Theo mình biết cái story quest đấy thì thằng fisherman đc gia đình con Annabelle giúp ( kiểu như cho ăn ở nhờ) rồi 2 đứa nó đâm ra yêu nhau (rơm gần lửa lâu ngày cũng cháy mà

nhưng ba của con Annabelle nhất quyết ko chịu thằng này chắc tại gia cảnh nghèo trong khi con gia đình ổng thuộc dạng quý tộc mà. Xong thằng fisherman này mới cho đám bạn nó vào lúc đầu chỉ nghĩ la cuớp thức ăn thôi vã lại sau vụ này tụi nó sẽ quyết định bỏ trốn, nhưng thấy gia cảnh nhà con Annabelle giàu quá nên không những vào cướp thức ăn chúng còn cướp luôn vàng bạc rồi rape cả con Annabelle. Trước khi bọn cướp vào thằng Mage có đưa cho con Annabelle lọ potion dặn khi nào gặp chuyện nguy hiểm rồi uống. Luc đầu con Annabelle cũng ko biết là thuốc gì cứ tưởng thuốc độc. Khi bọn cướp vào con Annabelle uống lọ thuốc đấy xong rồi bất tỉnh. Sau này Geralt mới phát hiện ra lọ potion đó chỉ là thuốc giả chết để qua mặt bọn cướp. Khi bọn cướp rape con Annabelle xong thằng fisherman có quay lại thấy Annabelle nằm bất động cứ tưởng đã chết thật nên để Annabelle ở lại toà tháp ,còn mình thì trở về cái chồi gần đó và ko tiếp xúc bất cứ ai. Sau khi thằng fisherman đi con Annabelle có tỉnh lại, nhưng vì sức lực cạn kiệt nên chỉ nằm yên bất động để cho bọn chuột ,côn trùng thay nhau ăn tươi nuốt sống cắn xé đến lúc chết. Đoạn kết khi Geralt mang mảnh xương về cho thằng fisherman nó mới ân hận về việc nó làm trước kia (trong nhà no có lập bàn thờ cho con Annabelle) và khi biết đc lúc con Annabelle uống thuốc giả chết, nếu nó chờ con Annabelle tỉnh dậy hoặc at least mang xác con Annabelle ra ngoài thì ko có kết cục như hôm nay. Nói chung con Annabelle tước đi mạng sống thằng fisherman ở đoạn cuối là cái kết đẹp, thằng fisherman chết là đáng vì để cho bọn cướp vào nhà Annabelle sát hại cả gia đình người ta, vã lại tụi nó yêu nhau sẽ đc sống chung mãi mãi ở thế giới bên kia ...