[spoil]lựa chọn cuối game công nhận thốn thật, 2 đứa đều có ưu và khuyết điểm riêng. cơ mà mình chọn Kenny do nó là người duy nhất tin tưởng Clem cũng như là người Clem có thể tin tưởng nhất. cái này cũng đã dc hint ở episode 2 khi thằng Luke hỏi con Clem với cuộc sống như thế này thì cái gì quan trọng nhất, đó là family. từ đầu đến cuối game gặp từ người tốt đến kẻ xấu thì trước sau gì mình cũng toàn bị đâm sau lưng, nhưng nếu có người coi mình như gia đình thì sẽ ko có chuyện đâm nhau như thế.
thằng Kenny mặc dù nó càng bệnh hoạn nhưng nó nhận thức dc khuyết điểm đó, nó cũng rất quan tâm tới mọi người xung quanh. 2 đứa cãi nhau vậy mà lúc gặp nhau nó còn hỏi con Jane "are you okay?" nữa là. nó giết Carver một cách máu lạnh thì quá đúng rồi, giờ có thằng đập nát mắt mình ra thì mình cũng tra tấn cho chết thì thôi, còn nó muốn giết thằng Arvo thì cũng có lý do riêng của nó. thế éo nào mà mình ko làm gì nó (chọn trả cho cả bao thuốc rồi) mà còn dẫn cả băng đến để bẫy mình, có thể nó muốn bắt con Jane nhưng nó có làm gì quá đáng đâu mà phải làm lớn chuyện, thế tưởng tượng giờ cả băng có mỗi Jane với Clem, nó bắt con Jane thì chắc nó cho con Clem mồ côi luôn, về sau còn bắn mình ko lý do thì thằng đó cũng đáng ăn đạn nốt. Kenny mà giết nó sớm thì chắc Luke ko phải chết và sau cũng ko có vụ chia rẽ nội bộ, thằng Luke nó có tiếng nói trong đám survivor kia hơn nên chắc chắn sẽ ko có chuyện Kenny bị tách ly nếu Clem thuyết phục dc.
lúc sau cũng định đi một mình mà thằng Kenny nó nói mấy câu cũng đúng vãi, mắc mớ gì con Jane phải làm như vậy để cho 2 bên đâm chém nhau, giờ nó ko đâm con Jane thì con Jane cũng đâm lại nó thôi. chưa kể câu thốn nhất là từ đầu tới cuối game nó ko bao giờ làm hại Clem, mình nghĩ nó thậm chỉ ko bao giờ làm hại cả cái băng survivor kia nữa, nó chỉ làm hại những ai nó ko tin tưởng thôi. mặc dù con Jane kĩ năng sinh tồn nó rất tốt nhưng bản chất nó cá nhân cũng như nó ko quan tâm đến em bé như Kenny, cho nên mình thấy đi theo Kenny là quá tốt.
khúc cuối tính ở lại cái trại kia nhưng thấy thằng Kenny khóc tội quá mình cũng đi theo luôn

, ít ra thằng nhóc khi lớn lên nó cũng có người thay cho cha. chứ còn theo con Jane đã lỗ về mặt đó mà còn đòi quay về khu của thằng Carver, cái khu ấy đợt rồi walker tấn công ko biết còn ai sống sót ko mà còn đóng trại ở đấy làm gì.
mình nghĩ lựa chọn theo con Jane là dành cho những người có cách nhìn là phải làm mọi cách để dc sinh tồn trong một thế giới khắc nhiệt, cho dù trái với đạo đức. làm vậy thì nó lại na ná theo quan niệm của thằng Carver, ai khỏe nhất và sinh tồn lâu nhất là kẻ thắng cuộc. còn theo Kenny thì nó hơi hướng đạo đức hơn
[/spoil]