Mấy thày sao cứ trách thằng David, tui thấy nó hoàn toàn hợp lý luôn, bọn tây đồng cảm nhiều cũng có lý do.
Thằng David xuất thân nhà nghèo aka dalit, tính tình cũng không phải học sinh ngoan, có chút hiểu biết về giang hồ , toàn cùng lão bác sĩ chia sẻ nhau hàng cấm. Nhưng cũng không phải loại thần tượng giang hồ, các huyền thoại đô thị. Đơn giản là thằng nhóc 16-18 tuổi tình cách còn trẻ trâu.
Mẹ hắn thì làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi nó ăn học nhưng vẫn không đủ, bà mẹ chết cũng vì không có tiền chữa trị.
Lúc thằng bé cầm hũ tro bà mẹ đã lạc lối không có mục đích sống rồi, nó gắn cái xương máy vào người cũng là đánh bạc liều chết trả thù thằng bạn khốn nạn. Đánh nhập viện thằng con của giám đốc cấp cao điều hành tập đoàn thì hậu quả khó lường.
Gặp được em Lucy như gặp cứu rỗi, mọi người cứ biểu hắn simp gái không có mơ ước bản thân, nghiện chơi đồ như thằng Mane tui thấy cái này sai.
Ứớc mơ của David nó hiện hữu ngay từ khi hắn simp gái
"Có được trái tim của gái, làm gái hạnh phúc và bảo vệ được gái".
Sau vụ Mane con bé Lucy cũng thay đổi tính cách, giải nghệ sống trong sợ hãi một ngày nào đó tập đoàn sẽ tới. Thằng bé lúc đoạn cuối đội Maxtab đến tay cầm súng run bần bật cũng nhận ra mình quá yếu đuối để bảo vệ ai đó, chỉ mình cái Za warudo là không đủ. Chính vì thế để hoàn thành cái ước mơ simp gái trên, không ngừng đập đồ chơi thuốc, làm mọi thứ để bản thân trở nên mạnh hơn.
Trong cái NC một thành phố mà cái chết luôn đến bất ngờ, mạng người rẻ hơn đạn để tồn tại và bảo vệ được một ai đó thì việc tha hóa bản thân, liều mạng là không thể tránh khỏi. Như mẹ của hắn, cũng vì muốn hắn có tiền ăn học cũng làm việc phi pháp, trộm đồcủa xác chết.
Tất cả các đoạn leo tháp, rampage David nó la hét đều là do thuốc lắc nói chứ không phải ước mơ của hắn, lúc bé Becca tiêm cho hắn liều thuốc gần cuối cũng bảo " He lost" .
Thày nào mở lại cái đoạn ảnh trên đoạn
18:40 sẽ thấy David thổ lộ ra ước mơ thực sự của hắn, khi lý trí trở lại.
"Just to many I coundn't save before
My Mom, Mane and the others in our crews
I coundn't let this happen
Not to you, too"
Giấc mơ đưa gái lên cung trăng là người xem gán cho hắn, chứ không phải của hắn, đoạn sau khi hắn nói ra giấc mơ của mình và đạt được nó, David mới nói lại cho Lucy rằng hắn không có gì hối tiếc nhưng em gái vẫn còn một giấc mơ dang dở là lên cung trăng, vậy nên dù hắn có ra đi thì em gái vẫn có một giấc mơ khác để thực hiện.
David nói thế để cho Lucy một lý do sống mới, một thứ để trụ lại khi hắn không còn nữa. Chính vì câu nói đó của hắn, em gái mới không đi tìm tập đoàn để trả thù (Nửa sau phim em gái biến cmn thành Yandere rồi

)
Vậy nên thày nào bảo David hèn, lấy ước mơ của người khác để sống thì vô đây combat
Chia sẻ của một wibu 30 năm vs mọt phim 20 năm, simp gái 2,5D 100 năm
