^
xây quốc hội rồi ra đạo luật dụ nó tấn công trc, có quân đội mạnh hơn thì hốt xác đc tụi nó.
tớ thì toàn dụ nó ra hàng.
thành phố bắt đầu có tội phạm thì xây cái nhà tù, thằng nào quậy cho đi cải tạo 5 năm ^^
chọn " i love president " để tăng respect cho nó, hok ra trại rồi nó quậy tiếp cũng như hok

ác hơn thì xây mật thám, rồi cho nó ám sát thằng nào mình ghét
các nv xuất khẩu nông sản, sau khi chọn đc đất đẹp để xây, đợi ~2-3 năm thì cây mới thu hoạch đc.
đã làm như trên mà vẫn hok đc thì xem cảng + nhà vận chuyển có bị quá tải hay hok hoặc có nhà máy nào đang thu hết nông sản vào sx
urani thì chọn import ở nhà máy điện hạt nhân
du lịch là ngành chua nhất, khó móc tiền của đại gia lắm, chi bằng đào sạch các loại mỏ bán sạch, đủ tiền up công nghiệp, rồi cho nhập nl thô về gia công, vẫn rẻ chán.
nhưng cách này lại làm dư thừa 1 số lớn nữ, thế nên cứ bắt đầu với 2 nông trại trồng thuốc lá hoặc cf là tốt nhất.
xuất khẩu + nhận viện trợ mỗi năm ~20k, làm 1 cái trạm xá, 1 church, 1 high school + nhà xuất nhập cảnh để kiểm soát dân số ~100, 3 cái chung cư cùi nữa là xong hạ tầng cơ bản.