[PC] The Witcher 3: Wild Hunt

Sao ciri nó cầm có 1 cây thế nhỉ . Chả biết steel hay silver ?

Trong game thì đa số toàn quái vật sợ bạc mà lính lác éo gì vào rừng/swamp/chỗ đầy quái vật mà lúc nào cũng vác mỗi thanh kiếm sắt . Bọn quái vật mà thông minh một chút , hợp tác với nhau thống trị con người thì thấy thua chắc ... có lần đang đi đánh 1 group bandit , gặp 1 con drowner gần đó , một mình nó táng chết hết =))

Witcher game này như người hùng của thế giới mà bị đối xử như con trym . Bản 2 quả kraken không có geralt thì cái thị trấn đó teo chắc , chả có xuất nhập khẩu được . Act 2 vụ blood curse , không có geralt thì cái aura 1 lúc 1 lớn ra , khỏi đánh đấm gì luôn .
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy cái quest đấm bốc ở skellige đúng chất troll. DM
 
Samurai thì là tần lớp cao nhất ở Nhật rồi chứ đâu bị hất hủi như đám Witcher. Đến Ronin còn hơn đám nông dân mà.
Ý tớ là nói game mà :))
Game jrpg của nhật đấy cũng có kiểu hệ quả y như witcher vậy :d đã ra 4 phiên bản từ thời ps2 rồi
 
ai rảnh thì bật Steam lên để khi nó update thì báo dùm một tiếng nhé =))
 
Set Bear cứ có gió lên là phấp phới, học skill múa kiếm nhìn như phim kiếm hiệp
2Wc2j0B.png
 
Set Bear cứ có gió lên là phấp phới, học skill múa kiếm nhìn như phim kiếm hiệp
2Wc2j0B.png
Không hiểu sao các bác chụp tấm nào lên nhìn mấy cai cây khô xơ xác của mấy bác nhìn rất rõ nét, khung cảnh phải xa thì nhin cine vãi ra. Ở nhà t màn 900p thôi, ultra hết chi tắt cái Hair với high Fooliage mà nhìn mấy cành cây xơ xác nó răng của khủng khiếp, làm nhiệm vụ Ladies ò the Wood bước vào toàn cây xơ xác mà con răng cưa nữa nhìn 1 luc đau hết cả mắt
 
Bật AA lên.
 
Muốn Ciri sống thì phải chơi ném tuyết với con bé, đập phá lab của Avalach, cùng nó đi thăm mộ của thằng bỏ mẹ nào đấy ko nhớ tên.
Mà Crach chết cũng thấy hơi tiếc, cơ mà nhớ lại hồi xưa lão này cũng hay qua lại với Yen nên lương tâm mình ko cắn dứt lắm. :3cool_shame:
Mới chọn lại 1 lựa chọn và thế là
Ciri sống làm witcher
nuvmjZl.jpg

Game quá hay
18DqaD6.jpg

Giờ cảm thấy vô cùng mãn nguyện
jRNSjN3.jpg

Đó giờ chưa game nào động lại nhiều cảm xúc như này, kể cả Fable TLC
Nklyo5y.jpg



Sao ciri nó cầm có 1 cây thế nhỉ . Chả biết steel hay silver ?

Trong game thì đa số toàn quái vật sợ bạc mà lính lác éo gì vào rừng/swamp/chỗ đầy quái vật mà lúc nào cũng vác mỗi thanh kiếm sắt . Bọn quái vật mà thông minh một chút , hợp tác với nhau thống trị con người thì thấy thua chắc ... có lần đang đi đánh 1 group bandit , gặp 1 con drowner gần đó , một mình nó táng chết hết =))

Witcher game này như người hùng của thế giới mà bị đối xử như con trym . Bản 2 quả kraken không có geralt thì cái thị trấn đó teo chắc , chả có xuất nhập khẩu được . Act 2 vụ blood curse , không có geralt thì cái aura 1 lúc 1 lớn ra , khỏi đánh đấm gì luôn .
OP như Ciri thì kiếm nào chả được =)) nên 1 cây là đủ :))
 
Sao ciri nó cầm có 1 cây thế nhỉ . Chả biết steel hay silver ?

Trong game thì đa số toàn quái vật sợ bạc mà lính lác éo gì vào rừng/swamp/chỗ đầy quái vật mà lúc nào cũng vác mỗi thanh kiếm sắt . Bọn quái vật mà thông minh một chút , hợp tác với nhau thống trị con người thì thấy thua chắc ... có lần đang đi đánh 1 group bandit , gặp 1 con drowner gần đó , một mình nó táng chết hết =))

Witcher game này như người hùng của thế giới mà bị đối xử như con trym . Bản 2 quả kraken không có geralt thì cái thị trấn đó teo chắc , chả có xuất nhập khẩu được . Act 2 vụ blood curse , không có geralt thì cái aura 1 lúc 1 lớn ra , khỏi đánh đấm gì luôn .

