sieuphikim
Donkey Kong
Một đống molded trong salt mine với 2 con mập sau cùng là boss cuối đấy bácĐường tới boss cuối chua kinh mà đấu boss dễ ngoài sức tưởng tượng.




Một đống molded trong salt mine với 2 con mập sau cùng là boss cuối đấy bácĐường tới boss cuối chua kinh mà đấu boss dễ ngoài sức tưởng tượng.




Đường tới boss cuối chua kinh mà đấu boss dễ ngoài sức tưởng tượng.
có 1 chỗ đứng tà tà dùng dao chém chết cả 2 con mà không bị khẹc trúng bao giờ.Đường tới boss cuối súng ống tận răng cứ tha hồ mà xả hàng đê,2 em to cho nó ăn mìn chết tốt
:( Không hiểu tại sao bị nhiểm cái bệnh đó mà miệng phun ra toàn rắn , rết, giun dán ko vậy nhỉ ?Game nó đốt cháy giai đọạn thôi bác ơi,không lẽ giờ phải đi từng bước trải qua mấy ngày cho đi khám bệnh viện về rồi mới từ từ bị mold à....vậy phải chơi thế nào khi chỉ cho chơi mỗi zoe.
Mà bà Mag vẫn chưa bị mold hoàn toàn nhoé vẫn ý thức được 1 chút sau mới điên hoàn toàn
Chắc tuỳ cơ địa mỗi người nên biến đổi khác nhau,như ông già vợ thì có khả năng phục hồi chóng mặt luôn,bà già vợ thì điều khiển côn trùng:( Không hiểu tại sao bị nhiểm cái bệnh đó mà miệng phun ra toàn rắn , rết, giun dán ko vậy nhỉ ?
Một đống molded trong salt mine với 2 con mập sau cùng là boss cuối đấy bác![]()
Thấy nó đông quá mình dùng Shotgun vừa chạy nhanh gap con nào cản đường moi bán, chứ nó đông vậy giết cũng mệt.
Chắc tuỳ cơ địa mỗi người nên biến đổi khác nhau,như ông già vợ thì có khả năng phục hồi chóng mặt luôn,bà già vợ thì điều khiển côn trùng
Mà xem cái daughter thì thấy con Eve vốn dĩ ếu muốn có gia đình gì sất chỉ muốn chơi đùa phá hoại thôi,nếu muốn nó cứ an phận ở lại sống với nhà baker là được cần éo gì chơi mold.
Bác nên lên youtube xem thử true ending của Daughters, nó sẽ giải thích tất cả. Sau khi Zoe thức dậy vào sáng hôm sau thì tất cả mọi chuyện đều trở về như bình thường, tức là mọi người đều ko hề biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua ngoại trừ Zoe (Evie tẩy não), cũng có nghĩa là người nhà Bakers ko hề biết chuyện họ bị infected, nên chuyện bà Maguerite đi khám bác sĩ là hoàn toàn hợp lý, trong main game cũng có nói, con Evie cần thời gian khoảng 1 tháng mới có thể kiểm soát toàn bộ tiềm thức 1 người nào đó.Cái DLC Daughters hơi bất hợp lý một tí:
- Theo như DLC Daughters thì Magueritte bị nhiễm Mold và lập tức bị Eveline điều khiển luôn ngay sau khi Eveline được tìm thấy
- Cơ mà theo một cái file memo tìm được trong game chính thì Magueritte vẫn còn đi khám đc bác sĩ và được hẹn trở lại bệnh viện vì kết quả chụp X-ray cho thấy có Mold trong hộp sọ của Magueritte, cơ mà không quay lại đc vì sau đấy bị Eve điều khiển.
Chưa kể một cái bất hợp lý nữa là Mold phải mất vài tiếng (vài giai đoạn) mới có thể tạo ra liên kết giữa Eve và người bị nhiễm, vậy mà hai ông bà vừa tìm thấy con này một cái bị điều khiển cái rụp.
Theo như em biết thì Evie tự động bị lão hóa sau 3 năm chứ ko phải là do dùng năng lực, có google sơ vụ của Zoe thì có vẻ như là Evie ko quan tâm lắm đến Zoe, còn Zoe thì tự cô lập bản thân bằng cách sống 1 mình trong chiếc RV.Chắc khả năng của Eveline cũng có hạn,chỉ điều khiển được khoảng 2-3 người cùng lúc chứ nhiều hơn thì nó chưa làm được
Cũng có khi do vận dụng năng lực nhiều nên nó mới mau già như vậy
Cái em thắc mắc ở đây là tại sao nó ko điều khiển được Zoe @@

Bác nên lên youtube xem thử true ending của Daughters, nó sẽ giải thích tất cả. Sau khi Zoe thức dậy vào sáng hôm sau thì tất cả mọi chuyện đều trở về như bình thường, tức là mọi người đều ko hề biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua ngoại trừ Zoe (Evie tẩy não), cũng có nghĩa là người nhà Bakers ko hề biết chuyện họ bị infected, nên chuyện bà Maguerite đi khám bác sĩ là hoàn toàn hợp lý, trong main game cũng có nói, con Evie cần thời gian khoảng 1 tháng mới có thể kiểm soát toàn bộ tiềm thức 1 người nào đó.
Cái em thắc mắc ở đây là tại sao nó ko điều khiển được Zoe @@
Game này chơi thấy nhạt ghê. Chơi xong chẳng đọng lại gì hết. Xây dựng nhân vật rỗng không. Kiểu ngư 1 bộ phim mà nhân vật diễn không có hồn, chiều sâu.
Chơi game này xing có cảm giác giống The order 1988. Chơi xong thấy hụt hẫng thiếu thiếu cái gì ấy.
Có khi nào là một bản game làm vội để phục vụ VR hoặc để thăm dò tình hình phản ứng fan thế nào?
P/S: ủa mà thằng lucas chạy đâu thế nhỉ? Cái con boss đen đưn nhiều mắt hình như là láo barker thì phải ?