Ông biết lên đồi trong khi máy ko biết lên đồi là chơi mánh rồi.Nó đánh từ dưới đánh lên,ông đánh trên đánh xuống thì quá dễ ăn cho ông
Game nó làm như thực tế rồi.Ở thời đó là dàn quân ra đánh.So sánh sức mạnh cơ bắp.Quan trọng là khả năng điều chuyển quân ra sao
Tầm bậy. Khai thác ưu thế địa hình là 1 trong những chiến thuật sơ đẳng nhất trong chiến trận hàng ngàn năm qua, thực tế nó là như thế, chương đầu tiên trong binh pháp tôn tử đã nói về vấn đề này.
Dòng total war này nổi trội cũng là nhờ mô phỏng tốt các chiến thuật cơ bản đó. Từ bản Rome 1 khi bắt đầu lên 3D, yếu tố địa hình đã đc đưa vào. Nhờ đó mới có những trận phòng thủ, mai phục rất epic và sát thực tế. Bác nói dàn quân ra đánh + sức mạnh cơ bắp là ko ổn rồi, 2 bên đánh nhau trừ khi quân số ngang nhau (rất hiếm) thì 1vs1 nghe còn chấp nhận đc, chứ 1 bên đông hơn gấp 2,3 lần thì bên ít phải thủ thôi, lợi dụng địa hình là vấn đề sống còn. Chứ nó đông gấp mấy lần bác mà bác dàn quân ra tay bo với nó thì thật là
Thứ 2 là ai nói với bác là máy ko biết lên đồi, bác chắc chưa chơi nhiều cái dòng game này, từ rome 1 là tụi nó đã hùng hục chạy lên đồi rồi, có chăng là đa số trường hợp mình chạy lên trc nó thôi. Chơi Shogun 2 mà bác ko cong giò chạy lên đồi cho mau để AI nó mà lên đc, nó đóng rễ trên đó luôn chứ ở đó mà ko biết.
Kết luận 1 câu: Cái vụ cướp cờ ở land battle này là CA nó tự vả vào mặt mình, bao nhiu tinh túy đổ sông đổ biển, giờ em đông hơn hay ít hơn địch cũng chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là tử thủ, gom 1 cục giữ cây cờ cho tới chết
Buồn cười cái lúc mới đánh trận đầu tiên ko biết, ko để ý cây cờ, cho quân chạy hết lên đồi thủ tại tụi nó đông quá, chờ một hồi thì mới nhận ra tụi AI nó chả coi mình ra cái đinh gì, chỉ cắm đầu lao tới cây cờ

, hoảng hồn hiểu ra vấn đề chạy trở về thì tụi nó đã bu 1 cục quanh cây cờ, lại còn đông gấp đôi. Vậy nên mấy trận sau em chạy lại ôm luôn cây cờ múa cột cho tụi nó xem

. Chơi vui như game thủ thành trên điện thoại các bác ạh
