bonus sân thượng, 4 thùng 4 góc chứa đầy súng đạn

. Hôm nọ base ta bị raid mà bọn Đức (Germans) công ko nổi nên bỏ về, tối về chờ tụi nó đi ngủ ta lại cùng 2 thằng bạn úp sọt base bọn nó cướp sạch cả base nó đến cả cáI quần

và biến base nó thành base của tụI ta luôn

. Hôm sau thấy chúng nó vào WTF rồi quit game luôn
Sau khi phá base bọn Đức kia xong, đi về thấy cái base của 1 thằng khác là kiến trúc sư làm khá đẹp.
Thế là 3 thằng xúm lại chặt cái cầu thang duy nhất của nó rồi cắm cái cọc lên cho nó hết xây cầu thang

. Sáng anh ấy vào ko nhìn kỹ té xuống thế là hết lên nhà dc, chửi um lên, thề giết với phá nát base thằng nào đã gây ra cho nó

Tụi ta vào an ủi, chỈ nó cách lên base xong, anh ku cảm ơn rối rít rồi tụI ta bảo biết 1 thằng bố láo có thể làm trò đó (thằng hồi trước phục kích giết ta)

. Nghe xong anh ấy thề đốt trụI nhà thằng đó rồi chạy đi săn nó

Cái trò Rust này vui vãi

)))
tụi Đức nó xây base ngu mà còn tí tởn sang base ta kiếm chuyện

Tội nghiệp mấy thằng Đức, mới nhặt dc khẩu bolt action nên hí hửng ngày hôm sau vác sang rape tụi ta
Tiếc cho các chú ấy là chỉ sau 1 đêm, đến cái quần cũng ko còn mà mặc. Bọn nó chết rồi nên spawn ngay giữa đồng chạy về base thì ko vào dc vì tụi ta thay hết cửa base nó thành base mình rồi

Công sức trade gỗ lấy sắt từ đầu của tụi nó với thằng kiến trúc sư kia bay hơi chỉ trong 1 đêm, cho tụi ta nguyên cái nhà kho bằng metal luôn
Bonus: Tụi ta cướp base bọn ĐỨc chỉ bằng 5 trái C4 với 52 quả lựu đạn

(1 trái C4 với 500 gunpowder cướp dc từ kho bọn nó dc huy động luôn)