Ciri cầm cây Steel, lần đầu tiên sử dụng Ciri ở Velen lúc đánh con quái (không nhớ tên) em ý baor không có bạc nên tạo oil để đánh quái

Nếu Ciri thành Witcher thì Gẻalt tặng em ý thanh kiếm Silver :D

P/s: bạc đắt chết mẹ, cả đời anh Witcher làm mãi mới đc thanh kiếm :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Muốn Ciri sống thì phải chơi ném tuyết với con bé, đập phá lab của Avalach, cùng nó đi thăm mộ của thằng bỏ mẹ nào đấy ko nhớ tên.
Mà Crach chết cũng thấy hơi tiếc, cơ mà nhớ lại hồi xưa lão này cũng hay qua lại với Yen nên lương tâm mình ko cắn dứt lắm. :3cool_shame:
Qua lại với Yen là sao bác, em chưa đọc truyện

Em chơi xong 2 lần, 2 cái good ends luôn, mà trùng hợp là...

Cái mà theo Triss route thì Ciri làm Empress, còn cái theo Yen ấy thì ẻm lại đi làm Witcher. Giàu càng giàu hơn, lãng khách hoàn lãng khách.
 
Build theo đường magic hôm nay mới gặp đối
Đánh thằng Imlerith, mềnh lv 28. Đoạn đầu thì ko sao, đọan sau nó vứt khiên đi teleport đập mình. Đậu mựa nhảy nhót như thằng điên gần 15 phút mới chém chết đc nó, chém 1 nhát có 70 máu ko à TT
Độ khó bẻ xương TT
 
Qua lại với Yen là sao bác, em chưa đọc truyện

Em chơi xong 2 lần, 2 cái good ends luôn, mà trùng hợp là...

Cái mà theo Triss route thì Ciri làm Empress, còn cái theo Yen ấy thì ẻm lại đi làm Witcher. Giàu càng giàu hơn, lãng khách hoàn lãng khách.
Qua lại tức là đấu vật trên giường chứ còn cái mẹ gì nữa.:8cool_amazed:
Mà ko phải theo Triss thì Ciri làm Empress hay theo Yen thì làm Witcher, 2 cái đấy riêng biệt nhau. Nếu lúc Ciri đòi đi giết Imlerith mà đưa con bé về Vizima gặp Emhyr thì sẽ làm Empress, còn đi thẳng luôn đến Velen thì sẽ làm Witcher.
 
Qua lại tức là đấu vật trên giường chứ còn cái mẹ gì nữa.:8cool_amazed:
Mà ko phải theo Triss thì Ciri làm Empress hay theo Yen thì làm Witcher, 2 cái đấy riêng biệt nhau. Nếu lúc Ciri đòi đi giết Imlerith mà đưa con bé về Vizima gặp Emhyr thì sẽ làm Empress, còn đi thẳng luôn đến Velen thì sẽ làm Witcher.
Vậy à, thanks bác.

Yen cũng kinh thế à, mà chắc anh Geralt cũng không dám nói gì đâu nhỉ tại ảnh cũng kém gì.
 
Vừa mới chơi thử được mấy phút, công nhận game này làm quest ám ảnh thật. Đầu game giúp thằng lùn tìm thằng đốt nhà nó, tưởng thằng kia bị phạt vạ, ai ngờ treo cây luôn. Đi lang thang gặp mấy thằng đào ngũ, vác dao thịt sạch, vớ được tờ giấy chúng nó để lại, hóa ra bọn này chỉ chuyên giết lính Nilfgaard để trả thù, một dạng patriot. Giúp thằng em tìm lại thằng anh trên chiến trường, thấy cu cậu trốn cùng một thằng lính Nilfgaard đảo ngũ, xúi thằng em cứu thằng lính kia, giờ không biết thế nào nhưng có khả năng bị lộ, chết cả nhà. Đúng là chiến tranh, sinh mạng con người thật quá mong manh. CD Projekt thể hiện điều này rất tốt. Best game of year chắc chắn chả trượt đâu được
 
Game downgrade graphic cơ mà nhìn vẫn chất, ngắm cảnh mãi ko chán.
OHFOeqh.png
 
Vừa mới chơi thử được mấy phút, công nhận game này làm quest ám ảnh thật. Đầu game giúp thằng lùn tìm thằng đốt nhà nó, tưởng thằng kia bị phạt vạ, ai ngờ treo cây luôn. Đi lang thang gặp mấy thằng đào ngũ, vác dao thịt sạch, vớ được tờ giấy chúng nó để lại, hóa ra bọn này chỉ chuyên giết lính Nilfgaard để trả thù, một dạng patriot. Giúp thằng em tìm lại thằng anh trên chiến trường, thấy cu cậu trốn cùng một thằng lính Nilfgaard đảo ngũ, xúi thằng em cứu thằng lính kia, giờ không biết thế nào nhưng có khả năng bị lộ, chết cả nhà. Đúng là chiến tranh, sinh mạng con người thật quá mong manh. CD Projekt thể hiện điều này rất tốt. Best game of year chắc chắn chả trượt đâu được

Theo mình nhớ 3 anh sẽ làm Farm ở gần nhà em bán Herb ở White Orchard
Bọn Niff chiếm White Orchard rồi còn đâu, sợ hàng xóm thôi :D
 
Có ai build theo kiểu này chưa cho ý kiến phát xem sao :D
 
cái áo giáp này đen đen coi bộ cứng cáp dữ he=))
đang phân vân không biết nên tạo bộ cat hay nâng bộ Griffin lên enhance nữa:)) bộ cat coi bộ man hơn bộ kia, có cái bụng nhòm ngố vãi=))
 
Back
Top