[PC] The Wolf Among Us

^ Hay có thể trùng hợp đấy là do game hết nhân vật thường dân nên cha làm game cho mịa thằng đó làm tăng ca tất các role trong tp không =)) ( Cũng có thể là 1 khả năng , maybe... :4cool_oh: )
[Spoil] Thấy bên forum Telltale bàn thì thằng đó là thằng bé trong truyện thằng nhóc chăn cừu mà hay giả bộ sói tới thịt cừu, một hôm sói tới thật thì nó hô không ai ra giúp ấy nên chắc là không phải lười mà Telltale làm thế đâu, The Walking Dead zombie nó còn làm khan khác nhau thì làm gì có vụ lười như vậy. [/Spoil]
 
[Spoil]Bằng chứng thằng đó là thằng nhóc chăn cừu rõ quá rồi ko cần bàn cãi. Chỉ có chi tiết Faith và Snow chết thật hay giả là còn đang nghi vấn thôi, cơ mà mềnh thấy khả năng còn sống hơi bị cao :)) Đứa nào đứng đằng sau giật dây thằng chăn cừu thì vẫn là ẩn số vì hầu như ko có dữ liệu gì[/Spoil]
 
[spoil]Hic, vậy chắc chắn là thằng Red Headed Guy rồi. Có mùi giông giống như The Walking Dead? Cũng kiểu một nhân vật tình cờ thế này.[/spoil]

Mà game đang hay thì hết episode : (. Lại phải đợi dài cổ. Như hồi TWD đợi tới cuối năm chơi 1 lèo 5 ep cũng đã :))
 
[spoil]Vụ thằng tóc nâu là thằng bé chăn cừu thì khỏi phải bàn cãi, đúng luôn rồi, đáng lẽ ra Telltale ko nên làm cái cà vạt của thằng đó có in hình cây gậy chăn cừu thì sẽ khó đoán hơn, thú vị hơn, nhưng chẳng thể vì thế mà nói nó là hung thủ, chỉ chắc chắn là nó biết điều gì đó thôi.
Vẫn chưa thể tình nghi ai bây giờ, vì có vẻ còn mấy nhân vật chưa xuất hiện[/spoil]
 
[spoil] Mình chắc chắn 1 điều là con Snow chưa chết :)), đọc truyện thấy thế. Còn con Faith chắc vẫn còn sống, vì trong cuốn sách ở văn phòng Crane ghi là nhỏ này chỉ khi nào mặc cái bộ da con lừa lên thì The Mirror mới không tìm được, mà cái bộ da ấy thì nó để lại ở nhà Toad rồi. Vì thế mình nghĩ là nó vẫn chưa chết mà chỉ bị bắt cóc hay cố tình trốn, rồi dùng phép để The Mirror không tìm được thôi, chứ chết rồi thì sao The Mirror bảo có phép thuật mạnh bao quanh con này nên không tìm ra được. [\spoil]
 
giờ ai cũng nghi thằng đó rồi, giờ chỉ có động cơ của nó là gì thôi, nếu trả thù con sói chỉ vì cái vụ đó thì...hơi bị nhảm
 
Hic, đúng là không gì sánh được với fan theory... Tốt nhất là không nên chơi úp mở vì fan kiểu gì cũng suy đoán ra nhanh lắm =))
 
[spoil]obviously, headless horseman là thủ phạm =))
cá nhân mình nghĩ là snow giả chết, còn faith thì chết thật vì ngậm cái ribbon trong mồm (cũng có thể snow bị bắt đi chứ ko phải giả chết) :6cool_beat_shot: mà đm chứ, khúc cuối thấy thằng beast ở ngoài, đám cảnh sát bu vô chỗ cầu thang tưởng nạn nhân là beauty, ai dè lại là snow, xém đập đầu vào bàn phím :6cool_what:[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
thì cháu nó đi spam mà, mấy topic đều/ 1 cmt thế này, não vãi =))
Hôm nay mới chơi đoạn đầu, cho hỏi cái em đầu tiên mà bị đánh là bạch tuyết hay là ai đó :2cool_beated:
 
thì cháu nó đi spam mà, mấy topic đều/ 1 cmt thế này, não vãi =))
Hôm nay mới chơi đoạn đầu, cho hỏi cái em đầu tiên mà bị đánh là bạch tuyết hay là ai đó :2cool_beated:
Nhỏ đó là Faith, còn Snow lúc về nhà mới gặp :)
 
thì cháu nó đi spam mà, mấy topic đều/ 1 cmt thế này, não vãi =))
Hôm nay mới chơi đoạn đầu, cho hỏi cái em đầu tiên mà bị đánh là bạch tuyết hay là ai đó :2cool_beated:

Faith a.k.a Donkeyskin, bác cư chơi tiêp đi, sau này có con bufkin giải thích
Rảnh rỗi kéo truyện fables về đọc, thây giống black comedy hơn là noir-thriller =))
 
cho hỏi cái này làm theo đúng truyện fable à, nếu đúng thì thôi khỏi đọc truyện biết trước nội dung mất vui
 
^Sao mà giống được. Game có các lựa chọn khác nhau mà.
PS: MỚi chơi được đến đoạn thằng Toad gọi điện, mình chọn mà rồi áy láy quá. Haizzz Đúng là luôn phải sống với lựa chọn của mình.
 
cho hỏi cái này làm theo đúng truyện fable à, nếu đúng thì thôi khỏi đọc truyện biết trước nội dung mất vui
Game là prequel của truyện, mốc tg 20 năm trc các sự kiện trong truyện nên cư đọc thoải mái, ko sợ bị spoil.
 
Back
Top