[PC] Sleeping Dogs

  • Thread starter Thread starter Mr.Dee
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bạn nào hướng dẫn tớ đoạn này với, không biết bấm như thế nào để nhảy wa mui xe của thằng Siu Wah này cả T__T
 
cái nv dò sóng đt "meet ace" làm thế nào thế , đi đến chỗ giao nhau của 3 vạch chéo trên điện thoại rồi , bắt đc liên lạc rồi mà ko tài nào scan đc , toàn fail là sao

bạn cứ bấm q liên tục r xem điểm nào xuất hiện trên tất cả thì di chuyển chuột đến r giữ Enter

^ Gần sát xe nó thì giữ Q có mũi tên xanh là đc , sau đó nó sẽ slow lại r nháy Q phát nữa
 
Bạn nào hướng dẫn tớ đoạn này với, không biết bấm như thế nào để nhảy wa mui xe của thằng Siu Wah này cả T__T

Bác giữ nút "Q" đến gần sát xe của nó sẽ xuất hiện một mũi tên, khi mũi tên chuyển sang màu xanh lá cây thì ấn Q lần nữa là sẽ nhảy qua xe đó :)
 
Nhấn nhá làm hết side quest nên giờ mới end game, đoạn cuối công nhận là ảo quá, bị đập cho nát toét người rồi mà vẫn cứ hùng hục như trâu được, đúng là game logic =))

thêm ăn cả phát shotgun ngay giữa bụng mà vẫn còn rất trâu chó :>

kịch bản game thực sự ko hay, cách giải quyết vấn đề sao dễ quá, [spoil]bọn Triad rốt cuộc biết Wei là tay trong nhưng bỏ qua bằng 1 chữ "loyalty", trong khi nhờ ảnh mật báo này nọ thì thằng Pandrew mới lập mưu gây xung đột 18k và Sun on Yee và giết chú Po, mà nói ra mới nhớ lúc đầu tưởng chú Po có gì ghê gớm hóa ra lại là ông lão nhân từ 8->, Big Smile Lee, Dogeyes biết bao cơ hội thịt dc mà ko thịt, đến khi mọi thứ hết đường cứu chữa thì mới tìm giết, 2 thằng này có điểm chung là đều hổ báo nhưng hang ổ đều là cái ổ chuột ở cảng =.=, và cảm giác boss cuối ở đây chính là anh Wei nhà ta, muốn giết thì chạy đến thôi, chả cần phải lặp kế hoạch nhiều giai đoạn như GTA[/spoil]

Nhưng dù sao đây vẫn là game sandbox hay nhất sau GTA mà mình từng chơi, cày liên tục vài h ko chán, hành động đã, đánh đấm đẹp, đồ họa đỉnh :)
 
Chỉnh sửa cuối:
thêm ăn cả phát shotgun ngay giữa bụng mà vẫn còn rất trâu chó :>

kịch bản game thực sự ko hay, cách giải quyết vấn đề sao dễ quá, [spoil]bọn Triad rốt cuộc biết Wei là tay trong nhưng bỏ qua bằng 1 chữ "loyalty", trong khi nhờ ảnh mật báo này nọ thì thằng Pandrew mới lập mưu gây xung đột 18k và Sun on Yee và giết chú Po, mà nói ra mới nhớ lúc đầu tưởng chú Po có gì ghê gớm hóa ra lại là ông lão nhân từ 8->, Big Smile Lee, Dogeyes biết bao cơ hội thịt dc mà ko thịt, đến khi mọi thứ hết đường cứu chữa thì mới tìm giết, 2 thằng này có điểm chung là đều hổ báo nhưng hang ổ đều là cái ổ chuột ở cảng =.=, và cảm giác boss cuối ở đây chính là anh Wei nhà ta, muốn giết thì chạy đến thôi, chả cần phải lặp kế hoạch nhiều giai đoạn như GTA[/spoil]

Nhưng dù sao đây vẫn là game sandbox hay nhất sau GTA mà mình từng chơi, cày liên tục vài h ko chán, hành động đã, đánh đấm đẹp, đồ họa đỉnh :)

Kết thúc mở mà bạn, Triad nào mà dễ cho wa vụ đó như vậy. Hi vọng sẽ có DLC về phần chơi mới chứ ko đợi sang phần 2;))
Vã lại ko có Triad nào mà "hiền" bạn nhá, làm trùm cỡ uncle Po thì máu mặt cũng phải máu lạnh hơn băng mới được nhá>:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mình hỏi nhiệm vị " Put the Naz on the truck" làm thế nào vậy X_X hay crack bị lỗi
 
Sao mà 5 6 em bồ mà mỗi em được có 1 nháy à, buồn thế

---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:46 ----------

Cho mình hỏi nhiệm vị " Put the Naz on the truck" làm thế nào vậy X_X hay crack bị lỗi

