[PC] This War of Mine

1st run, mình chơi theo kiểu Nice guy, luôn giúp đỡ người khác, hạn chế trộm cướp mà toàn đi scavenging, kết quả chỉ trụ đước có 45 days :((.

Sắp tới đi 2nd run mình đinh chơi kiểu Robinhood (hero mode) đi bắn bọn cướp vũ trang nên xin ý kiến các pro về khoản build weapon với cách chiến đấu chứ ko hiểu sao bắn 4 phát shotgun mới chết 1 thằng thì tốn đạn quá, với lại chưa biết dùng lênh nấp sau cover thế nào cho hiệu quả :/.

build với chiến giề, cứ đi thật chậm, theo dõi chúng nó, thằng nào 1 mình mà thằng kia xa quá thì dùng dao xiên, súng thì đợi cái hồng tâm chuyển từ trắng sang đỏ, đặc biệt là nên đánh ở trên, địch thấy chạy lên thì ta còn trốn dc hoặc là nó leo thang sắt lên thì bắn 1 phát ngã chết luôn
mình clear cái trại lính bằng thang sắt chứ đâu

súng thì có thể đi siêu thị ngay khi vừa mở, sẽ có 2 trường hợp là 3 thằng looter đi chung đội, thịt nó lấy súng kẻo nó loot hết đồ ăn. Trường hợp 2 là 1 thằng lính bắt nạt con bé con, thịt nó luôn bằng dao hoặc xà beng, rồi loot ak

ngoài ra có 1 map sẽ có chỗ cứu 1 ông già, hình như bị 3 con nữ quái điên loạn giam, thịt 1 con, núp, 2 con kia ra khóc thịt nốt, ko hiểu sao gái khóc là quằn quại, mình cứ từ từ đi nó cũng ếu thèm đứng dậy
 
Làm thịt nhanh nhất là núp vào hốc rồi đợi tụi nó đi qua nhảy ra úp sọt thì phát nào chết phát nấy :3

Súng ống chả mấy khi dùng đến vì toàn phải tiết kiệm đạn cho tụi ở nhà phòng thủ

Cuối game vô trại lính loot thừa mứa đạn
 
Làm thịt nhanh nhất là núp vào hốc rồi đợi tụi nó đi qua nhảy ra úp sọt thì phát nào chết phát nấy :3

Súng ống chả mấy khi dùng đến vì toàn phải tiết kiệm đạn cho tụi ở nhà phòng thủ

Cuối game vô trại lính loot thừa mứa đạn

Cuối game thì mệt lắm...

Chỉ cần Roman với con dao là đủ rape trại lính rồi,
(Mình rape từ hồi ngày 5 6 gì đấy)
Rape xong lương thực súng ống để trade đủ cả.
Cái trại đó biết cách đánh là easy ngay :)
 
hôm qua mình cầm theo khẩu ak47 với con dao vào trong nhà thờ bắn chết 1 thằng, bị thương 2 thằng xong loot hết đồ. Về nhà hôm sau mấy đứa liền bị depressed. cho bọn nó nói chuyện, vỗ vai nhau giải tỏa căng thẳng được mà.

Vậy ra chỉ cần trò chuyện với nhau mỗi khi buồn chán chứ lúc bình thường không cần giao tiếp?
 
hôm qua mình cầm theo khẩu ak47 với con dao vào trong nhà thờ bắn chết 1 thằng, bị thương 2 thằng xong loot hết đồ. Về nhà hôm sau mấy đứa liền bị depressed. cho bọn nó nói chuyện, vỗ vai nhau giải tỏa căng thẳng được mà.

Làm sao cho bọn nó nói chuyện với nhau được nhỉ ?
 
Làm sao cho bọn nó nói chuyện với nhau được nhỉ ?

Khi bị depressed sẽ có cái icon lời thoại trên đầu bọn nó . Click vào để nc giải tỏa NHIỆT cho nhau :4cool_baffle:
 
Cho hỏi 1 vấn đề : Đã có ai k0 đc thêm survivorr nào chưa ? Mình chơi team 4 ng Anton Cveta Zlata Pavle đợi đến tận ngày 10 mà k0 thấy ai join, theo kế hoạch từ trước bỏ đói thằng cha Anton đến ngày 11 là ngỏm rồi, bây h đang lo k0 biết sau này có lên đc 5 người không, vì mặc định khi game end tổng số survivor cao nhất có thể có là bằng số lúc đầu +1 thì phải ? Playthrough trước party 3 mình chết 1 người thì có người khác đến, xong vài ngày sau lại có 1 ng nữa, cứ thế hết game có 4 mạng, mà k0 biết game này ntn đợi mãi k0 thấy ai, nhiệm vụ phụ cũng ít, toàn thấy lão trader lò dò đến....
 
