dành các chi tiết này cho DLC bản trả tiền nên hãng tạm thời để những quests này gián đoạn.
Các chi tiết sau đây sẽ giúp các bạn hình dung ra bức tranh đang vẽ dở này của CDPR:
- Năm 1998, người sáng lập thành phố Richard Night bị ám sát(bởi các đối thủ muốn ngăn cản việc xây dựng thành phố).
- 1999, Night Corp Industries được thành lập bởi Miriam Night, vợ của Richard Night. Night Corp là nhà thầu lớn nhất xây dựng thành phố, tập trung vào công trình, đường sá, tàu điện ngầm, nghiên cứu hệ sinh thái và năng lượng thay thế. Là 1 trong 5 tập đoàn thế lực tại Night City, xây dựng tàu điện ngầm Metro thành phố, nhưng cũng là tập đoàn kín tiếng nhất. Mọi hoạt động của tập đoàn đều trong bí mật, không tin tức, không truyền hình, và không làm ảnh hưởng tới lợi ích các tập đoàn khác. Trong game, Sandra DorsettNetrunner của tập đoàn này.
- 2013, tập đoàn Microtech tạo ra "true AI": thế hệ thông minh nhân tạo AI với khả năng với khả năng suy nghĩ độc lập như một con người. True AI đảm nhận nhiều các vai trò và hỗ trợ con người trong nhiều mảng : giáo dục, pháp luật. Netwatch ra đời vào thời điểm này.
- Cùng năm 2013, Alt Cunningham phát triển thành công Soulkiller cho Arasaka. Phần mềm có khả năng tạo ra bản sao não(construct) của netrunner, sử dụng các thuật toán để lưu trữ nó. Saburo Arasaka muốn giữ bí mật về phần mềm này.
- Kenji(Kei) Arasaka(con trai cả Saburo, cổ đông tập đoàn, người thừa kế của Arasaka) và Toshiro(nhân viên cấp cao của Arasaka), đã “bắt cóc” Alt Cunningham và sử dụng Alt để tạo một bản Soulkiller khác cho riêng họ mà không thông qua Saburo.
- Cùng thời điểm Alt test bản Soulkiller tạo ra cho Kenji và Toshiro; nhóm của Johnny Silverhand, Rogue, Santiago, Thompson đột kích nơi giam giữ Alt. Sau khi đánh bại Kenji và quân của hắn, Johnny Silverhand vô tình rút sợi cáp liên kết giữa Alt và bản engram của cô, khiến Alt chết, còn phần engram của Alt trốn thoát khỏi Arasaka. Johnny cũng không biết bản thân anh ta đã giết hại Alt, đó là lý do vì sao Alt nói với V rằng chuyện của Johnny kể là sự việc hiểu theo góc nhìn của anh ta.
- 2020, Rache Bartmoss, hacker tài năng của thế giới Net(old Net) kích hoạt virus Datakrash, làm sụp đổ hệ thống dữ liệu, tường lửa, khiến hoạt động của các tập đoàn chao đảo, CEO của KangTao phải tự sát, tổ chức Netwatch như gà mất đầu. Loại virus thứ 2 được Bartmoss tung ra: R.A.B.I.D.S, thiệu trụi các Netrunners, biến Net thành nơi nguy hiểm cho máy móc, AI, và con người.
- RABIDS gây ra sự đột biến với các true AI, biến chúng trở thành rogue AI, luôn tìm mọi cách tấn công và kiểm soát con người. Để ngăn cản Rogue Ais và virus RABIDS còn tồn tại trên Net, Netwatch tạo ra tường lửa Black Wall và virus Black ICE có khả năng khoanh vùng những nơi có virus và rogue AI.
- 2021, Bartmoss ra đi im lặng trong một máy cryo và được tìm thấy ở bãi rác thành phố vào năm 2077. Ý tưởng xóa sổ mạng Old Net và các tập đoàn của Bartmoss không thành công. Old Net sụp đổ như tấm gương vỡ thành ngàn mảnh nhưng nó vẫn tồn tại, các tập đoàn, tổ chức, nhà nước, các băng nhóm tội phạm lo ngại một virus tương tự Datakrash, tự xây dựng cho mình các mạng nội bộ, pháo đài số riêng biệt.