Bác kéo nó ra sau đít xe rồi bấm nút grapple để nhồi nó vào
 
vừa finish xong game, cảm giác như vừa coi xong 1 bộ phim hành động :5cool_still_dreamin thích mấy game loại này, vừa tự do hành động vừa có cột truyện sâu sắc :7cool_feel_good:

btw: ảo nhất là đoạn thằng Tong tra tấn các kiểu mà anh wei vẫn cứ bay ra đấm đá như ko có gì :6cool_beat_brick:
 
Trong lúc chờ sửa lỗi freeze loading, kéo tạm counter strike:go với dark soul đã =.=
 
Đoạn dẫn thằng King đi hát karaoke, nó thì ngồi hú hí trong khi bắt mình hát All out of love, tục với tếu vãi =))
 
Nguyên game thấy hổ báo nhất là bà Chu mẹ của Winston =)) , làm món canh thịt người rất ngon miệng =))
 
Lạ nhỉ, tui chơi thấy bình thường, load nhanh lắm :-?
Check lại crack xem :-?
:D

mình cũng bị đây, bao nhiêu hào hứng chờ đợi, down lần 1 bị tưởng là down lỗi, down lần 2 cũng bị khẳng định số đen luôn.Bây giờ mất hết cả hứng chơi, đang cho đắp chiếu
 
Nguyên game thấy hổ báo nhất là bà Chu mẹ của Winston =)) , làm món canh thịt người rất ngon miệng =))

Bả bệnh mie nó rồi, mà Hong Kong trong game toàn mấy cái lò mổ nhìn là đã ớn lạnh :))
 
Kết thúc mở mà bạn, Triad nào mà dễ cho wa vụ đó như vậy. Hi vọng sẽ có DLC về phần chơi mới chứ ko đợi sang phần 2;))
Vã lại ko có Triad nào mà "hiền" bạn nhá, làm trùm cỡ uncle Po thì máu mặt cũng phải máu lạnh hơn băng mới được nhá>:)

thì vậy mới nói game ko tô vẽ hết dc [spoil]sự cáo già của chú Po mà cho chú ngỏm nhãm quá +_+, lại còn chết 1 cách rất là nhân văn khi để lại trăn trối là "the different is know who i am", còn thằng Big Smile Lee là boss cuối nhưng thực sự chỉ hành động như 1 thằng côn đồ, thấy nóng mặt, chướng tai gai mắt là giết mà ko màng tính toán hậu họa ra sao :(, còn a Pandrew từ đầu đến cuối tỏ vẻ cáo già nhưng khi đối chất với Wei thì lại chỉ là thằng chết nhát. [/spoil]nói chung cảm giác trong game thì a Wei Shen dc tô vẽ là con ng` toàn diện, từ hành động, mưu mẹo đến đạo đức đều đáng dc fan nữ hâm mộ 8->

p/s: quên nữa, nhân vật mà dc xây dựng bản lĩnh nhất Triad ko tính anh Wei thì chắc là má Winston :)), a Wei mà bị phát hiện sớm hơn chắc cũng bị bả thịt :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bả bệnh mie nó rồi, mà Hong Kong trong game toàn mấy cái lò mổ nhìn là đã ớn lạnh :))

Bà Chu vì thương con quá nên mới làm vậy thôi , mình mà là bả mình cũng sẽ làm y như vậy :))
 
Thôi rồi, lại do card màn hình ko đc update driver, trước là Max payne, giờ thằng này :-< . Số mình số con rệp :-<

card G210m laptop cùi nó chịu nhận driver mới từ trang chủ geforce đâu :-<
 
nói chung game làm rất tốt về mảng khắc họa hình tượng nhân vật :)) chú Po tuy là thủ lĩnh băng đảng nhưng mỗi người có 1 cách suy nghĩ riêng, vs lại mafia HK đặt nặng tình nghĩ lên đầu, chú Po cũng tới tuổi nên có phần hơi "sến", đậm chất Tàu :x cáo già, máu lạnh là với kẻ địch thôi, còn anh em chiến hữu thì như người nhà, cũng như Winston sống có tình nghĩa, bị thằng Sammy phá mãi nhưng trong lòng vẫn coi như anh em, ko ngờ nó lại chơi chó đến thế :(

Bà Chu thì khỏi nói =)) có đứa con làm boss thì cái j mà ko ngán :))

Nói chung đây là 1 game hay, thành phố HK tuy nhỏ nhưng muôn người muôn vẻ, ko cần phải to lớn như GTA, game tập trung vào xây dựng, khắc họa bản tính con người phải nói là toẹt vời :x
 
Back
Top