Cứ xa xa mà thấy sóng gập gờn mạnh với cuồng phong bão tố, thêm cái lưng hay vài cái vòi nhấp nhô nhẹ ngoi lên là thấy hãi hùng rồi. Lúc bơi ra biển khơi lớn lặn xuống thì thấy vài hình dạng kì dị to tổ bố di chuyện, đang lặn thấy quả mắt bự chà bá mở ra chắc khóc thét

. Mình không thích các game Open World gần đây cuả Ubi nhưng mà tới cái ACOdyssey là phát mê, thiếu vài yếu tố nữa thì thế giới khám phá thích lắm cũng như kiểu thần thoại trong truyện hồi bé đọc ấy. Tương lai hy vọng anh Ubi đi theo hướng thần bí + siêu nhiên ghép vào thế giới của các bản AC luôn cho nó hay ho như bản này còn cho gặp Medusa, Minotaur đồ cũng thấy cuốn hút

.