Đấy là người dân họ nghĩ thế thôi, Witcher điều khiển, che dấu đc cảm xúc chứ ko phải là ko có cảm xúc.Ngồi đọc đống Bestiary với Documents sưu tầm được trong playthrough đầu tiên
Các bác cho em hỏi câu tí ko phải: bọn Witcher uống đủ các thứ độc dược, trải qua đủ quá trình huấn luyện sẽ bị chai lì cảm xúc, đơn giản sẽ trở thành 1 automatic killing machine, 1 professional killing monster. Cớ sao vẫn biết yêu, biết troll ... abcxyz. Đi đá lao động đường phố là do nhu cầu sinh lý cái đấy còn hiểu đc
Các bác vào cắt nghĩa cho em với, đa tạ![]()
Anh sói là trường hợp đặc biệt (có thể vì mẹ là Sorceresses) nên có những thử nghiệm đc biệt hơn hội còn lại (mấy cái thông thường với ảnh chỉ là muỗi) đến nỗi mất cả sắc tố trong người => như người bạch tạng trắng từ đầu đến gót chân + không thể thể hiện cảm xúc nữa.






. Anh geralt biến sói trắng , vừa đẹp vừa oai :3 .
,
.
2 thằng kia rút kiếm giết ông npc kia (chết uổng kinh, npc rất đàng hoàng). Geralt ngồi dậy rút kiếm chém 2 thằng rồi bị bắt, sau đó thì bắt đầu nhận 1 quest mới, dù cái quest mới khá thú vị nhưng làm xong vẫn có vị đắng trong miệng.