không thể ngờ là 1 thằng zombie-killer dày dạn như leon mắc 1 đống sai lầm ngu ngốc ngay trong phần đầu tiên ở cái campus. thằng nào viết kịch bản cho cái campaign này đáng bị bắn bỏ.
[spoil]đầu tiên là lão tổng thống. rõ ràng là thể hiện triệu chứng zombie, biết là do tình bạn nên không nỡ bắn, nhưng sau đó đến khi gặp 1 lão khác đeo kính + con gái lão, đứa con gái chạy ra mình đầy máu me mà không nghĩ được tới cái vụ raccoon city, chưa kể triệu chứng ho khạc các kiểu lúc đi dọc đường tới thang máy để cho lão kia bị cắn chết, nhảm nhí vkl.[/spoil]
thiết kế inventory nhảm nhí. không 1 dòng giới thiệu, hướng dẫn tính năng của mấy cái icon bé tẹo, không cho biết dùng phím gì để scroll giữa các item để mình phải tự mò. thêm khoản sắp xếp thứ tự game bull$#!t. vừa vào game chưa biết mô tê gì thì nện cho cái menu graphic option, có 2 lựa chọn 1 là vào game, 2 là ra màn hình chính để vào lại graphic option, cái tùy chọn quit game nếu lỡ click nhầm đâu?