Ok , thanks cho cái góp ý lấp lỗ trước .

. Vừa reload lại solo game , sau 10 ngày , cảm thấy khá vui và khỏe , đây là 1 số review

:
Profile
[SPOIL]
[/SPOIL]
[SPOIL]
Ngày 1 : Tranh thủ lụm part xây metal workshop -> xẻng để clear đống bừa bộn thật nhanh . Đêm đến ghé Garare thì nó cần med , noted .
Ngày 2 : Tiếp tục dọn dẹp nhà , may thay loot được 2-3 cái picklocks , đủ để bẻ khóa mấy tủ sắt còn lại trong nhà . Đêm đến tới nhà bỏ hoang loot được thêm tí .
Ngày 3 : Bị tấn công nhưng không mất mát nhiều lắm , cố gắng dọn sạch nhà thì có một ông già đến cho 3 hộp cơm

. Trưa ngủ đêm guard
Ngày 4 : Lại bị tấn công , .... trader tới , bán vài viên kim cương nhặt được đổi weap parts để làm dao . Chính thức tuyên chiến với bất kì thằng cờ hó nào vào nhà bố trộm...

Ngày 5 : Tiếp tục bát nháo đến raid... có dao nhưng def vẫn đíu nổi , lấy hết 2 hộp cơm... vừa đúng lúc very hungry ( thằng này solo tận 4-5 ngày mới từ hungry -> very hungry nhé ) , hàng xóm tới cho 20 gỗ...
Ngày 6 : Lại kéo đến thông hội đồng nhà bố...wounded , xài cái bandage cuối cùng loot được trong nhà . Gỗ khá dư thừa nên quyết định nâng cấp house lvl2 sau đó focus lấp lỗ . Bỗng dưng lại thêm 1 anh hàng xóm tốt bụng đến chỗ 5 củ cà rốt

Đêm đến đem 2 hộp med sang garare trade được kha khá nguyên liệu .
Ngày 7 : Lại quánh... đ.m bố con nhà chúng m , cướp hoài..mất 2 củ cà rốt

. Vừa đủ thịt + cà rốt làm 4 tô KFC , để đó ... ( chúng nó k trộm đồ đã nấu

) . Tiến hành lấp được 2 lỗ , ... tự nhiên thêm 1 anh nào đó đến cho 15 gỗ... lấp tiếp lỗ cuối cùng


Ngày 8 : Lần này thủ ở nhà... nhưng không thấy tấn công nữa , có lẽ là do lấp đủ lỗ rồi

. May.. , làm cây rìu để phá đồ gỗ và tiêp tục cố thủ ở nhà... 1 ngày là đủ thu được hơn 50 gỗ và 20 fuel từ vật dụng trong nhà :3 . Trưa ngủ ... tối đi scavenge thêm tí thức ăn ...
Ngày 9 : Khá yên ắng , vẫn chưa có raid ... dư nguyên liệu , xây đồ trang trí . 1 ghế sofa và 1 cái radio . Trưa thì một anh mập đến cho 1 gói thuốc + 2 hộp med . Đêm chạy ra trade tiếp ở garare rinh thêm lố đồ về ...
Ngày 10 : Crimme Outbreakkk.... well , thôi đành ngồi trấn thủ ở nhà vậy... giờ ngon nhào vô , bố well fed rồi .

[/SPOIL]
P/s : Sống tốt được người ta cho đồ hoài , hề hề