Cho hỏi 1 vấn đề : Đã có ai k0 đc thêm survivorr nào chưa ? Mình chơi team 4 ng Anton Cveta Zlata Pavle đợi đến tận ngày 10 mà k0 thấy ai join, theo kế hoạch từ trước bỏ đói thằng cha Anton đến ngày 11 là ngỏm rồi, bây h đang lo k0 biết sau này có lên đc 5 người không, vì mặc định khi game end tổng số survivor cao nhất có thể có là bằng số lúc đầu +1 thì phải ? Playthrough trước party 3 mình chết 1 người thì có người khác đến, xong vài ngày sau lại có 1 ng nữa, cứ thế hết game có 4 mạng, mà k0 biết game này ntn đợi mãi k0 thấy ai, nhiệm vụ phụ cũng ít, toàn thấy lão trader lò dò đến....

Ơ, tưởng max là 4 người mà nhỉ, trước giờ đâu có thấy ai lên được 5 đâu?
 
Chuẩn, max là 4 người, nếu có người dẹo thì vài ngày sau sẽ có người khác đến thay, cơ mà chết hết thì....... :5cool_beat_plaster:
 
đã chơi 5 người end game 45 ngày khè khè
 
Nếu bắt đầu nhóm là 4 người thì thế nào mid-game cũng sẽ thành 5, chỉ chưa thấy nhóm 6 người thôi. Game hay thật, rất ý nghĩa
 
Cho em hỏi ngu tý là sắp tới thằng Steam nó có sale trò này không: :) Đợt nó cho code thì mình không quan tâm giờ nghiện mịe rồi thì giá game vẫn chát quá :(
 
Cho em hỏi ngu tý là sắp tới thằng Steam nó có sale trò này không: :) Đợt nó cho code thì mình không quan tâm giờ nghiện mịe rồi thì giá game vẫn chát quá :(

Mình cũng định mua game này :)), steam mới giảm 10% thôi
 
Trò này khi nào nó support Workshop hoặc ra thêm ít content chắc cũng phải mua ủng hộ, chơi thích vãi mặc dù về sau mỗi ngày đều lặp lại chả có gì :5cool_beat_plaster:

Còn vụ team 5 thì có mà các bác. Mặc định là trong game sẽ có 1 đứa gia nhập thêm, còn bọn lúc đầu nếu chết cũng sẽ có đứa khác thay thế. Mình đợi qua ngày 11 k0 thấy ai, ngày 12 1 người chết, đến tận ngày 13 mới có 1 đứa vào, k0 biết cuối game có lên đc 5 k0 đây :5cool_beat_plaster:
 
Chỉnh sửa cuối:
bác nào có link down bản mới nhất của game thì cho mình xin với. Hôm giờ chỉ toàn chơi bản 1.0
 
update mới nhất xong ko thể nhét đồ vào thùng nữa , tốt nhất là ko nên update :v
 
mấy nay bận vc nhà quá giờ mới update bản 1.1.0 của 3DMGAME ai yêu thì dùng
 
Sau 3 ngày vật vã thì đã end war ở ngày thứ 45 ! Kết cục của các nhân vật chẳng biết phải nói gì luôn !
Em Katia viết hồi kí trở thành tác giả nổi tiếng thế giới ! Zlata và Pavle tìm lại được gia đình ! Chỉ mỗi anh Marko thì lại không tìm thấy vợ con (không nói rõ còn sống hay đã chết ) ! :(
Không lẽ vì cho anh ấy giết nhiều người quá ! :-w
Riêng anh Bruno bẩn tính thì đã cho về trời ngay khi update cái bếp cấp 2 ! ;;)
 
Sắp end lần 2 rồi . Mà ko hiểu sao giải cứu ổ điếm đc 2 ngày rồi mà 2 con cave vẫn ko chịu chạy đi ?
 
Back
Top