J_Carmine
C O N T R A
Rất ấn tượng với cách mà game xây dựng nhân vật, tuy nhiên còn một số điểm mà mình không đồng tình lắm, đó là sự gượng ép trong cảm xúc của các nhân vật, và những tình tiết đáng ra sẽ rất hay, cực kỳ hay nếu như đội ngũ phát triển biết đào sâu vào đó, nhưng lại bỏ qua gần hết.
Tại sao ? =>
[spoil]Đọc cái report về Mimi Shen - em gái của Wei, người bị cưỡng hiếp "nhiều đến nỗi chẳng buồn để đếm", bị đẩy vào con đường nghiện ngập và cuối cùng qua đời - mình thấy cực kỳ ức chế khi nhân vật chính tỏ ra rất nhu nhược trước Dogeyes. Cái tiểu sử của Mimi nói lên một mối hận thù cực kỳ thâm sâu giữa Wei và Dogeyes, chẳng hề thua kém gì mối hận của bà Chu đối với kẻ đã giết con mình - cũng là Dogeyes - cả, cùng với cả sự khiêu khích không ngừng của Dogeyes như châm dầu vào lửa. Sự bình tĩnh đến mức thừa thãi của Wei trong The Final Kill gần như đã vứt xó giá trị của tình tiết này. Đừng bảo Wei trái tim sắt đá này nọ, anh ta không những đánh ghen rất ghê gớm - Tiffany là một ví dụ; cực kỳ manh động khi trong vai một Sun On Yee lẫn một tay cớm ngầm; cảm thông cho bà Chu và hỗ trợ công cuộc trả thù của bà ấy, dù nó thật man rợ;... những điều này cho thấy anh ta giàu tình cảm và cảm xúc hơn bất cứ ai.[/spoil]
Một cốt truyện rất hay, dàn nhân vật rất đặc trưng,... Sleeping Dogs nắm giữ những tố chất rất đáng giá nhưng theo mình, đội ngũ làm game chưa thực sự phát huy được nó.
Mong chờ vào một Sleeping Dogs 2 với những tình tiết sâu sắc hơn, và tập trung nhiều hơn vào cảm xúc nhân vật.
Tại sao ? =>
[spoil]Đọc cái report về Mimi Shen - em gái của Wei, người bị cưỡng hiếp "nhiều đến nỗi chẳng buồn để đếm", bị đẩy vào con đường nghiện ngập và cuối cùng qua đời - mình thấy cực kỳ ức chế khi nhân vật chính tỏ ra rất nhu nhược trước Dogeyes. Cái tiểu sử của Mimi nói lên một mối hận thù cực kỳ thâm sâu giữa Wei và Dogeyes, chẳng hề thua kém gì mối hận của bà Chu đối với kẻ đã giết con mình - cũng là Dogeyes - cả, cùng với cả sự khiêu khích không ngừng của Dogeyes như châm dầu vào lửa. Sự bình tĩnh đến mức thừa thãi của Wei trong The Final Kill gần như đã vứt xó giá trị của tình tiết này. Đừng bảo Wei trái tim sắt đá này nọ, anh ta không những đánh ghen rất ghê gớm - Tiffany là một ví dụ; cực kỳ manh động khi trong vai một Sun On Yee lẫn một tay cớm ngầm; cảm thông cho bà Chu và hỗ trợ công cuộc trả thù của bà ấy, dù nó thật man rợ;... những điều này cho thấy anh ta giàu tình cảm và cảm xúc hơn bất cứ ai.[/spoil]
Một cốt truyện rất hay, dàn nhân vật rất đặc trưng,... Sleeping Dogs nắm giữ những tố chất rất đáng giá nhưng theo mình, đội ngũ làm game chưa thực sự phát huy được nó.
Mong chờ vào một Sleeping Dogs 2 với những tình tiết sâu sắc hơn, và tập trung nhiều hơn vào cảm xúc nhân vật.

, cả game cá có 3 lần thua cả 3, mất gần 200k chỉ trong 1,2 phút 