Vâng dàn Spy cài cắm rất tởmBức ảnh dưới đây là niềm hi vọng của mình trước khi bị con Sasha dập tắt, sao không có lựa chọn kill con mất dạy này đi :(
![]()
4-some
Fun Fact: ông chả Crach sau nhiều năm không gặp Ciri từ lúc bé thì muốn mình đưa Ciri đến thăm Skellige (hình 1)![]()
Mẹ, ông với Ciri cách nhau có 3m chư mấy, mở to mắt ra mà nhìn(hình 2)
![]()
![]()
Vâng dàn Spy cài cắm rất tởm
Nói chung đánh con này cần may mắn, mình save/load mấy lần mới thắng đc em nó
Mà sao turn cuối bác mới ra spy thế, hay phải mất 2 turn mới vớ được từng đấy thằng spy ???
Mà phải thắng em nó mới sướng đc thằng ku trong quần
mình đánh nhiệm vụ đấy thấy vẫn có xxx với em ý...Thua nó thì lát sau có cảnh xxx không ...![]()
bài mạnh thế này mà còn thua.Bức ảnh dưới đây là niềm hi vọng của mình trước khi bị con Sasha dập tắt, sao không có lựa chọn kill con mất dạy này đi :(
![]()
4-some
Fun Fact: ông chả Crach sau nhiều năm không gặp Ciri từ lúc bé thì muốn mình đưa Ciri đến thăm Skellige (hình 1)![]()
Mẹ, ông với Ciri cách nhau có 3m chư mấy, mở to mắt ra mà nhìn(hình 2)
![]()
![]()
Tại từ đầu toàn dùng 5 card đấy cho cả 4 bộ, quét sạch 5 châu không thua trận nào, ai ngờ gặp đúng gái xinh thì lại đứt cánhbài mạnh thế này mà còn thua.
Đại hội thần bài, mình còn dùng deck Foltest lởm vãi, mà quánh cho đội bạn tơi bời hoa lá. Chỉ có thằng trùm là phải load lại 2 lần do xui bốc bài lởm thôi, còn lại 3 chú kia đều 1 phát ăn luôn
Mà bài Niffgard thì dùng tướng có khả năng hồi sinh một lá từ bài bỏ đối phương lợi hơn đấy. Với cả bài mang 5 effect là quá ít. Mang theo 3 lá Commander horn, 2 lá Clear weather, 2 lá Frost để chống bộ binh, 1 decoy, 1 scorch nữa
Toàn bộ cái tournament toàn win trong 1 trận chả thua trận nào, con Shasha nhớ ko lầm thì dụ nó tung hết lính meele ra mình đóng băng cái tịt luôn Đánh kiểu gì mà nó còn dư 2 lá thế kia. Đánh bài không phải cứ bên nào điểm cao sẽ thắng, mà là bên nào nhiều bài hơn sẽ thắng.Tại từ đầu toàn dùng 5 card đấy cho cả 4 bộ, quét sạch 5 châu không thua trận nào, ai ngờ gặp đúng gái xinh thì lại đứt cánh
Em Sasha có khi nhét 3 con Decoy vào bài, Spy thì dùng Avalach thôi, mình với nó cứ dùng Spy phang nhau qua lại mệt vãi
Lần đánh này dùng bộ North, vâng và các bạn đang nhìn giây phút huy hoàng trước lâm chung
Lần này thì khôn hơn rồi, nhét thêm 4 lá quái vật nữa, kẻo lại hết bài, nó vẫn Sorch thành công nhưng thắng![]()
![]()
Spy ra sớm ở round 1 cũng được, rồi sang round 2 dùng tướng của mình hồi sinh ngay con spy đó, và đánh tiếp spy vào mặt nó chứ
Bài Niffgard có 3 lá +10 nên sợ nhất scorch màPhang Spy qua lại mà, 2 bên cứ Hồi sinh + Decoy
Mình thì ít dùng lá thời tiết, toàn cậy bài ngon lấy điểm đè người. Mà chơi kiểu này vui phết, Sasha cũng không dùng lá thời tiết, 2 bên phang nhau bằng quái vật đến khi nào ăn thì thôi
Thực ra ghét nhất là con dở này thẩm Sorch rất nhiều, nó có tổng là con Rồng vàng + 2 lá Sorch nên rất khó nhằn lúc đánh gần hết quân(playthough 1 mình dùng bộ lởm không Spy đánh nó 1 lần thắng luôn
)
Thì ra là thế, cám ơn bác. Vừa load save chơi lại từ đoạn gặp Keira, lần này rút kinh nguyệt kêu ẻm đến kaer morhen luôn. Lần này quyết chơi hết side quest và lấy good ending

Đúng ra phải lấy mụ đấy làm vật test kiếm, fuck CDPRCông nhận, bad end thì cho đi giết mà good end lại để nó nhởn nhơ trong khi cái đó là 1 kỷ vật quan trọng có ý nghĩa chứ đâu phải tầm thường, ít nhất cũng phải cho 1 slide là "Sau đó Ciri đã đi giết" hay làm gì đó để lấy lại chứ, cảm thấy bạc bẽo với Vesemir thế đếu nào ấy![]()