- 2023, sự kiện Night City Holocaust: nhóm Johnny, Rogue, và netrunner Spider Murphy đột kích Arasaka, cho nổ quả bom tại tòa nhà Arasaka. Johnny bị Arasaka bắt giữ. Sau khi sử dụng Soulkiller, Saburo lưu giữ phần bản sao/construct của Johnny.
- Sau Corporate War lần 4(2021-2023), true AI bị cấm sự dụng bởi sự lấn ái về mặt trí tuệ so với con người và khả năng suy nghĩ độc lập của nó tạo nên sự tàn phá khủng khiếp cho thế giới. True AI bị thay thế bởi Self-Adaptive AI – SAAI, thế hệ AI suy nghĩ phụ thuộc vào người sử dụng.
- 2077, Arasaka áp dụng Soulkiller vào sản phẩm thương mại Relic 1.0: cho phép người dùng có thể lưu trữ bản sao của mình, để giữ lại ký ức, cho người thân có thể trò truyện với họ sau khi họ qua đời, nhưng bản engram này không có được sự tự nhận thức.
- Bản Relic 2.0 đang được Anders Hellman phát triển trong nội bộ Arasaka: bản nâng cao của Relic 1.0 với công nghệ cho phép cấy toàn bộ tính cách và dữ liệu của bản engram vào các cơ thể đã chết não, biến họ thành bản sao hoàn chỉnh với khả năng tự nhận thức.
- Militech và Arasaka phát động một cuộc chiến mới. Arasaka muốn hạ uy tín Militech bằng cách thuê nhóm Valentinos ngụy trang đồng phục Militech tấn công vào Arasaka.
- Militech muốn vượt mặt Arasaka bằng cách đánh cắp các công nghệ phát triển Relic, thỏa thuận với Yorinobu Arasaka đánh cắp Relic Johnny. Yorinobu lấy được Relic nhờ trợ giúp của Hellman.
- Thông tin lọt tai Voodoo boysNet Watch. Kẻ muốn có được Alt như vũ khí/đồng minh, người muốn ngăn cản liên minh Voodoo + Alt, cả 2 đều muốn bản relic này về tay mình. Evelyn Parker(người tình của Yorinobu) được Voodoo lợi dụng cho phi vụ này. Netwatch cũng ra thỏa thuận ngầm mới với Evelyn để nẫng tay trên được Relic(chi tiết email trong máy tính của Netwatch agent tiết lộ điều này).
- Voodoo liên kết với Rogue đánh cắp Relic. Rogue lấy Dexter Deshawn làm trung gian/bình phong, thuê Jackie và V, đồng thời chuẩn bị nhóm mercs khác của riêng mình hỗ trợ cho Jackie và V. Nhóm merc của Rogue bị phục kích(chi tiết ở quầy bar trước+sau quest The Heist), Rogue nghi ngờ cho Wakako “chim lợn” với Arasaka nên đã gọi điện hỏi, nhưng bà Wakako từ chối(chi tiết V và Takemura đến gặp Wakako).
- Sau khi bắt cóc Hellman, ông ta sẽ cho V biết rằng Relic 2.0 là dự án vẫn trong quá trình nghiên cứu. Trong bad ending của game, V sẽ là vật thí nghiệm cho dự án Relic 2.0 này trên trạm không gian Crystal Palace, với lời hứa của Takemura rằng Arasaka sẽ đưa engram của V vào một cái xác mới khi dự án này thành công.
- Quest The RescueFull Disclosure: Sandra Dorsett trong quá trình làm việc tình cờ phát hiện Night Corp triển khai dự án bí mật "rogue AI" lợi dụng các rogue AI để điều khiển tính cách con người. Night Corp phát hiện ra sự việc và mượn tay Scarvenger để thủ tiêu cô, nhưng cô may mắn được cứu bởi Jackie và V(do bà Wakako thuê). Sandra Dorsett cũng nhờ V tìm lại thẻ shard bị mất, bên trong là thông tin về dự án này, V có thể hack giải mã thẻ này và hỏi kỹ Sandra(đòi hỏi điểm Intelligence 7). Lưu ý là bà Wakako có mối quan hệ khá thân thiết với Tyger Claws, băng đảng được chống lưng bởi Arasaka.
