Lý do chính mọi người thích bản này
Tombraider mà ko có tomb với ko có raider không khác gì god of war mà ko có chặt chém, star war mà ko có jedi, RE mà ko có zombie vậy
Bản này ko ai chê nó là dở cả, nó hay đấy chứ nhưng vui cái là những cái người ta khen hay lại ko phải thuộc về mảng phiêu lưu vốn dĩ phải là đặc trưng cho tombraider, uncharted dễ thì có dễ, casual thì có casual nhưng chơi uncharted ko ai bị lạc vào cái cảm giác đang chơi 1 game bắn súng cả ( dù vẫn bắn súng ầm ầm ) mà vẫn định hình được mình đang chơi 1 game phiêu lưu mạo hiểm. Còn tombraider bản này thì cứ ngỡ đang chơi game nhập vai bắn súng ấy.
Và cái mà mình ghét nhất bản này là cái tuyên ngôn "a survivor is born", không biết do trình tiếng anh có hạn hay ko mà nhắc tới survivor là mình nghĩ tới ông bear grylls trên discovery và các cách sử lý tình huống để sống sót khi đi lạc vào các địa hình khác nhau, trong khi Lara về sau này toàn tung tăng trong hầm mộ, kim tự tháp, phế tích, chã lẽ h lại cắm trại trong đó săn xác ướp với mấy con yêu quái nấu súp ăn qua ngày để sinh tồn à, còn nếu reset hết thì xem như đạp đổ toàn bộ nền móng tombraider từ trước h và thành 1 series mới woman vs wild the game .