- Quest Dream On: Vợ chồng chính trị gia Peralez. Sau khi làm một series quest V phát hiện ra ông chồng Peralez ứng cử làm thị trưởng bị điều khiển trí não bởi một tổ chức mờ ám. V cũng nghe lén Peralez nhắc tới Night Corp trong một cuộc điện thoại. Khi phát hiện ra phòng theo dõi, V lần theo dấu vết và đuổi theo chiếc xe phát tín hiệu, chiếc xe chạy vào lãnh địa của bọn Maelstrom. Nếu để ý kỹ sẽ thấy có 1 tên mặc giáp chạy từ xe lên trên tầng thượng và tẩu thoát bằng máy bay AV tàng hình. Khi đến trực tiếp gặp Peralez, V bị một cuộc gọi Unknown Call cảnh cáo, ngoài ra người chơi cũng sẽ để ý được một gã mặc suit Mr Blue Eyes với đôi mắt xanh đứng ở bên tòa nhà đối diện. Sau khi gặp Peralez, Johnny hiện ra và gợi ý cho V: “có thể cậu còn quá trẻ nhưng chỉ không lâu trước kia(thời của Johnny), người ta còn lo ngại về vấn đề rogue AI hoành hành không gian mạng” => Johnny đã đoán ra được sự việc xảy ra với Peralez.
- Quest The Prophet’s Song: Anh ăn xin Gary the Prophet: Gary kể rằng bị ripperdoc cài một con chịp khiến anh ta nghe được toàn những kế hoạch mờ ám. V nhận sidequest từ Gary và chứng kiến giao kèo giữa Maelstrom và một băng nhóm không tên(đồng phục giống của Sandra Dorsett – Night Corp Industries). Sau khi tiêu diệt đám này, sẽ có 2 cái xác tên sau khi scan hiện lên là John Doe và Jane Doe, 2 cái tên dùng cho các nhân vật khi danh tính thật chưa lộ diện. V nhận được một con chip với 1 bài thơ, nếu ghép các chữ cái đầu của các từ trong bài thơ này, sẽ được: “Project Oracle Command: Execute Plans”. V mang chip về và được biết Gary bị bắt cóc bởi một nhóm mặc suit với mắt màu xanh, giống với Mr. Blue Eyes. Johnny lần nữa giải thích cho V rằng sự việc liên quan đến các tập đoàn.
- Trong ending Johnny-Rogue(V sống) và ending Solo, Mr. Blue Eyes thuê V đánh cắp thông tin của Arasaka trên trạm vũ trụ Crystal Palace. Hiện chưa rõ thân phận Mr. Blue Eyes, nhưng khả năng hắn có liên quan tới Night Corp Industries, và thứ muốn đánh cắp là công nghệ Relic 2.0. Một số files game thì có ghi chú 1 số chi tiết của nhân vật Mr. Blue Eyes dưới tên của Rache Bartmoss, nên cũng có thể Mr. Blue Eyes chính là bản rogue AI của Bartmoss.
- Night Corp luôn giữ bí mật về họ, nhưng qua những quest The Rescue, Full Disclosure và Dream On, có thể biết tập đoàn này bắt tay với Maelstrom và Scarvengers. Nội dung chi tiết về họ có thể phải chờ đến khi DLC với nội dung này ra mắt mới được sáng tỏ.
P/s: Night Corp Industries là phần vẽ thêm bởi CDPR cộng tác với tác giả Mike Pondsmith sau khi cả 2 bắt đầu hợp tác vào năm 2012. Trong sách Cyberpunk 2020 xuất bản năm 1988 không nhắc đến tập đoàn này.
 
cái nay đang đội nhập mà dùng cái nó auto end quest. chắc and River 1 mình solo cả đám Animal cứu mình.=))

thì đi ra khỏi phòng sẽ thấy xác của bọn Animal nằm la liệt ra ở cả những chỗ mình chưa giết tới mà
 
Back
Top